Hé lộ gia cảnh khó khăn của thí sinh 'Giọng hát Việt nhí' mà 4 HLV tranh giành

21/07/2015 17:23 GMT+7

(TNO) Được cả 4 HLV tranh giành quyết liệt trong vòng Giấu mặt của chương trình Giọng hát Việt nhí , ít ai biết rằng cậu bé Công Quốc (12 tuổi, Phan Thiết) đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả.

(TNO) Được cả 4 HLV tranh giành quyết liệt trong vòng Giấu mặt của chương trình Giọng hát Việt nhí, ít ai biết rằng cậu bé Công Quốc (12 tuổi, Phan Thiết) đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả.

Công Quốc ngoài đời là một cậu bé rất lém lỉnh - Ảnh: Vũ Phượng
Hát Nỗi buồn hoa phượng từ năm lên 3
Theo lời kể của anh Nguyễn Công Khanh (39 tuổi), cha của bé Công Quốc, trong một lần cả nhà cùng hát karaoke, Công Quốc khi ấy mới 3 tuổi đã chạy đến một mực giành micro đòi... hát, thậm chí còn bật khóc và "ăn vạ". Không ngờ rằng, sau khi đưa micro cho Quốc, cậu bé 3 tuổi cầm mic và hát bài Nỗi buồn hoa phượng y như người lớn, đúng cả lời lẫn giai điệu.
“Nghe con hát mà mình vừa tự hào vừa hạnh phúc, không biết con đã tập hay nghe bài hát ấy từ khi nào mà có thể hát được như vậy. Hàng xóm xung quanh cũng ngỡ ngàng", anh Khanh chia sẻ.
Đến năm Công Quốc lên lớp 2, cả gia đình một lần nữa bất ngờ khi nghe Quốc hát Dằm trong tim tại một quán cà phê hát cho nhau nghe. Đó cũng là lần đầu tiên Quốc hát trên sân khấu có nhiều “khán giả” theo dõi như vậy.
Kể từ lần đó, cậu bé nuôi ước mơ được đứng trên sân khấu trình diễn. “Không cho Quốc lên sân khấu là thằng bé lại buồn rồi không chịu ăn uống. Cha mẹ nào mà chẳng xót con. Tuy không có điều kiện nhưng tôi cũng ráng dẫn con đến những quán cà phê trong thành phố để thằng bé được thỏa ước mơ”, anh Khanh tâm sự.
Cha con anh Nguyễn Công Khanh và bé Nguyễn Công Quốc - Ảnh: Vũ Phượng
Công Quốc cho biết em không đi học hát ở đâu mà chỉ nghe bà nội mở nhạc rồi hát theo. Lớn lên một chút, cậu bé còn biết nhái giọng của các ca sĩ như Lệ Quyên, Khởi My, Anh Thơ, NSND Thu Hiền... Dù chưa thật giống nhưng giọng hát mượt mà của một cậu bé chưa từng qua trường lớp nào về âm nhạc khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.
Hè năm lên lớp 3, người cô ở Sài Gòn ghé thăm nghe được câu chuyện của đứa cháu với niềm đam mê hát cháy bỏng nên đã khuyên gia đình đưa Quốc vào Sài Gòn để cậu bé có điều kiện phát triển tài năng và hiện thực hóa giấc mơ của mình.
Sau khi đắn đo suy nghĩ, dù sợ con xa gia đình, thiếu sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ sẽ thiếu thốn về mặt tình cảm nhưng nghĩ tới ước mơ của con, nghĩ tới môi trường con sẽ được tiếp xúc và học hỏi, vợ chồng anh Khanh cũng bấm bụng gửi đứa con 9 tuổi vào Sài Gòn ở cùng với người cô ruột.
Ngày tiễn con vào Sài Gòn, hai vợ chồng nắm chặt tay, dặn nhau không được khóc. Khoảng cách giữa Phan Thiết và Sài Gòn tuy không xa nhưng vì kinh tế khó khăn nên dù rất nhớ con anh chị cũng chỉ biết động viên con qua các cuộc điện thoại.
Giấc mơ ca hát gói trong chiếc bánh bột lọc
Theo anh Khanh, Quốc là cậu bé sống nội tâm, khi nào cha mẹ điện thoại cậu bé đều bảo con ổn, hòa nhập tốt để cha mẹ yên tâm. Cho đến khi người cô tình cờ đọc được nhật ký của Quốc viết về nỗi nhớ gia đình khi ở xa cha mẹ, lại thêm dấu hiệu chán chường, buồn bã, vợ chồng anh Khanh mới tá hỏa, quyết định sắp xếp mọi thứ để chuyển vào Sài Gòn vì sợ cậu con trai bị trầm cảm.
