HLV Capello được ví như “vị cứu tinh” của Bóng đá Nga

13/10/2012 21:18 GMT+7

(TNO) HLV Fabio Capello được báo chí Nga ca ngợi hết lời và ví nhà cầm quân 66 tuổi người Ý như vị cứu tinh của bóng đá nước này, sau chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu thuộc khuôn khổ bảng F diễn ra hôm 12.10.

(TNO) HLV Fabio Capello được báo chí Nga ca ngợi hết lời và ví nhà cầm quân 66 tuổi người Ý như vị cứu tinh của bóng đá nước này, sau chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu thuộc khuôn khổ bảng F diễn ra hôm 12.10 (giờ VN).

>> Chỉ mỗi Bồ Đào Nha của Ronaldo "ngã ngựa
>> Capello mong Ronaldo chấn thương nặng
>> Ronaldo được tăng lương lên 15 triệu euro/năm

 
HLV Fabio Capello đã tạo ra một diện mạo mới cho tuyển Nga - Ảnh: Reuters

"Russian Catenaccio!" là tiêu đề trên trang nhất tờ thể thao hàng đầu của Nga Sport-Express. Đó là lời tôn vinh một hệ thống chiến thuật kỷ luật, thiên về phòng ngự truyền thống trong lịch sử bóng đá thế giới đang được HLV Capello “thổi” vào lối chơi của tuyển Nga vốn luôn chơi thiên về tấn công và kỹ thuật cá nhân.

Bằng chứng là việc Capello đã cùng “Gấu Nga” khởi đầu vòng loại World Cup 2014 với 3 trận toàn thắng ở bảng F và không bị thủng lưới bàn nào.

“Hãy bắt đầu giấc mơ. Đã lâu lắm rồi, kể từ vòng loại World Cup 1994, chúng ta mới có một khởi đầu vòng loại với ba chiến thắng”, theo Sport-Express. Tờ báo này còn nhấn mạnh: “Chúng ta đã chơi rất chặt chẽ, trong đó nổi bật nhất là chiến thuật phòng thủ. Chúng ta đã phong tỏa được Cristiano Ronaldo và một lần nữa giữ sạch lưới. Giờ đây, những hình ảnh bóng đá tấn công của Guus Hiddink và Dick Advocaat (những người tiền nhiệm của HLV Capello) đã ở lại quá khứ. Chúng ta bước qua một kỷ nguyên mới: Capello và phong cách chơi truyền thống của Ý”.

Trong khi đó, tờ Sovietsky Sport lớn giọng khi cho rằng Nga đã trả thù ngọt ngào thất bại 1-7 trước Bồ Đào Nha ở Lisbon cách đây 8 năm: “Chúng tôi đã trả lại cho họ thất bại 1-7 nhục nhã nhất trong lịch sử Bóng đá Nga”.

Theo báo giới Nga, tuyển quốc gia nước này dưới quyền của HLV Capello đã không còn “ngây thơ” mà luôn có một sự toan tính nhất định. Minh chứng rõ nhất là việc Nga đã tận dụng Bồ Đào Nha vẫn còn khá bỡ ngỡ với mặt sân cỏ nhân tạo ở Luzhniki để tấn công phủ đầu ghi bàn ở phút thứ 6, trước khi bày ra một thế trận phòng ngự kín kẽ làm nản lòng những siêu sao của Bồ Đào Nha. Trong đó, Ronaldo có rất ít cơ hội để tung ra những cú dứt điểm.

 
Nani (17) gặp khó khăn với mặt sân cỏ nhân tạo ở Luzhniki - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi rất khó khăn khi chơi trên mặt sân cỏ như vậy. Rõ ràng người Nga đã có rất nhiều lợi thế nhờ mặt sân”, tiền vệ Nani của Bồ Đào Nha thừa nhận.

Trong khi đó, HLV Capello vẫn khá điềm đạm phát biểu sau trận đấu rằng: “Chúng tôi biết là không thể bắt chết một cầu thủ xuất sắc như Ronaldo và thực tế anh ấy có một vài cơ hội ghi bàn. Các cầu thủ luôn cố gắng bám sát anh ấy và thường xuyên có 2 hậu vệ ở bên anh ta”.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.