HLV của HAGL: ‘Các tuyển thủ U.22 Việt Nam vẫn còn dư chấn từ SEA Games’

10/09/2017 20:10 GMT+7

Giành chiến thắng 4-2 kịch tính trước đương kim vô địch Cúp Quốc gia Than Quảng Ninh, HLV Nguyễn Quốc Tuấn hy vọng đây sẽ là cú hích tinh thần đặc biệt cho HAGL đang tả tơi vì ‘virus SEA Games’.

“Tôi rất hài lòng với 3 điểm hôm nay. Sau khi trở về từ SEA Games 2017, như các bạn thấy HAGL sứt mẻ lực lượng trầm trọng.
Chỉ có duy nhất Công Phượng đá chính nhưng anh bị chấn thương nhẹ. Còn tất cả các cầu thủ trở về đều bị chấn thương. Quan trọng hơn, tâm lý của các bạn không được thoải mái. Ai cũng rất nặng nề.
Đặt bản thân vào góc độ của những người vừa trở về từ SEA Games, tôi mong sẽ có cách để các bạn trở lại với trạng thái bình thường”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết.
Trên sân Pleiku, HAGL và Than Quảng Ninh đã cùng cống hiến một trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Đội bóng phố Núi ra sân với đội hình lạ lẫm, vắng một loạt trụ cột như Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn…
Dù vậy, Công Phượng và các đồng đội ít được thi đấu như Văn Sơn, Thanh Tùng, A Hoàng (vừa trở lại sau chấn thương nặng), Việt Hưng, Minh Vương… đã khởi đầu rất tốt, ghi liên tiếp 3 bàn thắng do công Motta (phút 24), Châu Ngọc Quang (39', 52').
Than Quảng Ninh đã vùng dậy mạnh mẽ và rút ngắn tỷ số còn 2-3 (Mạc Hồng Quân và Dyachenko - 11 m). Đến phút 86, Thanh Tùng khép lại chiến thắng 4-2 cho HAGL khi thực hiện chính xác quả 11 m.
Pha tranh chấp bóng quyết liệt giữa Mạc Hồng Quân và Châu Ngọc Quang Minh Trần
Thắng, tất nhiên ông Tuấn hài lòng bởi các cầu thủ đã chơi một trận đầy cố gắng. Tất cả mọi cái tên, từ Công Phượng đến Văn Sơn, Thanh Tùng, Motta hay Mobi đều chơi hết khả năng để vượt qua thách thức rất lớn mang tên Than Quảng Ninh.
Nhưng về xa hơn, ông Tuấn thú nhận chưa dám khẳng định điều gì về khả năng trở lại của các trụ cột. Dư chấn của SEA Games 2017 không phải đơn giản rũ sạch trong ngày một, ngày hai.
Motta ăn mừng bàn thắng mở tỷ số tuyệt đẹp vào lưới Than Quảng Ninh Minh Trần
Ông Tuấn chia sẻ: “Tôi không thể ước tính được bởi đây là vấn đề tâm lý con người nữa. Bề ngoài chấn thương còn khá rõ ràng, chứ bên trong tâm hồn họ thì khác.
Tôi nghĩ sẽ khó để họ trở lại bình thường. Chỉ mong sao các cầu thủ vẫn còn trẻ và sau vài trận thắng của CLB, họ sẽ vui vẻ và lạc quan trở lại.
Rất may những cầu thủ ít đá như Văn Sơn và Thanh Tùng thi đấu rất tốt. Cũng nhờ các bạn kia chấn thương nên họ mới có cơ hội. Trong những thời điểm nào đó các bạn làm được việc.
Tôi hy vọng các cầu thủ U.22 Việt Nam của HAGL sẽ sớm hồi phục, học được những bài học để tiến bộ tại V-League và tương lai xa hơn sắp tới”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.