Ibrahimovic ‘tịt ngòi’, Man City lần đầu vào bán kết Champions League

13/04/2016 06:17 GMT+7

Với chiến thắng từ pha lập công của Kevin De Bruyne, đại diện duy nhất ở nước Anh Man City đã vượt qua Paris Saint-Germain (PSG) để lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở bán kết Champions League.

Với chiến thắng từ pha lập công của Kevin De Bruyne, đại diện duy nhất ở nước Anh Man City đã vượt qua Paris Saint-Germain (PSG) để lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở bán kết Champions League.

Sergio Aguero sút hỏng một quả phạt đền - Ảnh: AFP
Sau trận lượt đi với kết quả hòa 2-2, lợi thế nghiêng về Man xanh, đội chủ nhà có nhiều lợi thế trong trận lượt về tại Etihad. Chỉ cần một kết quả hòa, thầy trò Manuel Pellegrini đã giành được chiến thắng theo nguyên tắc bàn thắng sân khách.
Do đó, HLV Lauren Blanc của PSG đã tỏ ra khá chủ động trong việc tấn công hòng dập tắt giấc mộng Champions League đội bóng thành Manchester. Đội bóng thủ đô nước Pháp chơi trên chân, tỷ lệ kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng tuyệt nhiên, PSG vẫn chưa đủ sắc sảo để mở được khóa hàng phòng ngự của Man City.
Hăng hái nhất có lẽ là Zlatan Ibrahimovic bởi tiền đạo mong muốn chuộc lại lỗi lầm vì sút hỏng phạt đền hồi lượt đi. Tình huống đáng chú ý khi phút 16, tiền đạo 34 tuổi tung cú sút phạt đẳng cấp nhưng thủ thành Joe Hart đã kịp bay người cản phá.
De Bruyne lập công, nâng tỷ số trận đấu ở cả 2 lượt lên 3-2 nghiêng về Man City - Ảnh: AFP
Trận lượt về có nét tương đồng với trận lượt đi khi cả 2 đội đều không ăn được của dâng trước mặt vì sút hỏng phạt đền. Sergio Aguero thực hiện không thành công quả sút phạt 11m vào phút 29 của trận đấu. Nhưng thay vì phải nhận một kết quả bất lợi như PSG hồi lượt đi, Man City lại không cam chịu một kết quả hòa.
Phút 76, tiền vệ người Bỉ De Bruyne có màn tỏa sáng cá nhân khi dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm đem về bàn thắng tối thiểu nhưng thuyết phục cho Man City. Tổng cộng, tiền vệ người Bỉ góp công hoàn toàn trong 3 bàn thắng đưa đội chủ sân Etihad lên một tầm cao mới ở mùa giải năm nay.
Một lần nữa, sức mạnh tiền bạc lại cho thấy Man City là đối thủ không dễ chơi. Tiền vệ đắt giá nhất đội bóng De Bruyne đã giúp đại diện duy nhất của nước Anh có tiếng nói ở sân chơi Champions League. Với 85 triệu đô la bỏ ra vào mùa hè năm ngoái, Man City đang hái trái ngọt sau khoảng thời gian dài ngụp lặn ở giải đấu danh giá này.
Ibrahimovic ngậm ngùi nói lời từ giã chiếc cúp Champions League - Ảnh: AFP
Trong trận này, PSG cũng đã nhiều lần gây sóng gió cho khung thành của Man City. Đã có 2 lần, PSG sút tung lưới của Joe Hart nhưng đều bị trọng tài bắt việt vị.
Một lần nữa Ibrahimovic lại dang dở giấc mộng nâng cao chiếc cúp Champions League vì rời khỏi PSG vào cuối mùa do hết hợp đồng. Tiền đạo 34 tuổi có thể sẽ phải ân hận dài dài vì pha đá phạt hỏng của mình đã một phần giết chết tham vọng vô địch của PSG ở mùa giải năm nay.
Kết quả các trận tứ kết lượt về Champions League diễn ra rạng sáng nay:
Man City 1 - 0 PSG (chung cuộc: 3-2)
Real Madrid 3 - 0 Wolfsburg (chung cuộc: 3-2)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.