Hoa hậu Thế giới 2010 không chỉ diễn ra ở Tiền Giang

27/10/2009 00:39 GMT+7

Với khoảng 20 sự kiện theo dự kiến, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2010 có lẽ không chỉ giúp TP Mỹ Tho nhỏ bé của tỉnh Tiền Giang trở nên nổi tiếng. Mời nghe đọc bài

Đến thời điểm này, tuy cả bà Julia Morley (Chủ tịch Miss World) và ông Hoàng Kiều (Chủ tịch Tập đoàn RAAS), hai nhân vật có quyền “phát ngôn chính thức” về cuộc thi Hoa hậu Thế giới (HHTG) năm 2010 tại VN, đều chưa lên tiếng, nhưng những người quan tâm đến các hoạt động của HHTG tại VN trong thời gian gần đây đều có thể hình dung được quy mô cuộc thi qua lời nhận định của nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa khi nói về cuộc thi sắp tới: “Cả Việt Nam sẽ tràn ngập hoa hậu thế giới”!

Một hành trình nhiều địa điểm

Trong hành trình “Dấu chân từ thiện” do Tập đoàn RAAS chủ trì hồi tháng 6 vừa qua, bà Morley cùng các cộng sự của mình, theo sự hướng dẫn của ông Hoàng Kiều và các thành viên Tập đoàn RAAS, đã trực tiếp khảo sát một số địa điểm quan trọng nằm trong “lộ trình” vòng chung kết cuộc thi mà Tổ chức HHTG đặt tên là “Kim Cương”. Cụ thể tại TP.HCM, bà Morley đã trực tiếp khảo sát sân vận động Quân khu 7 và nếu không có gì thay đổi thì đoàn diễu hành của 130 thí sinh tham gia vòng chung kết HHTG 2010 sẽ trình diễn ở đây.

Tại Hà Nội, sau cuộc họp quan trọng với Ban tổ chức sự kiện 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, bà Morley đã có chuyến khảo sát sân vận động và Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Theo dự kiến, phần đầu cuộc thi sẽ diễn ra ở những địa điểm này, với sự tập luyện và tham gia trình diễn của các thí sinh trong sự kiện đại lễ 1.000 năm Thăng Long.

Bà Morley cũng đã khảo sát vịnh Hạ Long và khu du lịch Tuần Châu và trong chương trình dự kiến, 130 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau cũng sẽ có mặt tại địa điểm này.

Bà Julia Morley trong chuyến về khảo sát tại Khu du lịch cồn Thới Sơn (Tiền Giang) - Ảnh: V.K

Tại Huế và Quảng Trị, nơi lưu nhiều dấu ấn lịch sử, văn hóa của VN, bà Morley cũng đặt chân đến nhiều lần, không chỉ ở đô thị mà còn vượt khó đến những vùng sâu, vùng khó khăn và chắc chắn những ứng viên danh hiệu HHTG năm 2010, trên hành trình xuyên Việt trước khi đăng quang, cũng sẽ có mặt ở những nơi này.

Ngoài ra, bà Morley cũng đã khảo sát phố cổ Hội An (Quảng Nam), Diamond Bay (Nha Trang) và một vài địa điểm khác ở khu Mũi Né xinh đẹp của TP Phan Thiết. Tuy nhiên đến thời điểm này, vẫn chưa thể biết được là những người đẹp trên thế giới, khi đặt chân đến những nơi này sẽ thi áo tắm, đánh golf hay chỉ chọn cảnh đẹp để ghi hình.

Cuộc thi “Kim Cương”

Trên thực tế hơn 2 năm qua người ta thấy bà Morley xuất hiện như một người bạn lớn của người nghèo VN hơn là người đứng đầu của Tổ chức HHTG. Không ít nhà báo khi gọi HHTG là “cuộc thi nhan sắc” đã bị bà phản ứng dữ dội, bởi bà cho rằng, vòng thi là một “festival” kéo dài ròng rã 1 tháng và nhan sắc chỉ là một trong những yếu tố để quyết định xem ai có thể nắm ngôi vị “sứ giả từ thiện”.

