'Hồi sinh' từ tấm lòng người thầy thuốc

25/08/2017 15:01 GMT+7

Chiều 23.8 sẽ là ngày không thể nào quên đối với Nguyễn Hoàng Khang, chàng trai nghèo bị u tim được 'hồi sinh' sau một ca phẫu thuật khó và sự chia sẻ đầy cảm động từ các bác sĩ.

Cách đây chưa đầy 2 tuần, bi kịch bỗng dưng ập xuống gia đình Khang (20 tuổi, ngụ ấp Nhơn Lộc 1A, TT.Phong Điền, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ). Anh cảm thấy rất mệt, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) T.Ư Cần Thơ và được chẩn đoán bị u nhầy nhĩ trái; hở van hai lá trung bình; hở van ba lá nặng; tăng áp phổi trung bình; tiên lượng rất nặng, phải phẫu thuật cấp cứu.

tin liên quan

Phẫu thuật cho bệnh nhân còng cột sống 110 độ

Ngày 23.8.2017, đại diện bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM, cho biết, Bệnh viện vừa phẫu thuật cho bệnh nhân Nguyễn Thanh Hùng, 30 tuổi, quê ở tỉnh Tây Ninh, bị còng cột sống sống 110 độ và viêm tủy cắt ngang khiến đôi chân bị liệt từ năm 4 tuổi.

Nỗi lo bệnh tật kéo theo chi phí mổ tim quá lớn như cơn bão táp kéo đến giày vò gia đình Khang. Trước đó, cũng vì nhà nghèo, Khang phải nghỉ học giữa chừng đi làm thuê. Hiện tại, cha Khang làm nghề bốc vác, mẹ bán sữa đậu nành, đến tấm thẻ bảo hiểm y tế cho con còn không mua nổi huống chi lo chi phí phẫu thuật dự kiến gần 90 triệu đồng... Cả gia đình Khang bất lực, đành chấp nhận số phận. “Lúc đó nhìn Khang khóc nức nở mọi người trong khoa không ai có thể cầm lòng. Và quan điểm của bệnh viện lúc ấy là cứ mổ cứu người trước, rồi tính sau”, BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Trưởng khoa Tim mạch BVĐK T.Ư Cần Thơ, nói.
Ngày 12.8, ê kíp bác sĩ (BS) của Phân khoa Phẫu thuật tim BVĐK T.Ư Cần Thơ với sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiến hành phẫu thuật cấp cứu bóc tách u nhầy cho Khang. Ca phẫu thuật thành công cũng là lúc Khoa Tim mạch và Phòng Công tác xã hội bệnh viện đưa lời kêu gọi, vận động giúp đỡ cho Khang.
Điều đặc biệt là chính các BS trong ê kíp phẫu thuật, BS và điều dưỡng Khoa Tim mạch, Khoa Nội tiết, Khoa Gây mê hồi sức, bạn bè và gia đình nhân viên y tế bệnh viện đã ủng hộ Khang tổng số tiền gần 52 triệu đồng. BS Phạm Thanh Phong trực tiếp xin thêm Hội hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ cho Khang 45 triệu đồng.
Hôm 23.8, đúng 11 ngày từ lúc nhập viện, Khang được xuất viện cùng lời dặn dò của BS Phong: “Kết quả siêu âm tim kiểm tra trước khi ra viện rất tốt, em hoàn toàn bình phục để trở về với cuộc sống bình thường”. Bước ra khỏi phòng bệnh, Khang và cha mẹ mình xúc động không nói thành lời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.