Hết bão, người dân Quảng Ngãi lại lo chống lụt

06/11/2020 20:03 GMT+7

Sau bão số 9, người dân Quảng Ngãi chưa kịp hoàn hồn thì bão số 10 chuyển sang áp thấp nhiệt đới, gây mưa to, nước lũ dâng cao ở các dòng sông tràn vào làng mạc, người dân lại lo chống lụt.

Hết chống bão lại lo chống lụt

Sau bão số 9, người dân Quảng Ngãi chưa kịp hoàn hồn thì ngày 6.11, bão số 10 chuyển thành áp thấp nhiệt đới, trời mưa to, làm nước lũ ở các dòng sông tràn vào các thôn xóm, người dân lại lo chống lụt trở tay không kịp.

Đường qua xã Đức Nhuận, H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) nước dâng lên từ trưa 6.11

Ảnh: P.A

Rạng sáng 6.11, nước sông Trà Câu dâng lên, tràn vào các xóm nhà ven sông, ngập TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi), có nơi ngập 1,5m. Đến trưa 6.11 hàng trăm hộ dân tại TX.Quảng Ngãi lại lo chống lụt, di dời khỏi nơi ở vì nước dâng cao.

Ông Phạm Thanh, thôn An Trường, phường Phổ Ninh cho biết: “suốt từ tối qua (5.11) cả hai vợ chồng luôn thấp thỏm ngồi canh nước, khi nước dâng đến đâu thì phải kê đồ lên cao đến đó”.

Bà Nguyễn Thị Hoa Phượng, ở thôn An Trường, xã Phổ Ninh, cho biết nước lũ tràn vào nhà giữa khoảng 2 giờ 30 ngày 6.11, không kịp trở tay nên cả nhà dời đến chỗ nhà người quen ngay trong đêm, không kịp mang theo thứ gì. Theo đó, hàng chục hộ dân ở thôn này bị chia cắt trong nước lũ.

Lực lương dân quân, thanh niên xung kích TX.Đức Phổ hỗ trợ dân di dời

Ảnh: T.Phương

Ông Bốn, cùng thôn bà Phượng cho biết, rất lấy làm lạ khi nước lũ dâng lên quá nhanh, dù đã quen với cảnh lũ lụt khi mùa mưa về. Ông Bốn nói, từ khi nước vào vườn, đến khi dâng ngập nhà cao 0,5m chỉ trong vài mươi phút, nên chỉ kịp kê giường nằm của mẹ ông cao lên và dọn đồ điện, còn bỏ tất cả vì không kịp.

Ông Võ Minh Vương, Phó chủ tịch TX.Đức Phổ, cho biết nước sông Trà Câu dâng lên mức báo động 3; có 300 hộ dân với 3.000 người ở các phường Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Thuận, Phổ Minh bị ngập.

Bão Atsani thành cơn bão số 11 trên biển Đông, gió giật cấp 11

Nhiều nơi cho học sinh tạm nghỉ học

Tỉnh lộ 622 bị ngập

Ảnh: Y Thu

UBND TX.Đức Phổ đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, lực lượng xung kích hỗ trợ người dân di dời khỏi các vùng bị ngập lụt; tổ chức các chốt chặn ở những điểm giao thông, cầu, đường để người dân đi lại an toàn.

Tại H.Mộ Đức (Quảng Ngãi), đến trưa 6.11, nước lụt dâng lên sâu hơn 1m đoạn QL 1 qua xã Đức Nhuận đi đến các xã phía đông, lúc đó tại các xã Đức Lợi, Đức Thắng nước đã ngập nhiều con đường.

Tỉnh lộ 624C nối H.Mộ Đức và H.Nghĩa Hành bị ngập sâu nhiều chỗ, gây ách tắc giao thông, trong đó có chỗ ở thôn Phước Luông, xã Đức Hòa và thôn Phước Hòa, xã Đức Phú, H.Mộ Đức nước ngập sâu, chảy xiết, khiến đi lại rất khó khăn. Học sinh 2 xã này trong sáng 6.11 phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Người dân kê đồ đạc lên cao, phòng nước lũ dâng trở lại

Ảnh: Thanh Quân

Chiều 6.11, liên lạc với chúng tôi, ông Đinh Xuân Sâm, Chủ tịch UBND H.Nghĩa Hành, cho biết do nước lũ dâng cao nên buổi sáng cùng ngày, học sinh nhiều trường phải nghỉ học, gồm: xã Hành Thiện, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây.  Đến chiều tối 6.11, nước lũ đã rút dần, còn các xã Hành Tín Tây, Hành Dũng, Hành Minh và Hành Đức vẫn còn ngập. Tuy nhiên, huyện vẫn khuyến cáo người dân cảnh giác trước mưa lũ, phòng chống lũ lụt

Kê đồ đạc lên cao

Ảnh: Thanh Quân

Hai người đi xe máy bị lũ cuốn, 1 người mất tích

Chiều tối 6.11, ông Lê Văn Minh, Phó chủ tịch UBND xã Bình Chương, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, khoảng 15 giờ cùng ngày trên đoạn đường tỉnh lộ 622, tại cống Câu, thôn An Điềm 2, xã Bình Chương, có hai người đi xe máy bị lũ cuốn trôi, chính quyền và người dân đã cứu được 1 người, còn một người mất tích.

Thông tin ban đầu cho biết, ông Bùi Ái Lan, trú xã Bình Chương và ông Nguyễn Tuân trú xã Bình Mỹ, H.Bình Sơn đi cùng xe máy, khi đến cống Câu thì nước lũ đang ngập ngang đường và chảy rất mạnh. Lúc này lực lượng chức năng của xã Bình Chương cố ngăn chặn, nhưng hai người nói trên không nghe, cố phóng xe máy đi qua và bị lũ cuốn trôi cả xe lẫn người. Đến 18 giờ cùng ngày, đã cứu được ông Lan, còn ông Tuân vẫn chưa tìm thấy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.