Kết quả Ngoại hạng Anh, Southampton 1-1 Chelsea: 'The Blues' hụt chân!

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/02/2021 21:42 GMT+7

Chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của Chelsea dưới thời tân HLV Thomas Tuchel đã bị chặn đứng khi 'The Blues' bị cầm chân 1-1 trên sân Southampton ở vòng 25 Ngoại hạng Anh diễn ra tối nay (20.2, giờ VN).

Southampton đã thua 5 trận sân nhà gần nhất trước Chelsea, chuỗi thất bại dài nhất trước một đối thủ trong lịch sử chơi ở giải đấu cao nhất Anh của họ. Đội chủ sân St Mary's trắng tay 6 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, để thủng lưới tổng cộng 20 bàn và cũng là chuỗi trận thua dài nhất trong lịch sử của Southampton. Vì vậy dễ hiểu vì sao Chelsea được đánh giá cao hơn hẳn khi họ bất bại trong 6 trận (thắng 5) dưới thời tân HLV Thomas Tuchel.

Đội hình ra sân

Southampton: McCarthy, Bertrand, Vestergaard, Bednarek, Salisu, Djenepo, Romeu, Ward-Prowse, Redmond, Ings, Minamino

Chelsea: Mendy, Alonso, Rudiger, Zouma, Azpilicueta, James, Kante, Kovacic, Mount, Abraham, Werner

Cầu thủ ghi bàn - Southampton: Minamino (33’); Chelsea: Mount (56’ - 11m)

Đội quân của HLV Ralph Hasenhutt có lẽ đang cạn kiệt sức lực, nhưng kỳ lạ là họ luôn có khả năng gây khó khăn cho bất kỳ đội nào tự coi mình nằm cửa trên khi đến St Mary's. Trong những lần đón tiếp các đội hiện thuộc tốp 6 mùa này, Southampton đã đánh bại Liverpool, chỉ thua M.U và Man City 1 bàn duy nhất, hòa 0-0 với West Ham. Và Chelsea đã là "nạn nhân" tiếp theo.

Minamino lập công giúp Southampton bất ngờ dẫn trước

AFP

“The Blues” dù là đội kiểm soát thế trận hoàn toàn nhưng lại bất ngờ bị thủng lưới ở phút 33. Sau một pha phối hợp với Ward-Prowse, Redmond tung một đường chuyền tuyệt đẹp cho tiền đạo người Nhật Minamino (người đang được Liverpool cho mượn) bình tĩnh hạ thủ thành Edouard Mendy, giúp Southampton vượt lên dẫn trước. Đó là bàn thắng thứ 2 của Minamino sau 5 trận khoác áo Southampton, thành tích cao… gấp đôi khi đá 19 trận cho Liverpool.
Khát điểm và có bàn thắng dẫn trước, Southampton càng được tiếp thêm động lực để chơi lăn xả, bằng mọi giá chặn đứng các đợt lên bóng của Chelsea. Việc trọng tài chính phải liên tục tham khảo VAR để xác định phạt thẻ các pha phạm lỗi của hậu vệ đội chủ nhà đã cho thấy sự quyết tâm của Southampton.

Mount là cầu thủ chơi hay nhất nhưng chỉ giúp Chelsea có được 1 điểm

AFP

Với thế trận lấn lướt nhưng gần như không tạo ra cơ hội ngon ăn nào, HLV Tuchel quyết định rút trung phong Abraham ra sân ở đầu hiệp 2 để thay bằng một tiền vệ cánh là Callum Hudson-Odoi nhằm hỗ trợ cho Mount và đẩy Timo Werner lên đá cắm. Sự điều chỉnh của chiến lược gia người Đức bắt đầu có tín hiệu tích cực khi “The Blues” sớm có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 56. Mason Mount bị Ings phạm lỗi trong vòng cấm địa và chính tiền vệ trẻ người Anh sút thành công quả phạt 11m sau đó.
Chelsea tiếp tục tạo sức ép khá lớn lên hàng thủ đội chủ sân St Mary's với tỷ lệ thời gian giữ bóng áp đảo. Tuy nhiên, trước hàng thủ số đông của Southampton, Chelsea tỏ ra khá bế tắc để tiếp cận khung thành của thủ môn McCarthy và đành chấp nhận chia điểm trong ngày mà chân sút đắt giá Werner lại mờ nhạt.

HLV Tuchel không mấy hài lòng khi Chelsea mất điểm trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn

AFP

Với trận hòa này, Chelsea (43 điểm) vẫn giữ vị trí thứ 4 nhưng bỏ lỡ cơ hội tạo khoảng cách với West Ham (42 điểm) và Liverpool (40 điểm), những đội lần lượt gặp khó khi đón tiếp Tottenham và Everton ở loạt đấu muộn. Tuy vẫn bất bại dưới thời Tuchel nhưng việc bị Southampton cầm chân sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của Chelsea trước cuộc đụng độ Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League vào giữa tuần tới. Ở trận đấu sớm, pha phản lưới nhà của Illan Meslier ở phút 64 đã giúp Wolves đánh bại vị khách Leeds 1-0 để thắp lại hy vọng tranh vé dự cúp châu Âu mùa sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.