Kết quả bảng E Champions League: Barcelona thua thảm Benfica, HLV Koeman lâm nguy

Giang Lao
Giang Lao
30/09/2021 07:53 GMT+7

Rạng sáng 30.9, Barcelona trải qua một trận thua kinh hoàng nữa khi thảm bại trước Benfica 0-3 trên sân Estadio da Luz, giữa hy vọng có thể tìm lại chiến thắng đầu tiên tại vòng bảng Champions League .

Barcelona đã trình diễn lối chơi tồi tệ nhất tại vòng bảng Champions League mùa này trước Benfica dưới cơ, thậm chí còn tệ hơn cả trận thua khiến giới CĐV xứ Catalan bị sốc khi đại bại trước Bayern Munich cũng 0-3 ở trận ra quân.
Đội hình thi đấu 2 đội:
- Benfica (3-4-3): Vlachodimos, Grimaldo, Vertonghen, Otamendi, Verissimo, Lazaro, Weigl, Joao Mario, Yaremchuk, Nunez, Rafa Silva.
- Barcelona (3-5-2): Ter Stegen, Sergi Roberto, Araujo, Pique, Eric Garcia, Dest, Busquets, Frenkie De Jong, Pedri, Luuk de Jong, Memphis.
- Bàn thắng: Nunez 3’, 79’ (11m), Rafa Silva 69’ (Benfica)
Với 2 trận thua trắng và không ghi bàn nào, nhận tới 6 bàn thua, Barcelona đứng trước nguy cơ lớn không thể vượt qua vòng bảng Champions League, trong khi tương lai của HLV Koeman có thể định đoạt trong thời gian ngắn tới đây.
Ở trận gặp Benfica, HLV Koeman trở lại chỉ đạo Barcelona và chọn đấu pháp 3-5-2 đầy thận trọng để đối đầu đối thủ ngay trên sân Estadio da Luz vốn có ký ức chẳng vui vẻ gì, vì đây là nơi đội bóng xứ Catalan từng thua Bayern Munich 2-8 ở tứ kết mùa 2019 - 2020.
Sân Estadio da Luz quả thực là ác mộng với Barcelona, vì ngay từ đầu trận, hàng thủ 3 người của họ gồm Ronald Araujo, Gerard Pique và Eric Garcia mắc một loạt sai sót trong kèm người giúp Benfica ở phút thứ 3 đã dễ dàng có bàn mở tỷ số 1-0 do công Darwin Nunez ghi.

Các cầu thủ Barcelona chỉ là chiếc bóng của mình ngay sau trận thắng tưng bừng Levante 3-0

AFP

Nhận bàn thua sớm, hàng thủ Barcelona tiếp tục rơi vào hỗn loạn, trong đó họ suýt để Roman Yaremchuk nâng tỷ số lên 2-0 cho Benfica ngay sau đó nếu như thủ môn Ter Stegen không xuất sắc cứu nguy.
Barcelona chỉ trấn tỉnh lại khoảng sau thời gian đầu trận bị áp đảo, tạo một số cơ hội nguy hiểm để gỡ hòa, nhưng Luuk de Jong cùng Pedri và Memphis Depay đều bỏ lỡ các cơ hội đáng tiếc. Cuối hiệp 1, HLV Koeman gây bất ngờ khi rút trung vệ kỳ cựu Pique ra nghỉ vì e ngại cầu thủ này sẽ nhận thêm thẻ vàng thứ 2, và tung cầu thủ trẻ Pablo Gavira vào thay thế. 

Những nỗ lực của Barcelona (phải) đều bất thành vì chiến thuật của HLV Koeman

AFP

Quyết định này đồng nghĩa HLV Koeman phải cơ cấu lại hàng thủ bằng cách kéo Frenkie de Jong về đá trung vệ, nhưng lại làm suy yếu thấy rõ ở mặt trận tấn công của Barcelona.
Trong hiệp 2 HLV Koeman tung thêm Nico Gonzalez, Philippe Coutinho và ngôi sao trẻ Ansu Fati vào thay Luuk de Jong, Busquets và Pedri để tăng sức tấn công. Tuy nhiên, Barcelona lại nhận tiếp bàn thua khi Rafa Silva sút bồi từ cú sút của Joao Mario bị cản phá để nâng tỷ số lên 2-0 cho Benfica phút 69, làm phá sản mọi dự định.

Tiền vệ Pedri trở lại, nhưng chưa giúp được gì cho Barcelona

AFP

Khoảng 10 phút sau bàn thua thứ 2, Barcelona tiếp tục gặp ác mộng khi VAR xác nhận tình huống hậu vệ Sergino Dest để bóng chạm tay trong vòng cấm từ quả đánh đầu của Gilberto, giúp Darwin Nunez ghi bàn thứ 2 trong trận từ chấm phạt đền ấn định tỷ số 3-0 cho Benfica. Ở phút 87, đội bóng xứ Catalan còn khép lại một ngày thi đấu thảm họa với chiếc thẻ vàng thứ 2 của Eric Garcia khiến lực lượng đội nhà bị hao hụt ở trận tới.
Ở trận còn lại bảng E, trong lúc Barcelona thua thảm, thì Bayern Munich đè bẹp Dinamo Kiev 5-0 trên sân nhà Allianz Arena ở Munich, để dẫn đầu bảng tuyệt đối sau 2 trận thắng, ghi tới 8 bàn và chưa để lọt lưới bàn nào. Benfica xếp thứ 2 với 4 điểm, Dinamo Kiev có 1 điểm xếp thứ 3, trong khi Barcelona chót bảng, 0 điểm, 0 bàn thắng, nhận tới 6 bàn thua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.