
Những cánh cửa Yuendumu lần đầu được giới thiệu tại TP.HCM
Triển lãm Những cánh cửa Yuendumu giới thiệu văn hóa bản địa Úc được trưng bày tại Triển Lãm Hải An, TP.HCM từ ngày 6-17.7.
Tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, họa sĩ Trần Thảo Hiền vừa khai mạc phòng tranh độc đáo, với tình yêu Việt - Nga dạt dào cảm xúc qua những tác phẩm đa chất liệu: sơn dầu, màu nước, bột màu, phấn tiên, tranh in độc bản.
Sáng thứ bảy. Đã qua 9 tuần lớp Âm thanh hội họa mở cửa trở lại sau dịch Covid-19 để đón học viên sáng tác. Tôi cũng đôi lần đến với các em và các bạn, để nghe quanh mình một lặng yên với nét cọ đẩy nhẹ trên mặt toan. Bởi có nói gì các em cũng chẳng nghe, có hỏi gì cũng chẳng nhận được câu trả lời…
Triển lãm tranh chủ đề Sức xuân vừa được khai mạc tại 100 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM, do Công ty ATC tổ chức, giới thiệu những tác phẩm tuyển chọn của họa sĩ Nguyễn Văn Thể (diễn ra đến ngày 26.3).
Về hưu đã được 3 năm, các con cũng đều đậu ĐH và tốt nghiệp ĐH, chị Nguyễn Thị Bích Vân, một phụ huynh ở độ tuổi U60 bắt đầu theo đuổi niềm đam mê đi phượt của mình, đặc biệt là sở thích leo núi.
Bản tin Covid-19 ngày 1.1 của Báo Thanh Niên được phát tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Bản tin sẽ cập nhật các tin tức về dịch Covid-19 cùng công tác phòng chống dịch của các địa phương trong nước cũng như diễn biến dịch bệnh trên thế giới.
Sáng 30.12, buổi lễ khai trương, triển lãm và đấu giá tranh đã diễn ra tại Nhà thiếu nhi TP.HCM. 120 bức tranh do những họa sĩ khuyết tật (lớp Âm thanh hội họa - CLB Mekong Art) miệt mài sáng tạo trong thời gian trước và sau khi TP mở cửa, mong được sẻ chia với những trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.
Trung tâm lưu ký tác phẩm nghệ thuật NFT - AvatarArt Metaverse Marketplace mang tới giải pháp công nghệ hiện đại, góp phần xúc tiến trao đổi nghệ thuật Việt Nam, đón đầu xu hướng NFT của thế giới.
Làm chủ bút pháp sáng tạo và nhất quán trong cách thể hiện, họa sĩ Trần Hải Minh (sinh năm 1962, hiện đang sống và vẽ tại Việt Nam và Đức) dành mọi tâm huyết cho con đường biểu hiện nghệ thuật độc đáo của mình.
Họa sĩ Ca Lê Thắng, một người con của đất Nam bộ phóng khoáng, đã đưa Mùa nước nổi gồm loạt tranh mà ông sáng tác liên tục trong 10 năm trở lại đây đến với công chúng Hà Nội.
Triển lãm Anh em được khai mạc vào chiều nay 1.12 và sẽ kéo dài đến ngày 6.12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội).
Chiều 19.11, tại tòa soạn Báo Thanh Niên đ ã diễn ra lễ tri ân quý thầy cô; trao học bổng động viên cho 50 học sinh mồ côi do đại dịch Covid-19 có thành tích học tập tốt trên các địa bàn H.Bình Tân, Q.8, Q.Gò Vấp và H.Bình Chánh (mỗi học sinh nhận suất học bổng trị giá 5 triệu đồng); ký kết đồng hành với chương trình từ lớp Âm thanh hội họa (CLB Mekong Art).