HLV Deschamps: ‘Động lực của tuyển Pháp là bóng ma thất bại ở EURO 2016’

11/07/2018 10:30 GMT+7

Loại đối thủ sừng sỏ nhất từ đầu giải là Bỉ để lọt vào chung kết World Cup 2018, HLV Didier Deschamps nhắc lại nỗi đau sau thất bại ở chung kết EURO 2016 ngay trên sân nhà.

“Hai năm trước, tôi vẫn nhớ như in chuyện đã xảy ra vào 2 năm trước. Tuyển Pháp đi đến trận chung kết này là để giành chiến thắng, bởi chúng tôi vẫn chưa quên được bóng ma chung kết EURO 2016”, HLV Didier Deschamps phát biểu.
Đó là một kỷ niệm cay đắng bởi tuyển Pháp của ông đã thua đau ở trận chung kết EURO 2016 diễn trên chính sân nhà của mình, khi kỳ vọng lên cao nhất.
Nay, sau 2 năm trên đất Nga, với 90 phút chính thức cuối cùng của trận chung kết, cựu tiền vệ này đứng trước cơ hội gia nhập nhóm tinh hoa với chỉ mới có 2 thành viên vô địch World Cup trong vai trò cầu thủ lẫn HLV sau Mario Zagallo (Brazil) và Franz Beckenbauer (Đức).
Không chỉ HLV Deschamps, các cầu thủ Pháp đều đang rất phấn khích khi vượt qua tuyển Bỉ hùng mạnh để trước cơ hội đi vào lịch sử với chiếc cúp vàng trên tay.
Hai năm trước, Kylian Mbappe vẫn chỉ là cậu bé chưa đủ tuổi để cùng “Les Bleus” dự EURO 2016 tổ chức tại Pháp. Nhưng bây giờ, chỉ sau 2 năm anh đã là nhân tố quan trọng bậc nhất trên hàng công của đội bóng áo lam, luôn khiến các đối thủ thất điên, bát đảo và giảm rất nhiều áp lực cho các đồng đội.
Dù không ghi bàn trận này nhưng chàng trai tuổi teen này đã gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Bỉ, tạo khoảng trống cho các chân sút khác nhưng đáng tiếc là Oliver Giroud vẫn tịt ngòi đều đặn vì quá vô duyên.
HLV Deschamps đã nhắc lại bóng ma thất bại EURO 2016 sau chiến thắng trước Bỉ để lọt vào chung kết World Cup 2018 Reuters
Dù vậy, Mbappe rất phấn khích sau khi đội nhà vượt qua đối thủ bị đánh giá là khó chịu nhất ở vòng bán kết và được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tận phòng thay đồ chúc mừng.
“Tôi không có từ nào diễn tả nổi. Tôi là kẻ hay mơ mộng cao xa, nhưng thậm chí trong giấc mơ hoang dại nhất tôi cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ dự trận chung kết World Cup.
Tuyển Pháp vẫn còn một bước nữa để tiến tới. Nhưng chúng tôi tự hào về những gì mình đã làm. Trong phòng thay đồ, HLV Didier Deschamps rất hạnh phúc. Tất cả chúng tôi đều hạnh phúc và ôm chầm nhau”, chân sút trẻ Mbappe hạnh phúc.
Trung vệ Umtiti ăn mừng bàn thắng đánh đầu tung lưới thủ môn Courtois đưa Pháp vào chơi chung kết World Cup 2018 Reuters
Trong khi đó, trung vệ Umtiti cho rằng chiến thắng đến sau nỗ lực lao động của toàn bộ đội bóng: “Chiến thắng này rất đáng tự hào. Chúng tôi đã lao động chăm chỉ. Hôm nay tôi ghi bàn nhưng toàn đội đã chơi một trận hay. Tôi tự hào về tất cả mọi người.
Thế hệ đàn anh đã đem chức vô địch World Cup về Pháp vào năm 1998, khi tổ chức trên sân nhà. Hôm nay, chúng tôi đã làm việc cật lực để đạt chỉ tiêu lọt vào chung kết World Cup. Tôi rất hài lòng”.
Tại trận chung kết World Cup 2018 sẽ diễn ra lúc 22 giờ ngày 15.7 trên sân Luzhniki ở thủ đô Moscow (Nga). Tuyển Pháp sẽ gặp đội thắng ở trận bán kết 2 giữa Anh và Croatia. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.