Hướng dẫn tìm kiếm hạnh phúc theo phong cách Hàn Quốc

27/04/2012 08:13 GMT+7

(TNTS) Phim truyền hình Hàn Quốc cũng giống như mì ăn liền vậy, thường bị xem là không có nhiều giá trị dinh dưỡng (chứ không phải rẻ tiền - mì gói bây giờ cũng đắt lắm) nhưng người ta ăn hoài không biết chán. Tiếp nối kỳ trước, xin giới thiệu đến bạn đọc bản hướng dẫn được đúc kết qua một thời gian dài bấm bụng ngồi “hầu” vợ “ăn mì”.

(TNTS) Phim truyền hình Hàn Quốc cũng giống như mì ăn liền vậy, thường bị xem là không có nhiều giá trị dinh dưỡng (chứ không phải rẻ tiền - mì gói bây giờ cũng đắt lắm) nhưng người ta ăn hoài không biết chán. Tiếp nối kỳ trước, xin giới thiệu đến bạn đọc bản hướng dẫn được đúc kết qua một thời gian dài bấm bụng ngồi “hầu” vợ “ăn mì”.

- Cứ sống và yêu thoải mái vì ung thư và các bệnh nan y khác đã không còn là nỗi lo thường trực như trước. Không phải nhờ bác sĩ giỏi hơn mà là do các biên kịch đã chán rồi.

- Theo xu hướng mới nhất thì các loại kỷ niệm, tình cảm từ thời thơ ấu đã không còn được ưa chuộng. Vì thế, đừng hứa hẹn gì với cô bé hàng xóm hay chung lớp mẫu giáo.

 
Phim My girlfriend is a gumiho - Ảnh: showbiznest

- Nếu bạn là một người đàn ông thành đạt, đẹp trai, hào hoa và vào một ngày đẹp trời bỗng thấy xao xuyến trước thằng em kết nghĩa “da trắng như tuyết, môi đỏ như son” thì cũng đừng phát hoảng. Nó là con gái đó!

- Nếu bạn là một cô gái dễ thương nhưng nghèo, đanh đá, vụng về, hậu đậu và có một “bạch mã hoàng tử” muốn ký hợp đồng hôn nhân giả hay bất cứ thỏa thuận nào với bạn thì ráng thuyết phục anh ta ký hôn thú thật cho rồi. Điều này sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và cả nước mắt, dù bạn là người hay hồ ly tinh.

- Nếu nhiều người nói rằng bạn không đẹp thì cũng đừng buồn. Không phải làm gì nhiều hay đi thẩm mỹ viện chi cho tốn tiền, bạn chỉ cần tháo mắt kính hay xõa tóc ra là vẻ đẹp rực rỡ của bạn sẽ được bộc lộ ngay.

- Đang ở ngã ba đường và không biết chọn ai ư? Đừng suy nghĩ nữa vì chắc chắn người đàn ông của đời bạn là cái tên công tử xấu tính đáng ghét chứ không phải là chàng bác sĩ dễ thương, luôn biết quan tâm, chăm sóc người khác đâu.

- Nếu một ngày nọ, “hoàng tử” mặt mày lạnh lùng, siết chặt cổ tay bạn và gằn từng tiếng: “Tôi chỉ nói một lần thôi...” thì xin chúc mừng. Nhiều khả năng là bạn sẽ được tỏ tình.

- Không phải chỉ riêng Hàn Quốc mà dường như “bệnh” chung của các cặp đôi châu Á là không bao giờ chịu nhìn cho kỹ khi đi tìm nhau. Nhiều khi chỉ cần quay mặt lại là thấy nhau tại nhà ga, sân bay... vậy mà họ cứ vừa thở dốc, vừa khóc và toàn nhìn đâu đâu không.

- Dành riêng cho nữ: ngoài xe hơi, tàu điện, taxi và xe buýt thì phương tiện giao thông phổ biến hiện nay còn có thêm “cõng ôm”. Bất cứ khi nào bạn say, trật mắt cá hay bất tỉnh vì mệt thì luôn có người cõng bạn về hoặc đến bệnh viện.

- Dành riêng cho nam: nếu thất tình, hãy uống rượu. Nếu tức giận, hãy đi tắm. Nhớ đứng thật lâu dưới vòi hoa sen (để khán giả nhìn thêm một chút), mím môi và nếu vẫn chưa hết phẫn nộ thì bạn có thể đấm vào tường rồi hét thật to.

- Dành riêng cho các bà mẹ giàu có: Muốn giải quyết con bé nghèo cứ bám riết lấy con trai bạn ư? Hãy gặp và đưa cho nó một phong bì tiền, nhớ sỉ nhục vài câu trước. Đừng ngại gì hết vì tất cả, xin lặp lại là tất cả, những người nhà giàu có con trai yêu phải con gái nhà nghèo đều ít nhất một lần dùng chiêu này.

Khi bạn đang có âm mưu hay bí mật gì đó thì đừng mất công khóa cửa. Sớm muộn gì nó cũng tự mở hé và sẽ có người tình cờ nghe được chuyện của bạn.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.