Ở độ tuổi không còn trẻ nữa, nhưng người ta thấy bà không hề ngại khó khi đặt chân đến các vùng quê nghèo, lầy lội của VN. Thậm chí trong một lần về làm từ thiện ở Huế cuối năm 2008, khi cơn mưa bất chợt ập xuống, nhiều người trẻ trốn mình trong xe để rồi cảm thấy hổ thẹn vì người đàn bà xa lạ ấy cứ xăm xăm bước ra màn mưa để kịp trao quà cho người nghèo. Chính “cơ duyên từ thiện” đã khiến bà gặp ông Hoàng Kiều và sau này, cũng chính cơ duyên ấy mà bà trở thành bạn thân thiết của hai nữ cựu cán bộ cấp cao của VN, là bà Trương Mỹ Hoa và nguyên Bộ trưởng Y tế Trần Thị Trung Chiến. Bà Trương Mỹ Hoa là Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính còn bà Chiến là Chủ tịch Quỹ Vòng tay nhân ái.

Thực ra sau khi tháp tùng đoàn HHTG khảo sát khu du lịch cồn Thới Sơn của TP Mỹ Tho hồi đầu tháng 6.2009, nhiều người đã nhận ra rằng không phải ngẫu nhiên mà bà Morley và ông Hoàng Kiều quyết định chọn nơi này cho sự kiện chính và lễ đăng quang của HHTG năm 2010. Tuy chưa có khách sạn “nhiều sao” và một số tiện ích khác nhưng sông Tiền rộng lớn và hiền lành có thể là nơi lý tưởng cho đội tàu cao cấp đưa các người đẹp ngược xuôi. Sân khấu 5.000 chỗ ngồi cũng không quá khó để xây dựng trong điều kiện phù hợp với sinh thái và cảnh quan miệt vườn...

Trong lịch sử hình thành và hoạt động của mình, tổ chức của bà Morley đi tìm kiếm và tôn vinh những người đẹp của thế giới, không vì một mục đích nào khác hơn là để trao cho họ vai trò làm sứ giả vận động cho từ thiện. Những người đẹp như Trương Tử Lâm (HHTG 2007) và Ksenia Sukhinova (HHTG 2008), sau một năm “kết thúc nhiệm kỳ” của mình đều phải “báo sổ” tổng số tiền mà họ đã vận động được cho các hoạt động từ thiện hướng về cộng đồng. Năm 2008, trước khi trao lại vương miện cho Ksenia, người đẹp đến từ nước Nga, Trương Tử Lâm hãnh diện vì số tiền cô vận động được lên đến hơn 30 triệu USD, vượt xa “người tiền nhiệm”. Tuy nhiên đến lượt mình, chỉ qua chưa đầy 6 tháng đăng quang, số tiền quyên góp được của Ksenia đã “ngang ngửa” với Trương Tử Lâm. Và cuối năm nay, khi trao lại nhiệm vụ cho người đẹp năm 2009 sẽ đăng quang tại Nam Phi, Ksenia chắc chắn cũng sẽ ngẩng cao đầu vì không chỉ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một sứ giả từ thiện, cô còn vượt qua lớp đàn chị đi trước.

Với bà Morley, cuộc thi năm 2010 đánh dấu 60 năm ra đời và phát triển của Tổ chức HHTG do chính chồng bà sáng lập, nên hơn ai hết, bà hiểu nó quan trọng hơn cuộc thi sắp tới ở Nam Phi và cuộc thi năm 2007 ở Trung Quốc. Nhưng bà đã chọn TP Mỹ Tho nhỏ bé cho đêm đăng quang hoa hậu với điều kiện cơ sở vật chất đến thời điểm này không bằng Nha Trang và một số nơi khác, hẳn là có lý do.

Võ Khối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.