Huyền thoại bóng đá Maradona vĩnh biệt ân nhân Fidel Castro

27/11/2016 19:43 GMT+7

Huyền thoại bóng đá người Argentina Diego Maradona vừa có những lời tâm sự tự đáy lòng mình, vĩnh biệt Chủ tịch Fidel Castro , người bạn, người thầy, cũng là ân nhân của ông.

"Cậu bé vàng" Diego Maradona từng có những năm tháng không thể quên trong đời ở Cuba, nơi mà ông được Chủ tịch Fidel Castro yêu quý coi như tri kỷ và những bác sĩ nhiệt tâm, nhiệt thành nhất ở đây giúp mình cai nghiện ma túy thành công. Những năm tháng sau đó, Maradona luôn được chào đón đặc biệt tại hòn đảo xinh đẹp này.
Năm 2013, Maradona trở lại Cuba thăm Chủ tịch Fidel Castro và được chủ tịch tiếp đón thân mật. Đầu năm 2015, Chủ tịch Fidel Castro viết một lá thư dài 4 mặt giấy gửi đến Maradona, xóa tan tin đồn với cả thế giới rằng ông đã chết. Lá thư xúc động được khép lại bằng câu “Cái ôm thật chặt từ một người thầy giáo”.
Đêm 25.11.2016, Chủ tịch Fidel Castro trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 90. Huyền thoại bóng đá Maradona sau đó đăng một tấm hình ông và Chủ tịch Fidel Castro cùng những lời tâm sự trên trang cá nhân facebook. 
Nội dung bức thư từ trang cá nhân của cựu danh thủ Diego Maradona như sau: "Tôi vừa mất đi một người bạn, một tri kỷ, người luôn khuyên nhủ tôi, luôn gọi cho tôi bất cứ lúc nào để nói chuyện về chính trị, bóng đá, bóng rổ, người nói với tôi rằng bà Clinton lên sẽ còn tệ hơn ông Bush. Và ông đã không sai, không bao giờ. Với tôi ông đã, mãi mãi và sẽ là người vĩ đại nhất, chỉ có mình ông thôi. Trái tim tôi đau đớn bởi vì thế giới vừa mất đi một con người vĩ đại.
Không phải ai cũng có thể, chỉ với 20 người, chôn vùi được một chế độ độc tài qua đó thách thức đế quốc Mỹ.
Không phải ai cũng có thể xóa bỏ nạn mù chữ chỉ trong 1 năm.
Không không phải ai cũng có thể giảm tỷ lệ tử vong ở sơ sinh từ 42% xuống còn 4%.
Không phải ai cũng có thể xây dựng đội ngũ bác sĩ hùng hậu 130.000 người, đảm bảo tỷ lệ 1 bác sĩ trên 130 người dân, tỷ lệ cao nhất trên thế giới.
Không phải ai cũng xây dựng được một hệ thống đào tạo y bác sĩ tốt nhất trên thế giới, 1.500 bác sĩ quốc tế được tốt nghiệp mỗi năm, đến nay đã có tổng cộng 25.000 bác sĩ được tốt nghiệp từ 84 quốc gia.
Không phải ai cũng có thể điều 30.000 bác sĩ đi làm việc tại 68 quốc gia, thực hiện gần 600.000 nhiệm vụ.
Không phải ai cũng xây dựng được quốc gia duy nhất ở châu Mỹ Latinh mà trẻ em không bị suy dinh dưỡng.
Không phải ai cũng xây dựng được một quốc gia không có ma túy ở châu Mỹ Latinh.
Không phải ai cũng giúp được 100% trẻ em được đến trường.
Không phải ai cũng xây dựng được một đất nước không còn trẻ em lang thang.
 
Bức hình Chủ tịch Fidel Castro và Maradona được cựu danh thủ đăng trên trang cá nhân của mình
Không phải ai cũng khiến một đất nước duy nhất trên thế giới có hệ sinh thái bền vững.
Không phải ai cũng xây dựng được một quốc gia mà tuổi thọ trung bình của người dân là 79.
Không phải ai cũng tin rằng có thể tạo ra vắc xin chống ung thư.
Không phải ai cũng tạo dựng được quốc gia duy nhất có thể ngăn chặn lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.
Không phải ai cũng có thể tạo dựng được nền thể thao với số lượng huy chương Olympic nhiều nhất ở Mỹ Latinh.
Không phải ai cũng có thể sống sót qua 600 vụ ám sát và 11 đời Tổng thống Mỹ luôn muốn làm hại mình.
Không phải ai cũng giúp đất nước mình có thể sống sót qua 50 năm kiềm tỏa, cấm vận kinh tế.
Không phải ai cũng sống đến 90 tuổi, với một chỗ đứng nổi bật trong lịch sử thế giới.
Tình yêu của hàng triệu người. Sự hiểu lầm của rất nhiều người. Nhưng không ai có thể khiến tất cả mọi người hiểu mình, vậy thì bỏ qua đi.
R.I.P Fidel#Castro!"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.