Hôm nay, đóng cửa thị trường chuyển nhượng: Khó có bom tấn phút cuối!

31/08/2021 19:10 GMT+7

Hôm nay 31.8, cửa sổ chuyển nhượng mùa hè 2021 sẽ khép lại ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Chính xác thì thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa lúc 17 giờ tại Bundesliga; 22 giờ 59 tại La Liga; 23 giờ tại Premier League và Serie A; 23 giờ 59 tại Ligue 1! Một số nơi khác sẽ kết thúc chuyển nhượng muộn hơn – chẳng hạn ở Nga ngày 7.9, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8.9, Bồ Đào Nha ngày 22.9…

Đa số giải đấu có quy định: các CLB vẫn được tuyển mộ cầu thủ thuộc dạng tự do sau khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, có thể bán hoặc cho mượn cầu thủ đến những nơi mà thị trường chuyển nhượng chưa đóng cửa. Năm ngoái, Serie A và Premier League thử nghiệm việc đóng cửa chuyển nhượng trước khi giải đấu khai mạc. Đấy xem chừng là ý tưởng tồi, nên năm nay không áp dụng nữa.
Hãy đi vào đề tài chính: có thể chờ đợi những bản hợp đồng “giật gân” nào, vào giờ chót? Sốt ruột nhất trong ngày hôm nay có lẽ là giới hâm mộ Real Madrid, khi đội này vẫn hy vọng sẽ kịp mua Kylian Mbappe từ PSG, với giá chuyển nhượng đâu đó khoảng 160 triệu euro. Nếu mua được Mbappe, Real sẽ kích hoạt vài vụ ra đi, không kịp bán thì sẽ cho mượn. Luka Jovic là cái tên có khả năng cao nhất trong diện này.
Tại M.U, đã có Cristiano Ronaldo thì Jesse Lingard, Dan James hoặc Amad Diallo đều có thể ra đi. Chưa biết đội nào sẽ có Lingard. Tất nhiên, cũng có thể cho mượn, thay vì chuyển nhượng hẳn. James có thể đến Leeds hoặc Brighton. Chelsea muốn mua Jules Kounde từ Sevilla, sau khi đã bán Kurt Zouma cho West Ham. Đội bóng nhiều tham vọng West Ham còn muốn mua Divock Origi của Liverpool hoặc Nikola Vlasic của CSKA Moscow, nhưng họ sẽ phải cạnh tranh với Wolverhampton để có Origi.

Romelu Lukaku gia nhập Chelsea là vụ đáng chú ý nhất về phí chuyển nhượng tại Ngoại hạng Anh đến thời điểm này

Reuters

Tottenham muốn có hậu vệ phải Emerson Royal của Barcelona. Còn có thể liệt kê hàng chục vụ nữa, và chắc chắn sẽ có rất nhiều bản hợp đồng trở thành hiện thực trong ngày chuyển nhượng cuối cùng. Nhưng chắc sẽ không có “bom tấn” nào, ngoài mỗi vụ Mbappe, khả dĩ có thể theo dõi.
Xin nhắc lại, chúng ta đang nói về những cú chuyển nhượng quan trọng có thể xảy ra vào giờ chót. Trên bề mặt, những người trong cuộc đã nói khá nhiều. Đại khái là Mbappe sẽ ở lại PSG hoặc Chelsea không muốn chi thêm tiền trong vụ hỏi mua Kounde. Mặc kệ - thị trường chuyển nhượng là nơi người ta tha hồ nói dối, chỉ cốt có lợi cho mục đích riêng của mình.
Nhìn chung, thị trường chuyển nhượng năm nay không có ngân sách quá cao (dĩ nhiên), nhưng lại đầy ắp kịch tính, với những quyết định không ai có thể tiên đoán, ở thời điểm vài tuần trước khi chúng trở thành hiện thực. Cả hai siêu sao thống trị thế giới bóng đá suốt chục năm qua đều bất ngờ chuyển đổi CLB – Ronaldo trở về M.U sau 12 năm chia tay và Lionel Messi từ Barcelona sang PSG. Romelu Lukaku gia nhập Chelsea và Jack Grealish đến Man City là hai vụ đáng chú ý nhất, về phí chuyển nhượng. M.U mua được Jadon Sancho… chẳng ra gì, trong khi Raphael Varane lại rực sáng ngay trong trận đấu ra mắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.