'Hiệp sĩ' tìm lại nhiều tài sản bị mất cho khổ chủ

21/04/2016 13:15 GMT+7

Mỗi khi bị mất cắp tài sản… người dân ở Bình Dương thường gọi ngay cho các “hiệp sĩ” (các thành viên của CLB phòng chống tội phạm) vì họ cho rằng sẽ có nhiều hi vọng tìm lại được tài sản.

Mỗi khi bị mất cắp tài sản… người dân ở Bình Dương thường gọi ngay cho các “hiệp sĩ” (các thành viên của CLB phòng chống tội phạm) vì họ cho rằng sẽ có nhiều hi vọng tìm lại được tài sản.

Anh Thạnh vui mừng khi được nhận lại chiếc máy đã bị mất- Ảnh: Đỗ TrườngAnh Thạnh vui mừng khi được nhận lại chiếc máy đã bị mất- Ảnh: Đỗ Trường
Sáng 12.4, anh Nguyễn Thanh Hải- Đội trưởng CLB phòng chống tội phạm P.Phú Hòa đang ngồi cùng với các thành viên trong đội thì nhận được điện thoại cầu cứu từ người cha của anh Nguyễn Thành Rồng (19 tuổi, ngụ TP.HCM) nhờ anh Hải tìm lại chiếc xe máy cho con mình.
Anh Rồng cho biết ngày 3.4, anh cho P.T.T.Nhi (25 tuổi, ngụ P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một) mượn chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 59Y2- 600.45 để đi công chuyện. Nhi hẹn khoảng 20 phút sau sẽ mang xe máy trả lại. Thế nhưng nhiều ngày sau đó anh Rồng chờ hoài nhưng không thấy Nhi quay lại trả xe, gọi điện thì Nhi cúp máy không liên lạc được.
Ngày 12.4, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng với các anh: Thạch Đạt, Trần Phước Lộc, Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Trường Giang và Nguyễn Công Nguyên tổ chức đi tìm Nhi để lấy lại chiếc xe máy.
Đến chiều 19.4, qua hình ảnh anh Rồng cung cấp, các “hiệp sĩ” Bình Dương đã phát hiện thấy Nhi được một người thanh niên chở đi trên đường ĐT 745 (P.Hòa Lợi, TX.Bến Cát) và yêu cầu Nhi về trụ sở công an P.Hòa Lợi làm rõ.
Tại đây, Nhi khai nhận đã lấy chiếc xe máy của anh Rồng rồi đưa cho người yêu là N.M.T. (25 tuổi) sử dụng. Sau đó Nhi cùng với các “hiệp sĩ” đến công ty nơi bạn trai Nhi đang làm việc lấy chiếc xe máy trả lại cho anh Rồng.
Mất xe gọi ngay cho “hiệp sĩ”
Đó là bật mí của anh Đoàn Minh Thạnh (24 tuổi, ngụ H.Dầu Tiếng, Bình Dương) khi bị kẻ gian lẻn vào khu nhà trọ ở P.Phú Hòa, bẻ khóa cổ lấy trộm chiếc xe máy BKS 61H1-274.98 vào ngày 23.3. Khi bị mất xe, anh Thạnh gọi ngay cho các “hiệp sĩ” P.Phú Hòa đến hiện trường trợ giúp vì trong khu nhà trọ có gắn camera.
Anh Thạnh cho biết: “Sau khi gọi điện cho các “hiệp sĩ” tôi mới gọi điện báo cho công an P.Phú Hòa. Chờ một lúc khá lâu không thấy công an tới nhưng các “hiệp sĩ” đã có mặt giúp tôi truy tìm chiếc xe máy”.
Sau khi lấy hình ảnh của tên trộm từ camera để nhận diện, khoảng 13 giờ chiều ngày 26.3, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đang đưa con đi học trên đường Thích Quảng Đức (P.Phú Hòa) thì phát hiện một thanh niên đi trên chiếc xe máy mà cả người và xe đều rất giống trong hình ảnh ghi nhận từ camera của vụ trộm trước đó, chỉ có điều biển số xe thì lại khác.
Ngay sau đó, anh Hải gọi taxi chở con đến trường học, còn anh thì đi xe máy bám theo đối tượng nghi vấn. Khi đến đường 30/4 (P.Phú Hòa), người thanh niên dắt xe vào tiệm để rửa thì anh Hải vờ vào hỏi mua xe.
Thấy chiếc xe mang BKS 93B1-12105, anh Hải vờ nói chiếc xe này mang biển số giả thì người thanh niên này tỏ vẻ lúng túng, không trả lời được.
Ngay sau đó, anh Hải yêu cầu người thanh niên này đưa chiếc xe máy về Công an P.Phú Hòa để làm rõ. Tại trụ sở công an, người thanh niên khai tên Trần Văn Đạt (28 tuổi, ngụ Nghệ An) và khai nhận đã lấy trộm trong khu nhà trọ của anh Thạnh rồi thay biển số 93B1-12105 để dùng làm phương tiện đi lại. Sau đó, Đạt và chiếc xe máy được bàn giao cho Công an TP.Thủ Dầu Một để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đến ngày 6.4, chiếc xe máy máy bị mất trộm này đã được Công an TP.Thủ Dầu Một trao trả lại cho khổ chủ.
Bắt 2 vụ phạm pháp trong ngày
Ngày 20.4, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bàn giao Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi, ngụ Khánh Hòa) cho Công an tỉnh Khánh Hòa theo lệnh truy nã về hành vi cướp tài sản.
Trước đó, chiều 19.4, nhóm thành viên CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) và P.Hòa Lợi (TX.Bến Cát, Bình Dương) phát hiện Tùng xuất hiện ở khu vực TP.Thủ Dầu Một có nhiều dấu hiệu khả nghi nên bắt giữ giao cho công an.
Cùng ngày 19.4, nhóm thành viên CLB Phòng chống tội phạm P.Phú Hòa cũng phát hiện Võ Minh Nhật (21 tuổi, ngụ Bình Dương) có ý định cạy cửa một phòng trọ ở KP.5 (P.Phú Hòa) để trộm. Khi thấy các “hiệp sĩ”, Nhật bỏ chạy nhưng đã bị bắt ngay sau đó giao cho công an xử lý. Tại cơ quan công an đã kiểm tra thấy Nhật mang theo 1 roi điện và 2 chiếc điện thoại nghi là đồ trộm cắp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.