Học lớp 11, thi học sinh giỏi lớp 12

11/08/2010 18:51 GMT+7

Thi vào ngành Tài chính Ngân hàng (trường ĐH Ngoại thương), Lê Minh Tuấn - học sinh lớp chuyên Toán trường Phổ thông năng khiếu (thuộc ĐHQG TP.HCM), đã trở thành thủ khoa với 29 điểm.

“Hiền ơi là hiền” là từ mà mọi người trong gia đình dùng để nói về cậu thủ khoa cao 1m84 Lê Minh Tuấn. Nhà chỉ có một mình nên ngay từ nhỏ, Tuấn đã được bố mẹ quan tâm rất nhiều, nhất là trong học tập. Cô Đỗ Thị Ngọc, mẹ của Tuấn hài lòng về cậu con trai vừa học giỏi vừa ngoan của mình “Học hết lớp 12 rồi nhưng chưa bao giờ Tuấn cãi lại lời bố mẹ và mọi người trong gia đình”. Nếu chưa hài lòng hoặc bị nhắc nhở điều gì thì cậu thủ khoa này có cách “cãi” khá... dễ thương: “Tuấn biết rồi mà, để Tuấn sửa”.

Tuấn luôn cố gắng và giữ vững danh hiệu học sinh giỏi... Đáng nói là năm học lớp 11, Tuấn đã đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố dành cho lớp 12.

Tự cố gắng vươn lên trong học tập rất nhiều nhưng thủ khoa Lê Minh Tuấn luôn tự nhận mình là người may mắn. Tuấn tâm sự: “May mắn lớn nhất là mình đã được sinh ra trong một gia đình tốt. Mọi người luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, điều đó đã giúp Tuấn yên tâm học tập”. Suốt cuộc nói chuyện, Tuấn luôn nhắc đến 3 ngôi trường mình đã may mắn được học tập là trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, trường THCS Nguyễn Gia Thiều và trường Phổ thông năng khiếu. Thủ khoa ngành Tài chính ngân hàng cho hay những ngôi trường này đã tập cho mình phương pháp học một cách độc lập và sáng tạo. Nhờ vậy dù học rất thoải mái nhưng kết quả học tập của Tuấn vẫn rất tốt...

Thanh Quý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.