Hình ảnh xác đứa bé di dân được ví như 'Em bé Napalm' tại Việt Nam

04/09/2015 20:41 GMT+7

(TNO) Cái chết của đứa trẻ 3 tuổi đã đánh động thế giới trước làn sóng người tị nạn và trở thành biểu tượng của người di dân. Biểu tượng đó được ví như 'Em bé Napalm' tượng trưng cho sự tàn khốc của cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

(TNO) Cái chết của đứa trẻ 3 tuổi đã đánh động thế giới trước làn sóng của người tị nạn và trở thành biểu tượng của người di dân. Biểu tượng đó được ví như “Em bé Napalm” tượng trưng cho sự tàn khốc của cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

Tờ Express của Anh ví hình ảnh cậu bé di dân như "Em bé Napalm" của Việt Nam đang đánh động thế giới giúp đỡ người tị nạn - Ảnh: Reuters
Hãng tin Express của Anh hôm nay 4.9 đã nhắc lại bức ảnh chụp đứa trẻ 3 tuổi di dân chết trên bãi biển ở Thổ Nhĩ Kỳ khi cùng gia đình trốn chạy đến Hy Lạp. Theo tờ báo này, bức ảnh cho thấy một bi kịch mới đang xảy ra đối với thế giới ngày nay, đó là cuộc khủng hoảng của người tị nạn.
Cậu bé người Syria Aylan Kurdi 3 tuổi được kể lại cùng với anh trai 5 tuổi và người mẹ chết đuối khi con tàu đưa gia đình họ và hàng trăm người khác trên đường tìm đến vùng đất mới, yên bình hơn quê nhà đang bị đe dọa bởi những kẻ khủng bố, bị đắm.
Hình ảnh của cậu bé di dân nằm chết trên bãi biển và xác của cậu bé được một người cứu hộ bế trên tay làm cả thế giới bàng hoàng và được ví như cô bé Phan Thị Kim Phúc năm xưa được chụp hồi năm 1973 tại Việt Nam trong cuộc chiến. Trong bức ảnh, "Em bé Napalm" đang trốn chạy trong nỗi sợ hãi cùng với người dân trong làng.
Tờ Express nhắc đến hình ảnh cô bé đang gào khóc, trên người không mảnh áo che thân, cơ thể cháy bỏng vì lửa. Chính hình ảnh cô gái Napalm đã đánh động cộng đồng thế giới về cuộc chiến ở Việt Nam.
Bức ảnh của Aylan cũng đang tạo một làn sóng tương tự trong cộng đồng thế giới, chính phủ các nước đối với những người di dân. Cộng đồng thế giới thực sự chú ý đến người tị nạn với sự bao dung và thông cảm hơn, theo Express.
Tờ báo trên cho biết ngay sau khi bức ảnh của Aylan được lan truyền trên mạng những người bảo thủ lâu nay phản đối di dân đã thúc giục Thủ tướng Anh David Cameron phải có hành động cụ thể để giúp người tị nạn.
Nghị sĩ Jeremy Lefroy cho biết nhiều người và tổ chức ở Anh sau khi nhìn hình ảnh của cậu bé Aylan đã không thể dằn lòng mình, xúc động trước số phận thương tâm của cậu bé và gia đình. Nghị sĩ này cho biết họ sẵn sàng giang tay giúp đỡ người tị nạn. Một nghị sĩ khác nói rằng cảm thấy xấu hổ vì đã không làm gì để giúp đỡ những người tị nạn. “Bức ảnh làm tất cả chúng ta phải xấu hổ. Chúng ta đã không làm gì giúp đỡ ở Syria. Tôi thực sự tiếc cho thiên thần nhỏ đó”, ông này viết trên twitter.
Cô Laura Padoan của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 7 năm làm việc cho cơ quan này cô chưa bao giờ nhận được sự quan tâm của công chúng dành cho người tị nạn nhiều như thế trong mấy ngày qua nhất là sau khi sự kiện cậu bé nhỏ di dân chết trên bãi biển.
“Chúng tôi đã nhận rất nhiều cuộc gọi, email kể cả trên mạng xã hội hỏi làm cách nào để giúp đỡ người tị nạn”, cô Laura Padoan kể lại. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.