HLV Tottenham: 'Lloris là thủ môn siêu đẳng'

01/05/2018 09:35 GMT+7

Tottenham đã rất biết ơn thủ môn của họ trong chiến thắng 2-0 trước Watford ở trận đấu muộn vòng 35 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay 1.5 (giờ VN).

Thủ môn Hugo Lloris đã chứng tỏ tại sao anh là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới sau chiến thắng 2-0 của Tottenham trước Watford, theo lời huấn luyện viên Mauricio Pochettino.
Lloris chơi siêu hay trong trận đấu rạng sáng nay Reuters
Harry Kane đã đánh dấu lần xuất hiện thứ 150 của anh tại Premier League bằng bàn thắng ấn định chiến thắng cho Tottenham ở phút 48 sau khi Dele Alli mở tỷ số ở phút 16. Tuy nhiên, Tottenham suýt đánh mất 3 điểm nếu không nhờ tài năng của thủ môn người Pháp mang băng đội trưởng.
Nhiều lần trong trận đấu này, Lloris đã ngăn cản Watford ghi bàn một cách ngoạn mục. Nhất là sau khi Deli Alli mở tỷ số, đội khách tràn lên tấn công và thủ môn người Pháp bỗng siêu đẳng khi cứu thua ngoạn mục các pha dứt điểm nguy hiểm của Andre Gray và Richarlison.
Pochettino nói với Sky Sports: "Tôi nghĩ đó là một đêm tốt của chúng tôi. Điều quan trọng là phải có được ba điểm vì nó cho phép chúng tôi có một vị trí tốt trên bảng xếp hạng. Đó là một trò chơi mà chúng tôi phải thắng, nó rất quan trọng đối với Tottenham. Có lẽ chúng tôi đã không chơi theo cách mà chúng tôi muốn nhưng cuối cùng cũng có được ba điểm. Trong suốt mùa giải, thật khó để lúc nào cũng chơi bóng tốt. Watford là một đối thủ khó chịu. Nhưng chúng tôi đã có Hugo Lloris, anh ấy thật tuyệt vời và cho thấy lý do tại sao anh ấy là một trong những người giỏi nhất thế giới. Tôi rất hạnh phúc, ba điểm đã giúp chúng tôi ổn định ở top 4".
Đây là trận đấu trận đầu tiên của Tottenham kể từ khi họ thua Manchester United ở bán kết Cúp FA. "Đội bóng có chút khó khăn về mặt tâm lý. Họ đã rất thất vọng sau trận thua Manchester United. Trong khi đó Watford thoải mái chơi bóng, không có áp lực nào. Với ba trận đấu còn lại, tôi nghĩ rằng Tottenham đang có lợi thế để có vị trí trong top 4 một mùa giải nữa, một điều thật tuyệt vời", Pochettino nói thêm.
Harre Kane chỉ muốn vượt qua chính mình Reuters
Harry Kane sau bàn thắng rạng sáng nay hiện chỉ ít hơn Mohamed Salah của Liverpool 4 bàn trong cuộc chạy đua giành giải Vua phá lưới Premier League với 27 bàn trong tay. Anh nói với Sky Sports: "Tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi muốn chơi tốt hơn trong vài trận gần đây, giống như đội bóng vậy. Tôi đang có cảm giác tốt, có thể ghi bàn nhiều hơn. Hy vọng tôi có thể kết thúc mạnh mẽ như tôi đã làm mùa trước. Tôi luôn cố gắng để cải thiện mỗi năm. Năm ngoái tôi có 29 bàn thắng vì vậy tôi muốn vượt qua thành tích đó. Trong tâm trí của tôi, tôi cố gắng để ghi được 30 bàn".

Thắng trận này, Tottenham hiện đang gác Chelsea 5 điểm với ba trận trước mặt để củng cố chiếc vé tham dự Champions League mùa sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.