TNO

U.19 Nhật Bản hạ U.19 Việt Nam 3-0 bằng đội hình hai

28/10/2016 09:42 GMT+7

(iHay) U.19 Việt Nam đã thua tâm phục khẩu phục U.19 Nhật Bản dù họ chỉ đá bằng đội hình hai ở trận bán kết giải U.19 châu Á 2016 diễn ra lúc 23 giờ 15 phút tối 27.10.

(iHay) U.19 Việt Nam đã thua tâm phục khẩu phục U.19 Nhật Bản dù họ chỉ đá bằng đội hình hai ở trận bán kết giải U.19 châu Á 2016 diễn ra lúc 23 giờ 15 phút tối 27.10.

>> Fan vẽ sẵn kịch bản U.19 Việt Nam thắng kịch tính U.19 Nhật Bản

U.19 Nhật Bản VS U.19 Việt Nam: 3-0
Dù chơi bằng đội hình 2 nhưng U.19 Nhật Bản vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội so với U.19 Việt Nam. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn bất lực trước 'ông kẹ' của châu Á trong khâu kiểm soát bóng.
Chỉ trong 10 phút đầu tiên, U.19 Nhật Bản đã ghi đến 2 bàn. Đến phút 51, U.19 Nhật Bản ghi tiếp bàn thắng thứ 3 khá may mắn vì hậy vệ Tấn Sinh phá bóng ra văng trúng chân Nakamura đi luôn vào lưới, thủ môn Tiến Dũng không kịp phản xạ.
Thắng trận này, U.1 Nhật Bản vào chung kết gặp U.19 Ả Rập Xê Út (thắng U.19 Iran ở trận bán kết thứ nhất với tỉ số 6-5). U.19 Việt Nam đồng hạng ba cùng U.19 Iran.

Ở họp báo sau trận thắng U.19 Việt Nam, HLV Atsushi Uchiyama nói: "Tôi chỉ tung ra đội hình dự bị cho cuộc đối đầu với Việt Nam. Và như mọi người đều thấy, chất lượng giữa đội hình 1 và cầu thủ dự bị Nhật Bản không chênh nhau. Ả Rập Xê Út đã thắng Iran ở trận bán kết thứ nhất với tỷ số 6-5 nhưng chúng tôi sẽ đánh bại họ ở trận tranh chức vô địch bằng thứ bóng đá đẹp và mạnh mẽ nhất có thể”.
HLV Hoàng Anh Tuấn phát biểu: “Cuối cùng thì chúng tôi không thể tạo ra bất ngờ vì Nhật Bản quá xuất sắc. Trước trận, tôi đã nói với cầu thủ của mình, Nhật Bản rất mạnh cả trong tấn công và phòng ngự. Thực tế đã diễn ra đúng như vậy”.
Chiều 31.10, đội U.19 sẽ về đến TP.HCM và sau đó sẽ ra Hà Nội vào ngày 1.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.