
Bắt nghi phạm gài thuốc nổ vào micro khiến hai mẹ con bị thương
Ngày 12.2, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) tạm giữ hình sự Lưu Văn Tín (34 tuổi, ngụ đường Đất Mới, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.
Ngày 12.2, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) tạm giữ hình sự Lưu Văn Tín (34 tuổi, ngụ đường Đất Mới, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.
Ngày 8.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ hình sự La Văn Liêm và Trương Văn Sĩ (cùng 30 tuổi, ngụ Bạc Liêu) để điều tra về hành vi giết người.
Gõ một cụm từ khóa như “nhắc nhở hát karaoke” lên công cụ tìm kiếm Google, kết quả trả về là những vụ án “không tưởng”, kiểu như hàng xóm truy sát nhau, chồng tạt xăng đốt vợ chỉ vì bị nhắc nhở hát karaoke làm phiền…
Bực tức vì hàng xóm mở nhạc hát karaoke quá to trong giờ nghỉ trưa, một người đàn ông ở Hà Tĩnh đã mang dao sang đâm chết một người tham gia hát.
Bị điện giật trong lúc hát karaoke, một người đàn ông 58 tuổi tử vong.
Bị vợ nhắc nhở vì hát karaoke quá to, Lưu Văn Tiên đã lấy xăng tạt lên mình vợ rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị thương với tỷ lệ 74%.
Thương hiệu âm thanh SoundMax vừa chính thức ra mắt mẫu loa di động D-1000 Disco Cube, hướng đến nhu cầu giải trí gia đình.
Sau tết, chuyện ông N.V.L (59 tuổi, Hà Tĩnh) bị bắt để điều tra hành vi giết người khi xách dao qua nhà hàng xóm đâm chết ông P. do hát karaoke lớn tiếng khiến ai cũng giật mình.
‘Ca hát là một thói quen và cũng là một nhu cầu của mọi người. Nhu cầu đó là chính đáng, không có vấn đề gì hết nhưng nó chỉ chính đáng khi không làm ảnh hưởng đến người khác’
Các chuyên gia văn hóa cho rằng ‘văn hóa ồn ào’ xuất phát từ sự nhận thức kém trong giao tiếp của một bộ phận người dân, họ thoải mái làm việc mình thích mà không để ý đến những người xung quanh.
Nhiều người dân sống tại một số chung cư ở TP.HCM luôn trong tình trạng như bị tra tấn mỗi khi hàng xóm cất tiếng hát karaoke vào những ngày cuối tuần.
Âm nhạc và đặc biệt là karaoke mang đến niềm vui và phút thư giãn hạnh phúc cho nhiều người. Nhưng karaoke xóm, đặc biệt ở những thời điểm không giống ai đã biến thành sự tra tấn làm ai cũng "mếu máo, khóc ròng".
Cho rằng hàng xóm mở nhạc hát karaoke quá to, một người đàn ông ở Hà Tĩnh đã cầm dao sang đâm chết một vị khách có mặt tại nhà hàng xóm.
Sau khi uống rượu, 3 anh em ruột kéo đến quán karaoke để hát nhưng hết phòng, liền gây sự với một số người, rồi đâm chết chủ quán.
Ngày 25.1, Công an H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án và bị can, tạm giam nhiều đối tượng đập phá, chém người trong quán karaoke chỉ vì chủ quán không cho nhân viên nữ đi chơi với cả nhóm.
Thấy bạn hát karaoke ôm "tiếp viên", Trịnh Văn Mạnh nhắc nhở thì cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát và Mạnh đã dùng dao đâm bạn hát tử vong.