Hành trình về quê chơi lễ 30.4, 1.5 đầy gian nan của người trẻ

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
29/04/2021 18:43 GMT+7

Lễ 30.4 - 1.5 là dịp người trẻ rời thành phố trở về quê thăm gia đình. Tuy nhiên, đường về quê vào những ngày này chưa bao giờ dễ dàng bởi dễ 'cháy vé', kẹt xe…

Háo hức trở về nhà nghỉ lễ sau những ngày làm việc, học tập tại TP.HCM, tuy nhiên, đường về quê dịp lễ như 30.4, 1.5 chưa bao giờ là dễ dàng bởi những câu chuyện “dở khóc dở cười” mà người trẻ không thể lường trước được.

Hàng ngàn người rồng rắn xếp hàng ở sân bay Tân Sơn Nhất để đi nghỉ lễ

Lỡ chuyến tàu cuối cùng

Đó là câu chuyện của Nguyễn Hoàng Lộc, sinh viên Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM. Chàng trai này về nhà bằng tàu hỏa với người yêu. Cả hai hẹn nhau xuất phát tại Ga Sài Gòn trên đường Nguyễn Thông, quận 3, TP.HCM vào lúc 11 giờ 40 phút, ngày 28.4 nhưng vì trên đường đi bị kẹt xe và ghé mua hàng giảm giá nên cả hai đã bỏ lỡ chuyến tàu về nhà. "Mình vừa đến ga thì chuyến tàu cũng vừa vang tiếng còi. Thế là bọn mình đành dời lại chuyến đi vào ngày hôm sau”, Hoàng Lộc chia sẻ.

Nhiều người chọn tàu hỏa làm phương tiện về quê

Nguyễn Điền

Không có sự chuẩn bị trước như đặt vé, đi sớm đến điểm mua vé…, nhiều người trẻ phải gặp khó khi có những chuyện “dở khóc dở cười” phát sinh trong quá trình về quê như: hết vé xe, kẹt xe, trễ giờ lên xe,… khiến chuyến đi về quê gián đoạn, không đúng như dự tính ban đầu.

Ngồi đợi 7 giờ đồng hồ 

Đứng xếp hàng chen lấn, ngồi đợi 7 giờ đồng hồ tại Bến xe Miền Tây mới mua được vé xe về quê ở Kiên Giang, Lê Quốc Kiệt, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết: “Khoảng thời gian ngồi đợi mua vé khiến cơ thể mình mệt mỏi vì xách theo nhiều đồ, không khí ngột ngạt chen lấn”, Quốc Kiệt than thở về chuyến đi.
Cũng mang tâm lý ỷ lại nên Phan Thị Ngọc Yến, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã không đặt vé từ trước nên phải rất vất vả mới tìm được xe về nhà. “Do ngày thường về quê mình cũng ra thẳng bến xe để mua vé chứ không đặt trước nên không lường được việc thiếu vé xe vào ngày lễ. Mình phải chạy hết 3, 4 nhà xe khác nhau mới tìm được vé về An Giang”, Ngọc Yến nói.

Nhiều hành khách chờ xe tại Bến xe Miến Tây

Nguyễn Điền

May mắn đặt vé xe trước lễ cả tuần nhưng chuyến đi của Nguyễn Bảo Anh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng không mấy dễ chịu khi mật độ kẹt xe của ngày lễ. “Đường về nhà chưa bao giờ xa đến thế... Ngoài cảm giác mệt mỏi vì ngồi xe lâu, thì có rất nhiều trường hợp bị say xe, nôn mửa khiến không khí trên xe không được trong lành cho lắm, đây là một trải nghiệm không thể nào quên được với mình”, Bảo Anh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.