Kết quả Ngoại hạng Anh: Đánh bại Chelsea 5-3, Liverpool xứng danh nhà vô địch

Kim Chao
Kim Chao
23/07/2020 04:26 GMT+7

Liverpool đã chơi thăng hoa trong đêm đón nhận cúp vô địch Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng 5-3 trước Chelsea ở vòng đấu 37 vừa kết thúc rạng sáng nay 23.7 (theo giờ VN).

Dù đá kiểu gì, Liverpool cũng bước lên bục nhận chức vô địch Ngoại hạng Anh sau trận đấu vòng 37 diễn ra rạng sáng 23.7 (theo giờ VN) nhưng trên sân nhà Anfield, "Đoàn quân đỏ" của HLV Klopp đã làm hài lòng người hâm mộ của mình theo cách tốt nhất.
Còn về phía HLV Lampard, ông không chỉ muốn phá hỏng bữa tiệc mừng của đội chủ nhà mà còn muốn Chelsea giữ lợi thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League với các đối thủ. Nhìn vào đội hình thi đấu 3-4-3 của The Blues đối đầu với 4-3-3 của The Kops, người hâm mộ cũng đoán được đây là trận đấu hấp dẫn thế nào.

Cú sút mở tỷ số của Keita (số 8) là quá hoàn hảo

Ảnh: Reuters

10 phút đầu của trận đấu thuộc về Chelsea khi các cầu thủ trẻ của đội khách liên tục làm mưa làm gió sân Anfield khiến cho người hâm mộ Liverpool có chút lo lắng. Chuỗi bất bại sân nhà của Liverpool không lẽ lại bị cắt đứt trong đúng ngày họ mừng công sao? Nhưng rồi các cầu thủ "con cưng" của thành phố Liverpool đã kịp trấn an người hâm mộ khi lấy lại thế trận, kiểm soát dần trận đấu đúng theo cách họ đã kiểm soát giải Ngoại hạng Anh mùa này. 
Cơn thịnh nộ của Liverpool bắt đầu xảy ra ở phút 23, khi Willian để mất bóng rất nguy hiểm ở khu vực giữa sân. Ngay lập tức, Naby Keita đã trừng phạt sai lầm của Chelsea bằng cú sút trái phá từ khoảng cách 20m tung lưới thủ môn Kepa mở tỷ số 1-0. Kể từ đó, Liverpool tìm lại được phong thái của mình như hồi đầu mùa và họ đã thật sự "chơi" với trái bóng trên những mét cỏ sân thuộc mang tên Anfield.

Cú sút phạt không thể chê của Arnold nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool

Ảnh: Reuters

Phút 38, Sadio Mane đã thật sự thăng hoa với pha đi bóng từ giữa sân qua 3 cầu thủ Chelsea và anh suýt nữa kết thúc hoàn hảo pha solo của mình nếu như không bị Kovacic truy cản ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, người đồng đội Arnold còn làm tốt hơn nữa khi tung cú sút phạt thần sầu đưa bóng vòng ra ngoài hàng rào bay vòng vào trong rồi chui vào lưới Chelsea khi thủ môn Kepa chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Liverpool đã nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 theo cách mà người hâm mộ của họ ưng ý nhất.
Thế nhưng hiệp một vẫn còn chuyện để kể dù đã gần kết thúc. Đó là ở phút 43 khi Robertson đá phạt góc hiểm hóc gây rối thật sự hàng thủ Chelsea trước khi các cầu thủ áo xanh chôn chân đứng nhìn cú vô-lê tung nóc lưới của Wijnadum, tỷ số đã là 3-0 cho các nhà vô địch. Chỉ sau bàn thua 2 phút, Chelsea chợt bừng tỉnh và trong một pha phản công, Giroud tận dụng sự lơ là của hàng thủ Liverpool đệm bóng gỡ 1-3 cho Chelsea, kết thúc một hiệp đấu khó tưởng tượng được cho người hâm mộ. 

Các cầu thủ Chelsea thẫn thờ nhìn bàn thủng lưới thứ 3 của mình

Ảnh: Reuters

Ở các cuộc đụng độ trong quá khứ, Liverpool và Chelsea ít khi ghi được 4 bàn trong một trận đấu thế nhưng họ đã có chớp nhoáng 4 bàn thắng ngay trong hiệp một và họ đã tái lập chuyện đó ở hiệp hai theo cách ít ai ngờ nhất.
Mở màn cho bữa tiệc bàn thắng ở hiệp hai là Firmino khi anh băng lên nhận đường chuyền của Arnold đánh đầu nâng tỷ số lên 4-1 cho Liverpool. Đã hơn một năm, tiền đạo tuyển Brazil chưa ghi được bàn thắng và anh đã làm được điều đó trong trận cầu đầy ý nghĩa đêm qua.

Firmino có bàn thắng đầu tiên sau cả năm trời tịt ngòi

Ảnh: Reuters

Hiệp hai cũng chứng kiến màn chơi "cờ người" hết sức tinh tế của cả hai vị huấn luyện viên hàng đầu thế giới. Đầu tiên là Lampard khi ông tung Pulisic, Abraham và Odoi vào sân và chính những cầu thủ này làm rung động sân Anfield chỉ trong ít phút.
Phút 61, tiền vệ người Mỹ Pulisic đã có pha solo ngẫu hứng qua hàng loạt cầu thủ Liverpool trước khi chuyền như đặt cho Abraham đệm bóng hạ gục Allison rút ngắn cách biệt xuống còn 2-4 cho Chelsea. 12 phút sau, đến lượt Pulisic trình diễn kỹ thuật cá nhân khi khống chế bóng gọn gàng từ Odoi, chỉnh 2 nhịp trước khi xoay người vô-lê tung lưới Liverpool đưa tỷ số gần sát nút 3-4 cho Chelsea.
Đến lúc này, người hâm mộ bắt đầu lo lắng nhưng HLV Klopp nhanh chóng điều chỉnh đội hình bằng cách tung Chamberlain, Origi và cầu thủ Nhật Bản Minamino vào sân. Chính Chamberlain đã băng xuống rất nhanh sau pha phản công chớp nhoáng của đội chủ nhà, nhận đường chuyền của Robertson trước khi sút tung lưới Chelsea ấn định chiến thắng 5-3 cho Liverpool ở phút 84. 

Liverpool sẽ có một đêm không ngủ

Ảnh: Reuters

Bên ngoài sân, người hâm mộ bắn pháo hoa và phát sáng rực một góc trời. Dù không có vị khán giả nào có mặt trong sân Anfield để chia vui cùng các cầu thủ trong ngày nhận chức vô địch Ngoại hạng Anh nhưng như bài hát truyền thống "You'll Never Walk Alone", Liverpool không hề đi một mình trên con đường đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sau 30 năm chờ đợi. Xin chúc mừng Liverpool!
Còn đối với Chelsea, dù thất bại nhưng đây là trận hay nhất của đoàn quân HLV Lampard kể từ khi bóng đá trở lại với xứ sở sương mù. Đá thế này, Chelsea (63 điểm) sợ gì mất vé dự Champions League vào tay Leicester City (62 điểm) dù đối thủ của The Blues vòng đấu cuối là Wolverhampton! 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.