Hướng về miền Trung: Đến với quân, dân nơi biên giới

13/11/2020 09:23 GMT+7

Khi nhận thông tin QL12A lên biên giới cơ bản đã được khắc phục sạt lở, ngày 11.11, đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên và Hiệp hội Điều VN (Vinacas) phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình lên miền biên viễn, đến thăm hỏi, tặng quà cho 34 hộ dân xã Dân Hóa, H.Minh Hóa; mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt.

Động viên dân bản

Từ giữa tháng 10, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) thông qua Báo Thanh Niên đã ủng hộ tương đương 1,7 tỉ đồng cho người dân vùng lũ. Các phần quà của Vinacas đã được trao tận tay cho hàng ngàn người dân các tỉnh, TP gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
Vùng biên vào mùa thời tiết lạnh giá, gió rét thổi từng cơn. Đợt mưa lũ vừa qua đã gây lở núi nghiêm trọng tại khu vực Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đóng chân. QL12 bị đất đá đẩy biến mất hoàn toàn một đoạn dài. Hiện công tác khắc phục sạt lở đang được triển khai khẩn trương. Lực lượng chức năng làm một con đường tạm để các phương tiện lưu thông. Toàn bộ cán bộ và thiết bị đồn biên phòng phải di dời đi nơi khác; nhiều hộ dân bản Cha Lo cũng được sơ tán.
Đoàn công tác đã đến từng nhà người dân bản Cha Lo để thăm hỏi, động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Đến mới thấy, cuộc sống bà con còn lắm gian nan. Đó là gia cảnh chị Hồ Thị Giáo (30 tuổi), sống cùng mẹ chồng và 2 con nhỏ trong căn nhà gỗ xập xệ. Chồng chị Giáo qua đời để lại mẹ già, vợ con thơ dại. Nay gia đình phải sơ tán nên càng cực khổ. Cầm trên tay phần quà, chị Giáo nghẹn ngào: “Mưa lũ, sạt lở dữ dội nên người dân lo lắm. May có bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương hỗ trợ đưa đi. Được đoàn hỗ trợ, dân bản rất mừng. Có tiền sẽ mua sắm được nhiều thứ cho con cái và mẹ già”.
Ông Cao Văn Chương, Phó chủ tịch UBND xã Dân Hóa, chia sẻ đồng bào miền biên giới còn phải sơ tán nhiều ngày để đề phòng hiểm họa mưa lũ, sạt lở. Trước những khó khăn của bà con, sự giúp đỡ kịp thời của Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm rất ý nghĩa, phần nào giúp bà con ổn định cuộc sống.

Ấm lòng người lính biên cương

Ngoài động viên bà con nhân dân, chúng tôi còn mang các phần quà đến với gia đình những người lính luôn bám trụ, giữ vững biên cương và cũng chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ.

Hơn 31,6 tỉ đồng giúp đồng bào miền Trung

Tính đến 17 giờ ngày 12.11, bạn đọc đã đóng góp hơn 31,6 tỉ đồng
cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ bằng nhiều hình thức, phối hợp với Báo Thanh Niên trực tiếp đến hiện trường, chuyển khoản hoặc đến tòa soạn trao tiền mặt. Trong đó, tiền mặt đóng tại tòa soạn là: 5.004.704.078 đồng.
Báo Thanh Niên tiếp tục nhận đóng góp của bạn đọc cứu trợ đồng bào miền Trung bị bão lũ. Mọi sự đóng góp xin gửi về tòa soạn Báo Thanh Niên hoặc tòa soạn tại Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước. Bạn đọc cũng có thể chuyển khoản theo số tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển VN - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi:
Hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão.
Địa chỉ tòa soạn Báo Thanh Niên và các văn phòng đại diện:
Tòa soạn, trị sự và phát hành:
u 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM
ĐT: 028 39302302
u 218 Tây Sơn, Q.Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 024 38570948
Văn phòng đại diện Đông Bắc bộ:
22 Lý Tự Trọng, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng
ĐT: 0225 3822038
Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung bộ:
01 Nhà Thờ, TP.Thanh Hóa
ĐT: 0237 3855748
Văn phòng đại diện miền Trung:
144 Bạch Đằng, TP.Đà Nẵng
ĐT: 0236 3824231
Văn phòng liên lạc tại Lâm Đồng:
15 Lê Hồng Phong, P.4, TP.Đà Lạt
ĐT: 0263 3827807
Văn phòng đại diện khu vực trung Trung bộ và bắc Tây nguyên:
133 Lê Lợi, TP.Quy Nhơn, Bình Định
ĐT: 0256 3824142
Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa:
120 Thống Nhất, P.Vạn Thắng, TP.Nha Trang
ĐT: 0258 3819306
Văn phòng đại diện khu vực Đông Nam bộ:
15A Võ Thị Sáu, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251 3940818
Văn phòng đại diện ĐBSCL:
99 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ
ĐT: 0292 3825244
Theo đó, đoàn trao 162 suất quà tương tự cho con của cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Thượng tá Phan Thanh Bổng, Đồn trưởng, cho hay sau sạt lở kinh hoàng, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn về chỗ ở, sinh hoạt nhưng cán bộ chiến sĩ của đồn luôn nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai và tăng cường tuần tra bảo vệ chủ quyền, phòng chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép; đặc biệt là phòng chống dịch Covid-19.
“Tất cả cán bộ chiến sĩ đồn luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân, thực hiện nhiệm vụ được giao. Hôm nay được những tấm lòng từ miền xuôi lặn lội đến thăm hỏi, quan tâm tặng quà khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Đó là tình cảm trân quý, sự sẻ chia vô cùng ý nghĩa”, thượng tá Bổng bày tỏ.
Đại úy Phan Hữu Lập, nhân viên quân khí của đồn tâm sự, nhiều tháng qua anh bám trụ ở đơn vị và nhờ người thân đến hỗ trợ khắc phục thiệt hại lũ lụt ở quê. Nhận được món quà gửi đến các con ở nhà, anh và đồng đội đang làm nhiệm vụ nơi biên giới cảm thấy ấm lòng...
Chia tay Cha Lo, miền đất của nắng, gió, mưa, lũ và cái rét căm căm, chúng tôi nhớ mãi lời nói của đại tá Đinh Xuân Hùng, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình: “Báo Thanh Niên - những người đầu tiên đến với người lính biên cương, có những động viên, chia sẻ ý nghĩa để người lính tuyến đầu ấm lòng hơn, vững tâm hơn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.