Họa sĩ Võ Xuân Huy qua đời

15/03/2016 16:59 GMT+7

Tin từ trường Đại học Nghệ thuật Huế cho biết, họa sĩ Võ Xuân Huy, Phó trưởng khoa Mỹ thuật ứng dụng của trường đã đột ngột qua đời trong một chuyến thăm quê tại Quảng Trị vào lúc 3 giờ sáng nay 15.3.

Tin từ trường Đại học Nghệ thuật Huế cho biết, họa sĩ Võ Xuân Huy, Phó trưởng khoa Mỹ thuật ứng dụng của trường đã đột ngột qua đời trong một chuyến thăm quê tại Quảng Trị vào lúc 3 giờ sáng nay 15.3.

Họa sĩ Võ Xuân Huy tại chương trình trình diễn nghệ thuật thị giác ở địa đạo Vịnh Mốc, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Nguyễn PhúcHọa sĩ Võ Xuân Huy tại chương trình trình diễn nghệ thuật thị giác ở địa đạo Vịnh Mốc, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Nguyễn Phúc
Họa sĩ Võ Xuân Huy sinh năm 1970, quê quán làng Thủy Ba, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Sau khi tốt nghiệp tại Đại học Nghệ thuật Huế, anh được giữ lại trường làm giảng viên, sống và sáng tác tại Huế. Anh là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên-Huế.
Anh là họa sĩ miệt mài sáng tạo và đã có hàng chục triển lãm trong và ngoài nước, trong đó có những triển lãm lớn ở Pháp, Thái Lan.
Võ Xuân Huy cũng là họa sĩ luôn đau đáu cho mỹ thuật nước nhà và luôn suy tư về quê hương. Anh cũng chính là họa sĩ đã khởi xướng tổ chức thành công chương trình trình diễn nghệ thuật thị giác Thăng hoa - xuống đất gặp trời, ở địa đạo Vịnh Mốc (di tích lịch sử quốc gia đặc biệt thuộc huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị). Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình này anh từng nói: “Xuống lòng đất lại gặp bầu trời, đi vào lòng tối lại gặp ánh sáng, từ đó ta nhận ra qua đau thương sẽ tìm thấy niềm tin, sắc son và nhân nghĩa”.
Hơn 15 năm giảng dạy và sáng tác, anh luôn theo đuổi nỗ lực làm mới sơn mài truyền thống và nghệ thuật thị giác. Ngoài giảng dạy, sáng tác nghệ thuật, anh cũng là cây bút viết nhiều bài về lĩnh vực nghệ thuật cho nhiều báo. Thời gian gần đây, anh được phát hiện bị bệnh tim và đã điều trị ổn định.
Họa sĩ Phan Hải Bằng, giảng viên Đại học Nghệ thuật Huế và cũng là đồng nghiệp thân thiết của anh cho biết, trước đó họa sĩ Võ Xuân Huy đã vào khám ở Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế, nhưng không biết linh tính thế nào, anh bỗng cảm thấy nhớ quê nên đã thuê xe taxi đi thẳng về Quảng Trị. Sau khi ra quê, những người thân đã giữ anh lại để tịnh dưỡng ít hôm. Thế nhưng, anh đã trở bệnh và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Quảng Trị, sau đó thì anh mất.
“Sáng nay, anh em nghệ sĩ và đồng nghiệp, học trò ở Huế bàng hoàng nghe tin”, họa sĩ Phan Hải Bằng đau buồn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.