Iraq: Hằng trăm người thề trả thù cho Saddam Hussein

02/01/2007 13:40 GMT+7

Hàng trăm người Iraq ủng hộ cựu Tổng thống vừa bị treo cổ Saddam Hussein đã đổ ra các đường phố ở Baghdad, Tikrit và Samarra để biểu tình chống lại việc tử hình ông này.

Trong khi đó, con gái trưởng của Hussein là Raghad thì hòa cùng hằng trăm người khác biểu tình ở thủ đô Amman của Jordan, nơi bà chạy sang lánh nạn sau khi thành Baghdad thất thủ.

“Thượng đế chúc phúc cho các bạn. Cảm ơn vì đã vinh danh Saddam làm người tử vì đạo”, bà Raghdad phát biểu. Đây là một trong những lần rất hiếm hoi Raghad xuất hiện trước công chúng.

Bốn tháng sau khi quân đội Mỹ tấn công Iraq (tháng 4.2003), Raghad cùng với một người em gái đã chạy sang Jordan và sống ở đó trong im lặng.

Ngoài các địa điểm kể trên, cuộc biểu tình chống lại việc treo cổ Hussein cũng diễn ra ở nhiều thành phố khác thuộc thế giới Hồi giáo, trong đó có các vùng lãnh thổ Palestine và vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Tikrit, thành phố quê hương của Hussein, có lẽ là điểm nóng nhất. Hàng loạt ngôi lều đã được dựng lên nhằm mục đích tưởng nhớ Hussein. Lực lượng an ninh đã hầu như phong tỏa thành phố suốt 3 ngày nay.

Được biết, Tikrit cũng chính là nơi Hussein đã được chôn cất sau khi tắt thở trên giá treo cổ. Ông được đặt nằm trong một mảnh đất của gia đình, bên cạnh phần mộ của hai con trai là Uday và Qusay - vốn bị lính Mỹ bắn chết hồi năm 2003.

Mặc dù các cuộc biểu tình không quá rầm rộ và ầm ĩ như các dự đoán trước đó nhưng một lần nữa, chúng cho thấy sự chia rẽ sâu sắc và đáng ngại trong xã hội Iraq, nơi mà những người Shiite thì đổ ra đường ăn mừng biến cố Hussein phải “đền tội” trong khi những người Sunni thì gọi án tử hình đối với Hussein là sự trả thù hèn nhát do người Mỹ giật dây.

Có thể dễ dàng nhận thấy Hussein đã được tôn sùng như thế nào trong hàng ngũ những người Hồi giáo Sunni, vốn nắm quyền hành dưới thời cầm quyền của ông ta, thông qua các biểu ngữ như: “Saddam là niềm tự hào của dân tộc”, “Chúng tôi hiến tế linh hồn và máu cho Saddam” hay “Vị cha tử vì đạo của hai người con tử vì đạo đẩy kháng khiến thành chiến thắng”…

Ngay từ trước khi Hussein bị treo cổ, đã có nhiều quan ngại rằng điều này sẽ đẩy mạnh các phong trào nổi dậy chống Mỹ cũng như chính quyền Iraq hiện nay.

Đoan Nhật (Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.