Hoàng Quý Phước dậy sóng đường đua xanh

17/11/2011 01:39 GMT+7

Sau chiếc HCV 100m bướm quá đỗi ấn tượng, tối qua Hoàng Quý Phước một lần nữa làm dậy sóng Cung thể thao dưới nước Palembang Jakabaring với chiến thắng thuyết phục ở cự ly 100m tự do.

Sau chiếc HCV 100m bướm quá đỗi ấn tượng, tối qua Hoàng Quý Phước một lần nữa làm dậy sóng Cung thể thao dưới nước Palembang Jakabaring với chiến thắng thuyết phục ở cự ly 100m tự do.

Ở đợt bơi chung kết, tay bơi Malaysia Jian Beng Foo đã tập trung toàn lực để giải quyết với Phước ngay trong 50m đầu nhằm tạo khoảng cách để đến điểm quay vòng sẽ cố thoát đi. Thực tế sau 50m, đồng hồ hiện lên Jian Beng Foo 24 giây 42 trong khi Phước là 24 giây 55. Thế nhưng mọi chuyện đã đột ngột thay đổi chỉ trong 50m cuối, chính xác là 15m cuối. Từ chỗ thua kém tay bơi Malaysia, Phước đã vùng lên mạnh mẽ. Sau khi về đích, giải thích việc bằng cách nào để thắng ngược được đối thủ, tay bơi Đà Nẵng cho biết: “Lúc xoay vòng tôi thoáng thấy đối thủ Malaysia ở đường bơi số 5 chỉ nhỉnh hơn một chút, khi đó tôi gắng sức vượt lên. Có lẽ nhờ phân phối sức hợp lý và tung nước rút dũng mãnh nên tôi đã giành HCV”.

Với chiếc HCV thứ hai này, Quý Phước trở thành VĐV bơi lội đầu tiên của VN giành 2 HCV tại một kỳ SEA Games. Tuy thành tích 50 giây 79 của Phước ở cự ly 100 m chưa thể đạt chuẩn Olympic, nhưng với việc phá kỷ lục SEA Games 100m bướm trước đó, thì theo HLV Đinh Việt Hùng, Phước sẽ nằm trong diện được Liên đoàn Bơi lội thế giới xét chuẩn đi Olympic London 2012.

Ở nội dung 100m ngửa nữ, kình ngư 15 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCB. Đây là chiếc HCB thứ 2 của Viên sau chiếc HCB 400m hỗn hợp nữ.

Quang Tuyến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.