
CSGT dùng xe mở đường đưa tài xế hôn mê trong ô tô đi cấp cứu
Di chuyển trên cao tốc thấy tình trạng sức khỏe không ổn, tài xế ô tô đã dừng xe, sau đó ngất lịm, hôn mê sâu và được lực lượng CSGT phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu.
Di chuyển trên cao tốc thấy tình trạng sức khỏe không ổn, tài xế ô tô đã dừng xe, sau đó ngất lịm, hôn mê sâu và được lực lượng CSGT phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu.
Công an H.Thạch Thất đang xác minh, làm rõ nghi án bé gái 3 tuổi bị bạo hành, trong sọ phát hiện 9 vật thể giống đinh găm.
Sau khi nhiễm Covid-19, cô Monica Almeida ở Anh chuyển biến nặng và hôn mê. Cô đã thoát khỏi cơn hôn mê sau 28 ngày nhờ bác sĩ dùng một lượng lớn thuốc trị rối loạn cương dương Viagra để điều trị.
Hơn 6 năm qua, một nhóm tình nguyện ở tỉnh Kiên Giang tích cực duy trì việc thiện nguyện vốn kén người trẻ dấn thân, hỗ trợ tang sự cho những hoàn cảnh ngặt nghèo.
Trong 2 tuần gần đây, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận các ca ngộ độc cồn công nghiệp methanol. Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa ngộ độc rượu.
Người thân đã bị sốc khi phát hiện thân nhân của mình vẫn còn thở sau một đêm bị đẩy vào tủ đông của nhà xác bệnh viện ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ), theo Hãng tin AFP hôm 21.11.
Cụ bà Bettina Lerman bị nhiễm Covid-19 và hôn mê nhiều tuần. Phổi bà bị tổn thương nặng đến mức không thể phục hồi. Nhưng khi chuẩn bị rút máy thở, bà Bettina bỗng dưng tỉnh lại.
Thời gian gần đây, nhiều bệnh nhân ở H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) bị ngộ độc rượu phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 2 ca tử vong.
Được người quen chia sẻ, một phụ nữ đã dùng thuốc dân gian phòng ngừa bệnh Covid-19 dẫn đến hôn mê, nguy kịch.
Cựu tuyển Pháp Jean-Pierre Adams đã qua đời ở tuổi 73 vào ngày 6.9 sau 39 năm trong tình trạng hôn mê.
Một phụ nữ ở Mỹ vì mang thai nên quyết định không tiêm vắc xin Covid-19. Nhưng không may, cô lại bị nhiễm bệnh và hôn mê.
Nạn nhân bị đánh đến hôn mê và người nhà nhìn không ra, sau khi nhắc nhở hàng xóm vì họ mở nhạc to.
Cô Shenita Russie là một nhân viên trị liệu hô hấp ở Mỹ. Không may, cô bị nhiễm Covid-19 và phải nhập viện. Sau một tháng điều trị, cô sửng sốt khi nhìn vào hóa đơn y tế lên đến gần 1 triệu USD (hơn 22 tỉ đồng).
Chị N.T (38 tuổi, ngụ tại Hóc Môn, TP.HCM) khỏe mạnh và đang bán hàng tại chợ cùng chồng thì đột ngột đau đầu, chóng mặt, lên cơn động kinh, co giật nửa người bên trái, giảm ý thức dần và hôn mê.
Sau khi tan học về nhà, nữ sinh lớp 12 đột ngột bất tỉnh, lên cơn co giật mạnh, rơi vào hôn mê sâu do đột quỵ. Bệnh nhân may mắn được cứu sống.