Hoàng Thùy Linh có nên tiếp tục đóng phim Nhật ký Vàng Anh ?

14/10/2007 23:18 GMT+7

Vụ phát tán phim sex của diễn viên truyền hình Hoàng Thùy Linh trên mạng đang gây xôn xao dư luận. Vì nhân vật chính của vụ này cũng là nhân vật chính trong bộ phim Nhật ký Vàng Anh, một bộ phim truyền hình đang thu hút đông đảo các bạn trẻ, nên rất nhiều bạn đọc Thanh Niên đã gửi thư về tòa soạn bày tỏ thái độ. Chúng tôi trích đăng những ý kiến tiêu biểu cho thái độ của số đông. Mong các cơ quan quản lý, giáo dục, truyền thông, nhất là Đài truyền hình VN tham khảo trong khi tìm cách "khắc phục sự cố", vì đây cũng là một "tai nạn" bất khả kháng của Đài truyền hình VN.

Lời của fan  hâm mộ

Chị Thùy Linh thân mến. Sau khi nghe được tin này từ các bạn của em, em liền khẳng định với các bạn là không có chuyện đó đâu, chắc là do người xấu đưa lên chứ em tin rằng chị không thể làm chuyện đó được. Thôi chị cứ xem như không có đi để tiếp tục làm công việc của mình. Em sẽ luôn theo dõi seri phim của chị và mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với chị, một người có ích cho xã hội. 

Pham Hoang Thanh (Tam Kỳ, Quảng Nam)

Tội cho chị Thùy Linh quá. Em thích coi Nhật ký Vàng Anh, nhưng chị đã làm như vậy rồi thì em không coi nữa đâu. Chị làm cho em quá thất vọng.

phanthihonghanh  (Khánh Hòa)

Tại sao phải ngưng công tác của Hoàng Thùy Linh trong khi cô chỉ là nạn nhân. Xin đừng quá khắt khe khi cô đã chịu quá nhiều “búa rìu dư luận”. Cảnh phòng the bị phát tán là không do lỗi ở cô. Hãy nhìn bằng cái nhìn thông thoáng hơn thì ắt sẽ cảm thông được cho cô.

Redbun93@yahoo.com

Nạn nhân  thật sự là tuổi mới lớn

Thùy Linh đã "vô tình" đóng phim sex? Và vô tình để lộ phim sex? Nạn nhân ở đây không phải Thùy Linh, không phải Nhật ký Vàng Anh mà là giới trẻ mới lớn.  Họ (Thùy Linh và bạn trai của cô) đã làm điều đó, họ đã quay lại, đó là quyền của họ, nhưng trách nhiệm của họ là phải bảo vệ những "tài liệu" đó không để cho người thứ ba biết. Vì xét cho cùng những cái họ tạo ra (những đoạn phim đó) là những thứ trái với thuần phong mỹ tục, trái với pháp luật Việt Nam. Dĩ nhiên tôi không nói kẻ phát tán là vô tội, nhưng tôi nói là nguồn gốc của vấn đề không phải là người phát tán mà là người làm ra những "tác phẩm" dễ bị phát tán đó. 

Tôi cũng thông cảm cho cô gái trẻ vô tình vấp ngã, nhưng sự vấp ngã của Thùy Linh có thể kéo theo sự vấp ngã của cả thế hệ trẻ mới lớn, nếu chúng ta vì thông cảm mà "bỏ qua". Xin nhắc lại, nạn nhân vẫn chỉ là lứa tuổi mới lớn của chúng ta mà thôi.

camhong12…@gmail.com

Thanh Niên đừng "ngậm bồ hòn làm ngọt"...

Cô Thùy Linh nên xem lại mình! Và tốt nhất Báo Thanh Niên đừng ngậm bồ hòn làm ngọt mà chống đỡ cho cô này! Một diễn viên cho một phim giáo dục thiếu niên mà gặp scandal từ hôm đó đến giờ mà không nói được một lời xin lỗi (dù chưa biết đúng sai thế nào) với khán giả, lại còn nói tỉnh bơ: "Tôi sẽ vượt qua... Tin rằng mọi người thông cảm". Nếu Thanh Niên chống đỡ cho cô này, tôi mất lòng tin hoàn toàn nơi Báo Thanh Niên...

