Jamaica: Tấn công cứ địa của trùm ma túy

25/05/2010 11:00 GMT+7

(TNO) Lực lượng an ninh Jamaica tại thủ đô Kingston, với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng hôm 24.5 đã tấn công vào khu vực Tivoli Gardens, cứ địa của trùm ma túy Christopher "Dudus" Coke.

Đã có một số thông tin về những xác người nằm trên đường phố nhưng chưa xác định được con số thương vong trong vụ đột kích này. Trước đó, ít nhất một binh lính và hai cảnh sát đã thiệt mạng trong các cuộc đối đầu với những người ủng hộ Coke.

 
 Thủ đô Kingston như đang trong vùng chiến sự - Ảnh: AFP

Bạo động bắt đầu từ tuần trước, sau khi chính phủ tuyên bố ý định bắt giữ Coke để dẫn độ y sang Mỹ, nơi y đang bị cáo buộc là kẻ cầm đầu một trong những băng đảng ma túy nguy hiểm nhất thế giới.

Những người ủng hộ Coke đã lập rào chắn quanh Tivoli Gardens, nơi Coke được cho là đang lẩn trốn.

Bạo động cũng đang bùng phát ở những khu vực khác quanh thủ đô Kingston, dấy lên mối quan ngại bất ổn sẽ lan rộng.

Trong buổi chiều hôm qua, rất đông binh lính đã tiến vào Tivoli Gardens. Các cột khói bốc lên ở nhiều nơi trong khi máy bay trực thăng liên tục vần vũ bên trên.

Hãng truyền thông BBC dẫn lời Bộ trưởng An ninh Jamaica Dwight Nelson cho biết binh lính phối hợp với cảnh sát đã phá vỡ rào chắn quanh Tivoli Gardens. Họ đã lục soát từng ngôi nhà trong khu vực để truy tìm Coke.

Ông Nelson nhấn mạnh cảnh sát “làm tất cả những gì có thể trong quyền hạn của mình để đảm bảo sự an toàn của thành phố”. Tuy nhiên, họ đã gặp sự chống cự quyết liệt từ các tay súng ủng hộ Coke.

Tivoli Gardens, khu vực đại diện tại quốc hội của Thủ tướng Bruce Golding, là cứ địa của Coke. Y từng tuyên bố mình là lãnh đạo cộng đồng này.

Những người ủng hộ Coke rất trung thành với y, xem y là người đã làm được điều mà chính phủ không làm được, bởi Coke đã chi rất nhiều tiền cho người dân địa phương để nuôi con cái họ.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.