Kết quả Champions League vòng 1/8, Man City 2-1 Real Madrid: ‘Kền kền trắng’ gãy cánh!

Giang Lao
Giang Lao
08/08/2020 04:18 GMT+7

Rạng sáng nay trên sân nhà Etihad, Man City một lần nữa đánh bại Real Madrid 2-1 để thắng chung cuộc sau 2 lượt đấu với tỷ số 4-2 và giành quyền vào tứ kết Champions League .

Hai sai lầm của trung vệ Raphael Varane đã khiến Real Madrid nhận 2 bàn thua đau khi gúp cho Raheem Sterling và Gabriel Jesus ghi bàn các phút thứ 9 và 68 giúp Man City hai lần dẫn trước, khiến bàn gỡ của Karim Benzema (phút 28) trở nên vô nghĩa.

Varane mắc lỗi nặng khiến Real Madrid thua đau Man City, Hazard đã nói gì?

Đội hình thi đấu của 2 đội:
- Man City: Thủ môn Ederson, Hậu vệ: Walker, Fernandinho (C), Laporte, Cancelo, Tiền vệ: Rodrigo (Otamendi 89’), Gundogan, De Bruyne, Tiền đạo: Foden (Bernardo Silva 67’), Sterling (David Silva 81’), Jesus
- Real Madrid: Thủ môn: Courtois; Hậu vệ: Carvajal (Vazquez 83’), Militao, Varane, Mendy; Tiền vệ: Kroos, Modric (Valverde 83’), Casemiro; Tiền đạo: Hazard (Jovic 83’), Rodrygo (Asensio 61’), Benzema
- Bàn thắng: Raheem Sterling 9’, Gabriel Jesus 68’ (Man City); Karim Benzema 28’ (Real Madrid)
Ưu thế sân nhà cùng lợi thế tỷ số thắng 2-1 ở lượt đi giúp Man City nhập cuộc hoàn toàn đầy tự tin trước “Kền kền trắng” - Real Madrid. Đội quân của HLV Pep Guardiola từ sớm đã tạo sức ép và gây khó cho hàng thủ đội khách.
Nhưng không ngờ hàng thủ Real Madrid dù vắng đội trưởng Sergio Ramos vì án treo giò để Eder Militao chơi thay lại không để mắc sai lầm, mà chính là người còn lại Raphael Varane được kỳ vọng sẽ giúp gia cố hàng thủ thì lại mắc lỗi chết người.

Sterling mở tỷ số ngay phút thứ 9 trong sai lầm chết người của Varane (phải)

AFP

Ngay phút thứ 9, pha lơ đễnh của Raphael Varane để Gabriel Jesus cướp bóng trong vòng cấm kiến tạo cho Sterling dễ dàng ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Man City.
Có bàn thắng sớm, Man City tràn đầy sự tự tin để áp đặt thế trận trước Real Madrid. Tuy nhiên, sau hơn 20 phút bị lấn ép, đội quân của HLV Zidane dần giành lại thế trận để tạo các cơ hội ít nhất cũng phải cân bằng tỷ số để níu kéo hy vọng.
Một trong những cơ hội ở phút 28 trung phong Karim Benzema kịp gỡ hoà 1-1 từ đường kiến tạo của Rodrygo. Đây cũng chính là niềm hy vọng cho Real Madrid hứa hẹn chỉ cần 1 bàn thắng nữa sẽ đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát để tìm hy vọng lật ngược thế cờ.

Sự thất vọng của Varane nói lên tất cả sự thất bại của Real

AFP

Tuy nhiên, những nỗ lực của Real Madrid tiếp theo trong hiệp 2 đã trở nên vô nghĩa sau khi một lần nữa trung vệ Raphael Varane lại mắc lỗi ở phút 68 tạo điều kiện cho Gabriel Jesus có cơ hội băng xuống hạ gục thủ môn Thibaut Courtois để giúp Man City dẫn lại 2-1.
Kết quả này cùng ưu thế về thế trận giữ vững chắc chắn giúp Man City hoàn toàn nắm thể chủ động để đá văng Real Madrid ra khỏi cuộc chơi với tỷ số chung cuộc 4-2. 

Gabriel Jesus ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City

AFP

Ở tứ kết, Man City gặp Lyon dù thua Juventus 1-2 trận lượt về (hoà 2-2 chung cuộc), nhưng đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.
Kết quả vòng 1/8 Champions League:
Juventus 2-1 Lyon
Man City 2-1 Real Madrid
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.