Hết mình trong hoạt động xã hội

06/08/2010 16:04 GMT+7

Sáng 5 - 8, thí sinh dự thi vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 có buổi giao lưu, tặng quà các em học sinh trường THCS Tuần Châu, một trong những trường khó khăn nhất ở TPHạ Long (Quảng Ninh).

Lắng nghe và cảm nhận

Tới dự buổi giao lưu còn có đại diện Ban tổ chức (BTC) cuộc thi, lãnh đạo địa phương, các nhà tài trợ cùng toàn thể thầy cô giáo và học sinh của trường.

Ngay sau phần phát biểu của đại diện BTC và hiệu trưởng nhà trường, 37 thí sinh tỏa ra bốn nhóm hòa cùng các em học sinh. Thí sinh trang điểm nhẹ, trang phục giản dị tạo được thiện cảm ngay từ phút ban đầu với các em học sinh. Chỉ sau dăm phút trò chuyện, thí sinh và các em nhỏ không chỉ đã hòa nhập mà còn có thể hỗ trợ nhau giành giải thưởng trong trò chơi xếp ghế, vẽ tranh về ngôi trường thân yêu của mình.

Sau phần giao lưu, tham gia trò chơi, mỗi thí sinh đều có phần quà của riêng mình được chuẩn bị từ trước để dành tặng các em học sinh nghèo. Có món quà là đặc sản phương Nam như kẹo dừa của thí sinh Nguyễn Thị Mai Ly. Bộ sách Quà tặng diệu kỳ được thí sinh Lê Thu Huyền Trang đề tặng: “Các em lắng nghe và cảm nhận nhé… Cuộc sống sẽ mỉm cười với mỗi chúng ta”.

Các món quà dù chỉ là vài cái bút, sách, vở, bánh kẹo hoặc gấu bông, truyện tranh đều được các học sinh đón nhận bằng những nụ cười vui sướng. Toàn thể thầy cô giáo, học sinh trường và thí sinh cùng hát vang bài Nối vòng tay lớn thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa đồng.

Đam mê hoạt động xã hội

Đây là hoạt động xã hội chính thức đầu tiên của thí sinh dự thi Hoa hậu, nhưng trước đó nhiều bạn từng tích cực tham gia công tác từ thiện tại địa phương và nơi đang theo học. Phí Thị Thùy Linh (Hà Nội) là tình nguyện viên tích cực từ thời sinh viên và nay vẫn tiếp tục khi làm ở Cty CP dịch vụ thương mại Á - u.

Thí sinh Nguyễn Phạm Bích Trâm thường cùng các bạn sinh viên tới chăm sóc trẻ em cô đơn, khuyết tật tại chùa Diêu Giác (Q.2- TPHCM). Bích Trâm hiện đang là Đại sứ nhân ái của Hội Chữ thập đỏ TPHCM. “Mẹ mất từ năm em mới 12 tuổi, nên em luôn có tình cảm đặc biệt với các em nhỏ”, Trâm tâm sự.

Cùng Vũ Thị Hoàng My khệ nệ mang theo thùng quà lớn với bánh kẹo, sách vở, Huỳnh Bích Phương cho biết với quan niệm “mình không thể thay đổi được số phận, nhưng có thể mang lại niềm vui cho các em” nên cô xem việc làm từ thiện là đem lại niềm vui cho chính mình. Bích Phương kể ở nhà (TPHCM), cô thường cùng mẹ đến thăm những em nhỏ bị bỏ rơi, bị khuyết tật được nuôi dạy trong chùa.

Còn rất nhiều bạn như Đặng Thị Phượng, Vũ Thùy Dương, Đặng Hà Thu… từng tham gia hoạt động Mùa hè xanh cùng các bạn trong trường đại học.

Buổi giao lưu kết thúc sau hơn 2 giờ, nhưng đoàn phải nán lại khá lâu do các em nhỏ quyến luyến cứ níu lấy các thí sinh. Có nhiều em còn vẽ tranh tốc ký “để tặng các chị làm kỷ niệm”.

Hôm nay (6 - 8), thí sinh bước vào vòng sơ tuyển cuộc thi Người đẹp Tài năng và luyện tập trình diễn áo tắm để dự thi Người đẹp Biển (tối 7 -8). Theo dự kiến, 10 tiết mục xuất sắc nhất của thí sinh sẽ được trình diễn trong đêm thi Người đẹp Tài năng (9 - 8).

Giám khảo vào việc

Từ sáng 5-8, các thành viên Ban giám khảo (BGK) đã đồng hành cùng thí sinh trong hoạt động xã hội, giao lưu, tặng quà học sinh trường PTCS Tuần Châu. Thành viên BGK, nhà thiết kế Minh Hạnh cho biết, BGK bắt đầu để ý khảo sát thí sinh trong các hoạt động.

Ngồi cùng xe thí sinh trên đường về đảo Tuần Châu, tiến sĩ mỹ học Thế Hùng, thành viên BGK, nhận xét thí sinh hòa đồng, thân thiện trong hoạt động xã hội. Nhạc sĩ Phú Quang, thành viên BGK, còn hát tặng bài Cánh diều tuổi thơ và họa sĩ Thế Hùng cũng nổi hứng biểu diễn ảo thuật. 

150 triệu đồng quà tặng

Tại buổi giao lưu, BTC trao tặng học sinh và trường THCS Tuần Châu 50 chiếc ti vi tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng do Ngân hàng Liên Việt tài trợ. BTC cũng tặng học sinh của trường 20 góc học tập trị giá 20 triệu đồng cùng bộ máy tính, đèn chiếu do Ngân hàng Quân đội tài trợ (tổng cộng 50 triệu đồng).

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.