Hoa hậu Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2006: Ấn tượng, dù vẫn thiếu người đẹp

13/04/2006 23:11 GMT+7

Khi chiếc vương miện đầu tiên của Hoa hậu Festival Biển Bà Rịa-Vũng Tàu (đêm 12.4 vừa qua) được đội lên đầu Vũ Ngọc Diệp đến từ Hà Nội cũng là lúc hơn 10 ngàn khán giả có mặt tại sân khấu Bãi Trước và khán giả theo dõi truyền hình trực tiếp thở phào nhẹ nhõm. Song, vẫn có rất nhiều ý kiến xung quanh cuộc thi...

Chúng tôi đã có dịp theo chân 18 người đẹp khi các cô chưa được bàn tay của chuyên viên trang điểm... nhúng vào. Ngay cả cơ hội được Ban tổ chức cho phép "đột kích" nơi ở của người đẹp (sau giấc ngủ trưa) chúng tôi cũng không bỏ qua. Có lẽ nhờ vậy mà chúng tôi hiểu hơn và biết được nhiều hơn về sắc - vóc thật của 18 thí sinh.

Có thể nói ngay rằng, so với nhiều cuộc thi người đẹp khác, 18 thí sinh lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Festival Biển Bà Rịa-Vũng Tàu lần này còn rất trẻ. Phần lớn họ sinh năm 1986, 1987 và tỏ ra rất lịch thiệp khi tiếp xúc báo chí. Nhưng nhìn qua sắc vóc của 18 thí sinh có phần chênh lệch nhau khá rõ. Người có gương mặt đẹp thì chỉ số hình thể không ấn tượng; người có chiều cao lý tưởng (có người cao 1,78m) thì gương mặt lại chưa đạt yêu cầu...

Đi một vòng thực tế khi các người đẹp chưa bước lên sân khấu, khá nhiều phóng viên đã "chấm" Vũ Ngọc Diệp bởi nhan sắc của cô nổi trội hơn hẳn dù chưa trang điểm. Việc Diệp đoạt vương miện và trở thành người đại diện cho du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu lần này khá xứng đáng bởi cô không chỉ đẹp, có gương mặt mang đậm nét Việt Nam mà còn có cách ứng xử khéo léo. Tuy nhiên, đối với 2 á hậu, có ý kiến cho rằng họ chưa nổi bật như một vài thí sinh ở top 9 người. Song, theo lời Ban giám khảo, 2 á hậu vẫn rất xứng đáng bởi họ đạt được thang điểm ứng xử cao.

Bên cạnh đó, có một điều dễ dàng nhận thấy là trang phục của thí sinh chưa được đầu tư cao. Trong 18 bộ trang phục dạo biển, không thể nào chọn ra một hai bộ xem cho... được mắt. Phần trang phục dạ hội cũng vậy, có đến hơn phân nửa người đẹp có cùng một "gu" là chọn soa-rê trắng và thật khó tìm ra từng chiếc áo dạ hội ấn tượng.

Vẫn biết đây là cuộc thi mà các thí sinh hoàn toàn quyết định cho phần trang phục của mình, nhưng giá như ngay từ đầu Ban giám khảo hay Ban tổ chức tư vấn thêm trang phục cho họ thì hẳn thí sinh sẽ đẹp hơn, sang trọng hơn. Ngoài ra, có một điều khiến không ít người băn khoăn là theo tiêu chí ban đầu của cuộc thi, thí sinh phải đến từ các tỉnh, thành phố có biển của Việt Nam. Tuy nhiên, trong 3 người đẹp chỉ có á hậu 2 đến từ TP.HCM có biển Cần Giờ, còn hoa hậu đến từ Hà Nội và á hậu 1 đến từ Đắk Lắk thì tìm đâu ra... biển! 

Riêng phần tổng thể chương trình, mặt dù vẫn còn một chút lộn xộn về số ghế ngồi (do lượng khán giả đông ngoài dự kiến), nhưng có thể nói cuộc thi Hoa hậu Festival Biển Bà Rịa-Vũng Tàu đã kết thúc tốt đẹp. Tiếp xúc với chúng tôi, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn (thành viên Ban giám khảo và Ban tổ chức) tỏ ra... căng thẳng khi sắp đến giờ diễn ra đêm chung kết. Anh nói: "Trong tất cả các hoạt động của festival lần này, Hoa hậu Biển là phần thi mà chúng tôi lo lắng nhất bởi phần này khá nhạy cảm. Nếu nói làm mọi cách để không sai sót thì không thể, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chương trình diễn ra tốt đẹp". Được biết, trước khi bước vào đêm chung kết, để tránh tình trạng tiêu cực xảy ra, Ban tổ chức đã "cách ly" hoàn toàn Ban giám khảo và thí sinh. Nếu như không có việc thì cả hai... đừng mong gặp mặt nhau!

Dù chưa thật sự hoàn hảo cho lần ra mắt đầu tiên này, song ít nhiều gì Hoa hậu Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã để lại một ấn tượng khá tốt. Và một cuộc thi hoàn hảo hơn, xuất sắc hơn ở lần tiếp theo là điều mọi người đang mong đợi.

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.