Hát trên quê hương tôi - giai điệu đẹp và thơ

19/07/2020 07:00 GMT+7

Những năm 70 của thế kỷ trước, nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên được tuổi trẻ học đường miền Nam biết đến với những ca khúc Thuyền em đi trong đêm, Tiếng chim rừng hát mừng sông núi, Cô giáo trẻ trên bản làng xa.. . qua những giai điệu đẹp, giàu tình tự quê nhà dấu yêu, cùng khát nguyện đất nước hòa bình, an lạc.

Từ mạch nguồn sáng tạo đó, nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên tiếp tục viết nhiều ca khúc và được một số ca sĩ thể hiện thành công, góp phần làm phong phú, sinh động đời sống âm nhạc của cả nước. Mới đây, NXB Thuận Hóa đã ấn hành tuyển tập ca khúc Hát trên quê hương tôi của nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập nhận xét: “Những ca khúc mới sau này của nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên đã mở ra hướng tìm kiếm để hòa nhập vào những hơi thở trẻ ngày nay”.
Một trong những nét nổi bật của Nguyễn Phú Yên trong sáng tác là sự đồng cảm sâu sắc với những tác phẩm của các nhà thơ để từ đó phổ thành công những bài thơ về quê hương, về lòng hiếu hạnh, về tình yêu... mà tiêu biểu là các ca khúc: Gửi Huế thân yêu, thơ Tạ Nghi Lễ; Bóng mẹ quê nhà, thơ Phạm Thanh Chương; Mẹ, thơ Nguyễn Hải Phương; Chợt nhớ quê xưa, thơ Hồ Đắc Thiếu Anh; Tháng giêng Sài Gòn, thơ Kim Tuấn; Trăng bên sông, thơ Nguyễn Như Mây... Mối giao hòa đồng cảm giữa thơ ca và âm nhạc đã được Nguyễn Phú Yên tạo nên những ca khúc đẹp, thuần khiết, trữ tình để rồi nhạc sĩ lại có thêm công chúng mới yêu thích và hát những ca khúc của ông.
Sinh ra và lớn lên từ một miền quê có hồn văn hóa mang bản sắc dân tộc với nhiều lễ hội, các hình thức tín ngưỡng dân gian như đám chay, xuân tế, thu tế; với hát bội, ca Huế, với âm hưởng lễ nhạc chốn cung đình... nên thời gian qua, tuy đang công tác và sinh sống tại TP.HCM, nhưng nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên cho biết nguồn cảm hứng sáng tác về Huế quê hương vẫn bền bỉ nung nấu trong tâm hồn ông theo từng cung bậc nhớ. Và những ca khúc về Huế cũng được đưa vào trong tuyển tập ca khúc này: “Mẹ đã sinh con trên một bến đò. Nên suốt đời con dạt dào sóng vỗ. Từ đất quê xưa mưa dầm nắng đổ. Con lại ra đi bao dặm đất trời. Con vẫn thầm mong nghe giọng à ơi... Lòng nhớ thương hồi làng quê ngày ấy...” (Ơi mẹ mến yêu!).
Điều đáng chú ý là toàn bộ 50 ca khúc trong tuyển tập Hát trên quê hương tôi của nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên đều đã thực hiện thành các video clip do nhiều ca sĩ trình bày và được tác giả ghi chú các đường link YouTube trong phần mục lục sách. Nhờ thế, người đọc có thể nghe được các ca khúc, đồng cảm với tiếng lòng nhạc sĩ: “Đường giục ta đi rồi gọi ta về vì quê hương bao la tươi đẹp mãi rung động lòng ta...” (Hát trên quê hương tôi).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.