HLV Solskjaer nổi giận về tình huống Bruno Fernandes sút hỏng phạt đền khiến M.U bại trận

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/09/2021 22:11 GMT+7

HLV Solskjaer đã rất tức giận về hành vi của các cầu thủ Aston Villa khi Bruno Fernandes chuẩn bị thực hiện quả phạt đền ở phút bù giờ ở trận thua của M.U trên sân nhà tại vòng 6 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 25.9.

Sau khi Aston Villa vượt lên dẫn trước ở phút 88, Bruno Fernandes đã có cơ hội để gỡ hoà cho M.U trên chấm 11m. Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã sút vọt xà khiến “Quỷ đỏ” phải chịu thất bại đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này.
Sau trận, dù đối mặt với chỉ trích về màn trình diễn quá tệ của M.U, HLV Solskjaer được cho là đánh lạc hướng với việc chỉ trích ngược lại một số cầu thủ Aston Villa đã vây quanh gây áp lực cho Bruno Fernandes dẫn đến tiền vệ này thực hiện hỏng quả phạt đền.

HLV Solskjaer cho rằng một số cầu thủ Aston Villa đã bao vậy Fernandes trước khi thực hiện qủa phạt 11m

AFP

“Tôi đáng ra sẽ không đề cập đến nó (tình huống các cầu thủ Aston Villa bao vây Fernandes), nhưng họ đã làm điều không đúng. Tôi nghĩ rằng trọng tài phải rút thẻ vàng cho ai đó nhưng họ đã đạt được những gì họ muốn. Thật không may, chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội có được 1 điểm", HLV Solskjaer nói sau trận.
Thật vậy, M.U đã phải trải qua một ngày đáng quên ở Old Trafford khi họ có màn trình diễn mờ nhạt trước Aston Villa. “Quỷ đỏ” đến nay chưa thực sự đối đầu với một đội bóng chơi chặt chẽ như Aston Villa và ngay cả ngôi sao Cristiano Ronaldo cũng có một ngày thi đấu yên lặng trước các CĐV nhà.

Ronaldo đã có 1 trận mờ nhạt

AFP

Sự khốn khổ của đội chủ nhà còn được nhân thêm bởi cú đúp chấn thương khi Luke Shaw (buộc phải rời sân trong hiệp 1), trước khi đội trưởng Harry Maguire bị thay ra sau giờ nghỉ giải lao. Đây là trận thắng đầu tiên của Aston Villa tại Ngoại hạng Anh trước M.U kể từ tháng 12.2009.

Chiếc ghế của HLV Solskjaer đang lung lay

AFP

M.U đã ghi được 13 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh trong 5 trận đấu trước đó nhưng đã thực sự bế tắc ở trận này. HLV Solskjaer phải thừa nhận đội bóng của ông thiếu chất lượng ở đường chuyền khi tiếp cận khung thành của Aston Villa: "Chúng tôi chơi năng nổ, rất giỏi trong khâu chuyển tiếp, đẩy bóng lên nhanh chóng nhưng các cú sút cuối cùng, đường chuyền cuối cùng và quyết định không phải lúc nào cũng là tốt nhất. 20 trong số 30 lần như vậy đã bị chặn dễ dàng bởi hàng thủ Aston Villa".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.