…omom@yahoo.com

Từ "nạn nhân" được dùng ở đây (trên Báo Thanh Niên - BT) cũng sai. Nếu nói bị quay lén, còn có thể chấp nhận được. Hãy cẩn thận khi bạn là người nổi tiếng, vậy thôi !

peter…@gmail.com

Tôi thấy người ta chỉ trích báo chí, mà không trách cô ta. Thật là đạo đức giả ! 

abc12…@yahoo.com

Thùy Linh  nên chia tay  với Nhật ký Vàng Anh

Mỗi người có quyền tự do của mình. Nhưng khi cô ấy đã là ngôi sao của một bộ phim giáo dục, cô ấy phải biết giữ cho hình ảnh của mình. Báo chí không nên lên án nghiệt ngã cô ấy, nhưng báo chí không được ủng hộ một người có lối sống "quay phim" phòng the của mình. Như vậy làm sao xứng đáng để vào vai hiền lành, khuyên nhủ, mang tính chất giáo dục. Vì như thế là dạy cho tuổi trẻ sự dối trá, hai mặt trong một con người. Đồng ý với việc VTV ngưng cộng tác với cô ấy.

hoamai34...@yahoo.com.au

Tất nhiên chuyện riêng tư ai muốn làm thế nào cũng được, nhưng việc dùng camera ghi lại những hình ảnh yêu đương có lẽ không phải là hành vi của những người đứng đắn, nhất là không hợp với hình ảnh Vàng Anh. Tôi không muốn bàn thêm về việc này, điều tôi muốn nói phim Nhật ký Vàng Anh là một thể loại phim dành cho thế hệ tuổi "teen", tuổi mới lớn rất và rất nhạy cảm, nếu cô Thùy Linh tiếp tục có mặt trên bộ phim này sẽ không còn ý nghĩa giáo dục đối với các đối tượng mà bộ phim nhắm tới, khi một hình ảnh không tốt hiện hình cùng một lúc trong lòng khán giả. Ngoài ra, nếu Vàng Anh là một hình mẫu cho lớp trẻ hiện nay, nếu tiếp tục quay và chiếu bộ phim này với nhân vật đó, phải chăng người lớn đã phần nào cổ vũ cho lối sống buông thả của tuổi trẻ?

nguyenngoc…@gmail.com

Nhật ký Vàng Anh là một bộ phim được rất nhiều bạn trẻ (lớp tuổi còn học THCS và PTTH) quan tâm theo dõi và yêu thích, thế nhưng sự việc diễn viên chính bị tung phim sex lên mạng sẽ gây những ảnh hưởng xấu đến các khán giả nhỏ tuổi này. Ở một bộ phim hướng lứa tuổi chập chững vào đời vào những giá trị trong sáng thì không thể chấp nhận một diễn viên thiếu trong sáng được. Khán giả nhỏ tuổi sẽ nghĩ gì về một diễn viên cố lừa dối khán giả về sự trong sáng trên màn ảnh nhưng thực tế lại không phải vậy. Vì vậy, kính mong các nhà làm phim Nhật ký Vàng Anh nên tạm dừng chiếu bộ phim này hoặc thay diễn viên Hoàng Thùy Linh để tránh phản cảm cho cả thế hệ như tôi lẫn thế hệ các bạn trẻ.

Nguyễn Duy Hùng  (Đà Nẵng)

Bảo tôi chia sẻ với cái gì đây ?

Tôi thông cảm với tâm trạng của người bị chơi xấu như cô bé Thùy Linh. Nhưng nói đi, thì phải nói lại, tại sao cô bị chơi xấu? Nếu như cô bé đó không tự quay phim thì ai có cơ hội tung phim của cô lên mạng?  Dù gì, tôi cũng là một phụ nữ phương Đông, tôi kịch liệt phản đối thái độ và hành động của cô coi như là "không có gì, vẫn đi học và đóng phim bình thường", nào là "tin rằng mọi người sẽ hiểu, cảm thông và chia sẻ". Chia sẻ là chia sẻ cái gì? Hiểu là hiểu cái gì? Riêng tôi, tôi đã cấm tiệt các con mình xem Vàng Anh, tôi không muốn chúng giống cô. Có lẽ những lời này là cay độc , nhưng tôi tin rằng, không có một vị phụ huynh nào muốn con của mình có một cuộc sống tình dục rành đời khi chưa lấy chồng và khi chưa xong nhiệm vụ là đi học. Tôi không hiểu và cảm thông gì hết! Vô lý hết sức! Đây đâu phải là vấp ngã, mà đây là kết quả tất yếu do cái lối sống trụy lạc của cô. Tôi nghĩ, Nhật ký Vàng Anh không nên quay tiếp, hoặc có quay thì thay diễn viên. Biết rằng ai cũng có một đời sống riêng tư, nhưng tôi nghĩ, phải làm gì đó để uốn nắn cô gái này lại. Yến Vy (cũng có cống hiến cho nghệ thuật) mà vẫn bị đủ thứ vòng vây khi bị tung phim lên mạng. Không có ngoại lệ trong chuyện này.

