Hoang mang vì heo rừng húc chết người

16/11/2014 16:10 GMT+7

(TNO) Hôm nay 16.11, Trưởng Công an xã Khánh Hiệp, H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết trên địa bàn thôn Hòn Lay vừa xảy ra vụ heo rừng tấn công làm 1 người chết, 1 người bị thương, gây hoang mang cho người dân địa phương.

Hoang mang vì heo rừng húc chết người 1
Khu vực người dân phát hiện em Đại tử vong sau khi bị heo rừng tấn công

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Công an xã Khánh Hiệp cho biết khoảng 15 giờ 30 chiều 15.11, công an xã nhận được tin báo có heo rừng xuất hiện tại thôn Hòn Lay, húc chết 1 thiếu niên và làm 1 phụ nữ trọng thương. Nạn nhân đã tử vong là Nguyễn Văn Đại (15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Chu Văn An, xã Khánh Hiệp).

Theo ông Tuấn, khi khám nghiệm hiện trường tại nơi em Đại tử vong, cơ quan công an phát hiện có hai cần câu, mũ và đôi dép của em.

“Có thể em nhỏ bị heo rừng tấn công khi đang đi tìm mồi để câu cá. Theo nhận định của chúng tôi, em này bị con heo rừng húc nhiều cái vào người, vì em có nhiều vết thương dưới háng, sau hông, trên đầu. Sau khi bị heo rừng tấn công, em sợ hãi chạy rồi ngã xuống ao vì đuối sức. Khi người nhà phát hiện thì em đã tử vong”, ông Tuấn nói.

Hoang mang vì heo rừng húc chết người 2

Hoang mang vì heo rừng húc chết người 3
Lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu chân heo rừng để lại tại hiện trường

Hoang mang vì heo rừng húc chết người Hoang mang vì heo rừng húc chết người 4
Khu vực bà Cảnh bị heo rừng tấn công cách vị trí em Đại gặp nạn khoảng 300 m. Tại hiện trường còn dép, mũ của nạn nhân

Hoang mang vì heo rừng húc chết người 5
Nạn nhân Trương Thị Cảnh bị trọng thương, đang điều trị tại bệnh viện

Sau khi húc em Đại tử vong, con heo rừng này còn tấn công bà Trương Thị Cảnh (49 tuổi) trọng thương. Tối 15.11, bà Cảnh được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Khánh Vĩnh, nhưng sau đó do vết thương nặng nên được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng đa chấn thương ở hai đùi, cổ, bả vai.

Sáng 16.11, sau khi được các bác sĩ phẫu thuật, bà Cảnh đã có thể trò chuyện.

“Tôi đang đi lên rẫy lùa bò về thì đột nhiên con heo rừng màu đen, to, răng nanh dài, xông tới húc rồi cắn. Tôi bất ngờ nên không chạy thoát được”, bà Cảnh nói.

Bà Niê H’Ruôn, Chủ tịch UBND xã Khánh Hiệp, cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, người dân rất hoang mang, lo sợ khi đi làm rẫy. Chúng tôi khuyến cáo bà con khi đi làm rẫy nên đi đông người, cầm theo các vật dụng để đối phó nếu heo rừng xuất hiện. Xã cũng kiến nghị các cơ quan chức năng có phương án xử lý để bà con yên tâm làm ăn”.

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

>> Quảng Ngãi: Chốt chặn khu vực heo rừng tấn công
>> Bị heo rừng tấn công, một phụ nữ chết thảm
>> Bị heo rừng tấn công, 2 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.