Vào TP.HCM với hai bàn tay trắng, hai vợ chồng bàn nhau đi bán bánh bột lọc tại ngã tư đường. Mỗi ngày, hai vợ chồng kiếm được khoảng 100.000 - 300.000 đồng. Đến nay, đó cũng là nguồn thu nhập chính cho cả gia đình. Những lúc rảnh, anh Khanh còn tranh thủ nhận sửa quạt để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Cậu bé Công Quốc biết hát từ năm 3 tuổi - Ảnh: Vũ Phượng
May mắn chỉ thực sự đến với gia đình sau cuộc gặp gỡ tình cờ với người ca sĩ đồng hương Huỳnh Lợi. Sau khi biết được niềm đam mê ca hát cháy bỏng của Công Quốc, nam ca sĩ đã quyết định dạy cho cậu bé hát, dĩ nhiên là miễn phí.
Cũng từ đó, Quốc được ca sĩ Huỳnh Lợi (Quốc gọi là thầy) nhận show cho hát ở sân khấu Sen Hồng và công viên Đầm Sen vào cuối tuần để không ảnh hưởng đến việc học ở trường. Cát sê từ những đêm diễn này, cậu bé cũng phần nào phụ giúp được cha mẹ trang trải cuộc sống.
Phát âm sai, như chữ thương mất g, sau này được thầy Huỳnh Lợi dạy lại phát âm, luyện thanh, giữ giọng, thầy hơi bận lâu lâu tập được vài bài. 
Mới đây nhất, Công Quốc với nghệ danh Anh Trường đã gây ấn tượng mạnh cho ban giám khảo và khán giả của chương trình Bạn có thực tài và giành chiến thắng trong 3 vòng liên tiếp. Toàn bộ số tiền thưởng, cậu bé giúp ba mẹ trang trải những khoản nợ lâu năm ở quê.
Không tủi thân khi tham gia Giọng hát Việt nhí
Gặp Công Quốc cũng là lúc cậu bé đang chuẩn bị tập luyện để ghi hình vòng Đối đầu. Gương mặt thoáng chút lo lắng, Công Quốc thủ thỉ: "Chắc con "rớt" rồi cô ơi!". Khó có thể ngờ rằng, cậu bé từng được cả 4 HLV tranh giành quyết liệt ở vòng Giấu mặt lại thiếu tự tin như vậy.
Ít ai biết rằng đây là lần thứ 3, Công Quốc đi thi Giọng hát Việt nhí. Năm đầu tiên, cậu bé thể hiện ca khúc Bay nhưng bị loại. Đến năm thứ 2, cậu bé vẫn quầy quả đi thi với ca khúc Nỗi buồn mẹ tôi nhưng cũng không thành công. Dẫu vậy, với đam mê ca hát vẫn luôn cháy bỏng, Công Quốc lại tiếp tục dự thi mùa thứ ba và lần này, may mắn đã mỉm cười với em.
"Mấy lần trước không được chọn, con cũng buồn lắm nhưng không khóc. Đến lần thứ 3, con đi thi mà không nghĩ mình sẽ được chọn nên tâm lý rất thoải mái. Ai dè lại được cả 4 HLV lựa chọn", Công Quốc chia sẻ.
Công Quốc được các HLV tranh giành quyết liệt - Ảnh: BTC
Cậu bé tiết lộ dù thần tượng nữ ca sĩ Cẩm Ly từ nhỏ nhưng khi được cả 4 HLV chọn lựa và ra sức chiêu dụ bằng những món quà lẫn những lời hứa hẹn hấp dẫn, cậu bé trở nên... hoang mang. "Lúc đó các cô chú HLV thuyết phục rồi khán giả cũng hô hào nữa làm con... "quáng" luôn", cậu bé kể.
Dẫu vậy, cuối cùng Công Quốc vẫn quyết định chọn HLV Cẩm Ly. Sau khi tập thi này được phát sóng, cậu bé không ngờ rằng mình bỗng chốc trở nên nổi tiếng. Tối hôm ấy, hơn 1.000 lời kết bạn được gửi đến Facebook của Công Quốc. Khỏi phải nói, chàng "ca sĩ" nhí này lâng lâng niềm hạnh phúc khó tả. 
Ngoài sở thích ca hát, Công Quốc còn rất thích chụp ảnh. Cứ hễ thấy người quen có máy ảnh, cậu bé lại xin được tập tành chụp cảnh, chụp chân dung. Tuy nhiên, khi hỏi Công Quốc về ước mơ sau này, cậu bé trả lời ngay: "Con muốn được trở thành ca sĩ được nhiều người biết đến".
Lại hỏi nếu được giải quán quân sẽ làm gì với tiền thưởng, Công Quốc cũng đáp ngay, không do dự: "Con sẽ mua nhà cho bố mẹ vì gia đình con hiện vẫn ở nhà thuê".

Dù thiếu tự tin về khả năng ca hát của mình nhưng trong cuộc trò chuyện, cậu bé này chưa bao giờ tỏ ra tự ti hay mặc cảm về hoàn cảnh của mình. Hỏi Công Quốc có thấy tủi thân không khi bố mẹ phải đi bán bánh bột lọc và gia đình không có điều kiện như các bạn khác, "anh chàng" nói như người lớn: "Đó là cái nghề mà cô, mình không có gì phải tủi thân hết".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.