
Đà Nẵng: Kỷ luật hướng dẫn viên 'nhổ nước bọt xuống đầu du khách'
Nhổ nước bọt xuống đầu du khách ở Đà Nẵng, một hướng dẫn viên du lịch bị kỷ luật.
Nhổ nước bọt xuống đầu du khách ở Đà Nẵng, một hướng dẫn viên du lịch bị kỷ luật.
Du lịch được xem là ngành công nghiệp ‘không khói’, một ngành kinh tế mũi nhọn và giàu tiềm năng nhất của thế kỷ.
Bất ngờ bị kiểm tra chứng chỉ hành nghề, một hướng dẫn viên du lịch của đoàn khách Bulgaria bỏ đoàn đi 'biệt tăm', để đoàn khách nước ngoài bơ vơ.
Tổng cục Du lịch vừa có công văn gửi Sở Du lịch, Sở VH-TT-DL các địa phương đề nghị chưa kiểm tra điều kiện người phụ trách kinh doanh lữ hành cho tới hết quý 2 năm nay.
Người thân của các nạn nhân tử nạn trong vụ đánh bom ở Ai Cập cho biết, chiều nay 2.1, các thi thể sẽ được khâm liệm tại bệnh viện và đưa ra sân bay chờ ngày khởi hành trở về Việt Nam.
Gần 300 người có mặt tại nhà thờ An Tôn (quận 1, TP.HCM) để tham dự lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho anh Nguyễn Trọng Tiến - hướng dẫn viên trẻ tử nạn trong vụ đánh bom xe chở đoàn khách Việt tại Ai Cập.
Trưa 31.12.2018, anh rể của HDV Nguyễn Trọng Tiến đã có mặt ở Ai Cập, làm thủ tục đưa thi thể Tiến về lại quê hương. Mẹ Tiến cũng đã biết tin và chấp nhận sự ra đi của cậu con trai hiền lành, hiếu thảo.
Ban Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Saigontourist vừa có thông báo tin buồn về anh Nguyễn Trọng Tiến - hướng dẫn viên của công ty đã tử nạn vì bị đánh bom khi đang dẫn đoàn du khách tại Ai Cập.
Chiều tối qua, anh Nguyễn Tấn Mười (anh rể) của hướng dẫn viên Nguyễn Trọng Tiến đã bay sang Ai Cập. Chuyến đi nước ngoài với bao đau đớn, nước mắt với nhiệm vụ quan trọng nhất nhất đưa thi thể Tiến về lại đất mẹ. Trong suốt một ngày ở TP.HCM đã chuẩn bị cho chuyến bay, anh Mười lúc nào cũng rơi nước mắt khi kể về đứa em hiếu thảo.
Sự ra đi đột ngột của anh Nguyễn Trọng Tiến (29 tuổi, quê Bình Thuận) - hướng dẫn viên của đoàn trong vụ đánh bom vào xe chở người Việt ở Ai Cập khiến cộng đồng hướng dẫn viên bàng hoàng, đau xót.
Có thể thành 'thước' đo chất lượng, song vẫn còn nghi ngại về chất lượng việc xếp hạng hướng dẫn viên du lịch.
Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) khẳng định việc một đại hội bàn về du lịch, có sự tham dự của nhiều người Trung Quốc, được tổ chức tại đây là trái phép và chưa đảm bảo an ninh.
Nhiều người trẻ trong Câu lạc bộ Hanoikids đã tình nguyện hướng dẫn du lịch miễn phí cho khách nước ngoài suốt 12 năm qua...
Kiến thức sâu rộng, được đi khắp nơi, có cơ hội gặp gỡ nhiều người… đó là điều ai cũng nghĩ về hướng dẫn viên du lịch.
Ngày 25.5, Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng - Đà Lạt tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng cho 5 hướng dẫn viên du lịch mạo hiểm (mỗi người 2 triệu đồng) do đã có thành tích đột xuất trong cứu hộ, cứu nạn anh Thi An Kiện, nạn nhân ở thác Lao Phào, xã Phan Dũng, H.Tuy Phong (Bình Thuận).
Xử phạt hướng dẫn viên người Việt 12,5 triệu đồng và công ty 4 triệu đồng.