Huỳnh Dung (Q3, TP.HCM)

Sao không thấy lời xin lỗi ?

Đoạn phim đã được phát tán cho rất nhiều người xem. Xét về góc độ chuyên môn tôi thấy: 

- Đây là đoạn clip hoàn toàn có tính nghiệp dư và không hề có sử dụng kỹ xảo, được ghi bằng dụng ghi hình của máy điện thoại di động có tốc độ ghi trung bình không quá 18 hình/s .

- Hai nhân vật trong clip này thì nhân vật nữ hoàn toàn chính xác là diễn viên đóng vai Vàng Anh trong series phim Nhật ký Vàng Anh.

- Đây là đoạn clip được thực hiện với tính chủ động hoàn toàn của hai nhân vật mà không hề bị tác động bởi các yếu tố khách quan (trong trạng thái tâm lý bình thường không bị ảnh hưởng bởi các chất kích thích như rượu, bia, chất kích dục…).

- Cả hai nhân vật cùng đóng vai trò chủ đạo (cả nhân vật nữ và nam đều điều khiển thiết bị ghi hình) và cùng có ý thức rõ ràng trong sắp đặt phối cảnh (chủ động trong hướng và góc độ quay).

- Nội dung hoàn toàn không có tính nghệ thuật mà chỉ mang tính kích dục đồi trụy (tất nhiên là khi nó được phát tán). Do đặc thù nghề nghiệp tôi cũng đã từng được tiếp xúc với những  hình ảnh kiểu này. Nhưng ở tuổi trẻ như hai nhân vật này, nhất là sự chủ động của họ thì còn ăn đứt các vị "đại gia".

Tôi phải phân tích như trên để nói một điều: theo tiêu chuẩn của pháp luật chúng ta,  đoạn clip này rõ ràng mang tính kích dục và là thể loại phim đồi trụy, được liệt vào danh mục cấm sản xuất, quảng bá, phát tán hoặc lưu trữ. Lưu trữ loại phim này đã là vi phạm pháp luật chứ chưa nói đến là đóng vai diễn hoặc sản xuất ra nó.  Vậy ta phải hiểu sao về chuỵên này, khi mà hành động của họ mang tính biểu diễn của phim cấp ba một cách chủ động dưới ống kính máy quay chứ hoàn toàn không phải một cảnh đôi tình nhân cống hiến những giây phút thăng hoa của tình yêu? Tôi không muốn đi sâu hơn vào phân tích kỹ nội dung hoặc tâm lý của đôi bạn trẻ này vì cảm thấy vô cùng phản cảm. Nếu nói về góc độ ảnh hưởng đến xã hội của đoạn clip này thì thật khôn lường, nó không đơn giản như vụ "Yến Vy" một chút nào. Tôi là một thanh niên có lối sống và cách nhìn nhận tương đối "thoáng" mà còn cảm thấy shock thì các thế hệ ông bà, phụ huynh của những "ô mai" họ sẽ nghĩ sao ? Đến như bên phương Tây họ đã coi mại dâm là vấn đề hợp pháp vậy mà có những "người của công chúng" chỉ lộ có chút "nội y" đã phải lao đao với dư luận công chúng rồi, có "người của công chúng" nào mà dám dũng cảm "chơi" thể loại phim "cấp ba" như thế này đâu ! 

Xã hội chúng ta đã có quá nhiều những tấm gương sai lầm của lớp trẻ trong nhiều lĩnh vực như Văn Quyến, Yến Vy, Hiệp "Gà"... Đã có những dấu hiệu báo trước nhưng chúng ta đã không dám mạnh dạn đối diện với sự thật để kiên quyết ngăn chặn, để khi sự việc tồi tệ đau lòng đã xảy ra thì nó đã để lại không biết bao nhiêu là hệ lụy. Sự tha thứ của chúng ta đôi khi quá dễ dàng hoặc chưa hiểu hết bản chất sự việc đã nói lên lời cảm thông, như vậy đã vô tình giúp cho những thói xấu kia có những điều kiện dễ dàng "lên ngôi".

Tôi mong ước có một ai đó đại diện cho Thùy Linh công khai gửi tới tất cả những bậc phụ huynh, những độc giả truyền hình của series phim Nhật ký Vàng Anh  một lời xin lỗi chân thành. 

Hùng Anh  (Hà Nội)

Bài tham gia trang này xin gửi về: Trang “Ý kiến”, Báo Thanh Niên, 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM hoặc e-mail: .

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.