Chính quyền Jamaica đến nay thậm chí tuyên bố không biết chắc rằng Coke có còn ở trong nước hay không, hay đã trốn ra nước ngoài.
|
Trong danh sách thiệt mạng có tới 70 người là thường dân, còn lại là nhân viên an ninh của chính phủ. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết nhiều nạn nhân có vũ khí trên người, chứng tỏ họ là những người bảo vệ trùm ma túy Coke.
Tại thủ đô Kingston, lực lượng an ninh hôm 27.5 tiếp tục lục soát từng ngôi nhà tại Trivoli Gardens, khu vực ủng hộ Coke mạnh mẽ và bị nghi là nơi Coke lẩn trốn.
Bạo lực vẫn chưa kết thúc. Tiếng súng vẫn vang lên ở khu ổ chuột Denham Town lân cận.
Hãng truyền thông BBC dẫn lời người dân trong khu vực chỉ trích lực lượng an ninh quá mạnh tay.
Một phụ nữ tên Marlene thì nói với hãng tin AP: “Cái chúng tôi cần là tiền và thức ăn. Coke đã chăm sóc cộng đồng này. Binh lính thì không, họ chỉ bắn”.
Được biết, người dân ở Trivoli Gardens vẫn xem Coke là thủ lĩnh của họ, bởi ông ta đã chi tiền mạnh cho họ và nhận được sự bảo vệ trung thành của cộng đồng này. Trivoli Gardens cũng là nơi Coke đã tích trữ rất nhiều vũ khí trong thời gian qua. Điều này giải thích vì sao lực lượng an ninh đã gặp sự phản kháng rất mạnh khi tiến vào đây.
Bạo lực bùng phát sau khi chính phủ của Thủ tướng Bruce Golding quyết định truy bắt để dẫn độ Coke sang Mỹ, nơi ông này đang đối mặt với cáo buộc buôn lậu ma túy và buôn lậu vũ khí, vốn có thể khiến ông phải lãnh án tù chung thân.
Riêng Coke, 41 tuổi, trước đó đã bác bỏ mọi cáo buộc, nói rằng mình là một doanh nhân hợp pháp.
Đoan Nhật
Bình luận (0)