Hấp lực mai anh đào Đà Lạt

02/01/2020 16:01 GMT+7

Mai anh đào đã bung hoa rực rỡ, khắp phố phường Đà Lạt như đang vào xuân bởi sắc hồng của loài hoa năm cánh mỏng manh này.

Mai anh đào, loài hoa đặc trưng riêng có của phố hoa Đà Lạt (Lâm Đồng). Cái tên của loài hoa này đã không còn xa lạ với mọi người dân TP.Đà Lạt cũng như tất cả du khách gần xa. Mỗi khi bung hoa, mai anh đào có một sắc đẹp lạ lùng, như một thứ hấp lực lạ kỳ, quyến rũ mọi người dân và du khách, bất kể già trẻ, lớn bé, nam hay nữ, nên dù năm này có ngắm nhìn thỏa thích rồi, nhưng năm sau và năm sau nữa mọi người vẫn lại ngắm nhìn một cách say mê mỗi khi loài hoa này khoe sắc.

Khoảnh khắc tươi đẹp cùng mai anh đào

Ảnh: Gia Bình

Kể cũng lâu lắm rồi, ngót ngót cũng khoảng mười năm có lẽ, loài hoa đặc trưng riêng có của Đà Lạt này mới bung hoa đúng dịp Tết Dương lịch. Theo các cụ cao niên ở phố núi, trước đây cứ khoảng từ lễ Noel đến Tết Dương lịch thì loài mai anh đào đua nhau khoe sắc. Nhưng trong khoảng mười năm qua, do thời tiết thay đổi thất thường, loài hoa này cũng nở hoa thất thường theo và chưa thấy nở đúng vào dịp Tết Dương lịch. Có năm thì trước Tết Nguyên đán, có năm thì đúng Tết Nguyên đán, nhưng cũng có năm ra Giêng loài hoa này mới bung hoa. Loài hoa đỏng đảnh cứ lặng lẽ bung hoa vào một thời điểm thích hợp riêng của nó. Ấy vậy nên, từ năm 2017, người ta đã quyết định tổ chức lễ hội mai anh đào lần đầu tiên (tháng 2.2017) sau khi nghiên cứu, khảo sát kỹ thời điểm cây ra hoa rộ. Thế nhưng, đến thời điểm ấy, cây lại không chịu ra hoa, lễ hội đành hoãn lại. Tiếp theo năm sau, 2018, 2019, Đà Lạt vẫn tiếp tục tổ chức lễ hội mai anh đào, nhưng cũng không được xem là thành công bởi thời điểm diễn ra lễ hội, mai anh đào chỉ nở lác đác, nơi có nơi không, dù thậm chí người ta nghiên cứu tác động kỹ thuật vào cây để “bắt ép” hoa nở nhưng cây cũng không bung hoa.

Mai anh đào bung hoa rực rỡ

Ảnh: Gia Bình

Thế rồi, năm nay, chưa ai nói gì đến lễ hội mai anh đào, thì bỗng nhiên loài hoa này lại đồng loạt khoe sắc và lại khoe sắc đúng vào thời điểm Tết Dương lịch như trước kia. Khắp các con phố từ khu trung đến ngoại ô, từ thung lũng đến các triền đồi, đâu đâu cũng rực rỡ bởi màu của mai anh đào. Có lẽ trở lại đúng thời điểm vốn có trước đây, nên sắc hoa nhìn thấy thắm hơn, tươi hơn và cũng rực rỡ hơn. Và dĩ nhiên người dân, du khách lại rần rần đổ về phố núi Đà Lạt để chiêm ngưỡng, làm dáng, chụp hình kỷ niệm với mai anh đào. Chính vì vậy mà những ngày qua, phố phường Đà Lạt bỗng đầy ắp du khách. Ai đó đến với Đà Lạt dịp này, nếu không phải vì bắt buộc công việc hay vì một lý do bất khả kháng nào đó, thì còn lại chính là vì mai anh đào. Mà kể cũng lạ, với mai anh đào, dường như mọi người bất kể thời gian để đến với hoa, từ lúc sáng sớm, đến giữa trưa hay cả lúc mặt trời đã khuất núi, lúc nào dưới tán cây mai anh đào cũng có người say đắm ngắm nhìn và ghi lại những thức phim, tấm ảnh với loài hoa đỏng đảnh này.

Nét xuân

Ảnh: Gia Bình

Phố phường Đà Lạt như vào xuân

Ảnh: Gia Bình

Chụp hình lưu niệm với mai anh đào

Ảnh: Gia Bình

Tạo dáng cùng mai anh đào

Ảnh: Gia Bình

Bất kể thời gian nào trong ngày, mai anh đào cũng luôn hấp dẫn du khách gần xa

Ảnh: Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.