Rõ ràng ở thời điểm này, đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh chơi đôi công với Liverpool là quyết định thiếu đúng đắn và Newcastle cũng quyết tâm như vậy. Điều này thể hiện rõ ở đội hình chiến thuật thiên về phòng ngự 5-4-1 của Newcastle với hàng phòng ngự dàn ngang 5 người cùng 2 tiền vệ trụ Hayden và Wilson ở giữa sân.
Liverpool không muốn bị Manchester United bám quá sát mình nên chủ động chơi tấn công ngay từ sau khi trọng tài thổi còi khai cuộc. Việc kiểm soát bóng đến 70% thời gian của trận đấu là điều hiển nhiên của các nhà ĐKVĐ lúc này nhưng biến các cơ hội thành bàn thắng lại trở thành một điều gì đó rất khó khăn cho Liverpool, nhất là ở sân St. James' Park rạng sáng nay.
Đội hình thi đấu chính thứcNewcastle (5-4-1): Darlow (thủ môn), Yedlin - Fernandez - Schaer - Clark - Richie, Longstaff - Hayden - Wilson - Murphy, Joelinton Liverpool (4-3-3): Becker (thủ môn), Robertson - Fabinho - Phillips - Arnold, Milner- Henderson - Jones, Mane - Firmino - Salah |
Newcastle đã để thủng lưới 10 trận liên tục trên sân nhà nhưng lời nguyền đó đã được giải bỏ vào rạng sáng nay tại St James' Park đầy ma mị. Nói ma mị bởi bằng cách nào đó, các cú sút xa hay cận thành, các pha đánh đầu, đối mặt với thủ môn đối phương của Liverpool đều không vượt qua được đôi tay của Darlow hoặc chỉ chệch cột dọc khung thành Newcastle trong gang tấc. Nếu hỏi Vua phá lưới Salah hay chân sút Firmino, họ sẽ lắc đầu không thể hiểu điều này.
![]() Mane bị phong tỏa từ ngoài vòng cấm
Ảnh: Reuters |
![]() Darlow ôm chân Mane rất kín khiến tiền đạo này không thể đệm bóng vào khung thành
Ảnh: Reuters |
![]() Firmino đánh đầu cận thành chệch cột dọc
Ảnh: Reuters |
![]() Những cú sút xa không thể khuất phục Darlow
Ảnh: Reuters |
![]() Salah ít nhất có 5 lần đối diện Darlow
Ảnh: Reuters |
![]() Cú đệm bóng hụt của Salah
Ảnh: Reuters |
![]() Đương kim "Vua phá lưới" Salah thất vọng rời sân
Ảnh: Reuters |
Hòa thất vọng 0-0, Liverpool chỉ có trong tay 33 điểm, hơn đội nhì bảng Manchester United 3 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Đây là điều người hâm mộ "Quỷ đỏ" rất chờ đợi và họ háo hức mong ngày 17.1.2021 đến thật nhanh để đối đầu trực diện với các nhà ĐKVĐ.