Kết quả West Ham 3-2 Leicester: The Hammers lọt vào top 4 nhờ người hùng đến từ... M.U

Kim Chao
Kim Chao
11/04/2021 22:07 GMT+7

West Ham đã lọt vào top 4 sau chiến thắng 3-2 trước Leicester City lúc 20 giờ đêm 11.4 (theo giờ VN) nhờ sự xuất sắc của cầu thủ mượn từ M.U: Lingard.

Dư âm trận thua 0-3 ở trận lượt đi đã thôi thúc các cầu thủ Leicester City "phục thù" và họ đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài nổi tiếng Mike Dean dù đây là trận đấu trên sân vận động London, sân nhà của West Ham. Đó cũng là những gì HLV David Moyes mong chờ bởi đội bóng của ông chuộng lối chơi phản công và họ đã có rất nhiều cơ hội để thể hiện lối chơi sở trường của mình trong trận đấu này.

Đội hình xuất phát

West Ham (5-3-2): Fabianski; Coufal - Dawson - Diop - Cresswell - Masuaku; Soucek - Noble - Fornals; Lingard - Bowen.
Leicester City (3-5-2): Schmeichel; Amartey - Evans - Fofana; Ricardo - Tielemans - Ndidi - Praet - Castagne; Iheanacho - Vardy.

Ghi bàn:

West Ham: Lingard (30', 44'), Bowen (48')
Leicester City: Iheanacho (70', 90+1)
Tất nhiên, Leicester City không dại gì mở toang khung thành của mình để ham hố tấn công. Hàng tiền vệ 5 người thường xuyên lui về hỗ trợ hàng phòng ngự và họ đã thành công gần suốt 30 phút đầu tiên  của trận đấu. Nhưng bước ngoặc đã xảy ra ở ngay phút thứ 30 mà người tỏa sáng không ai khác là cầu thủ đáng chú ý nhất của Lingard.
Từ khi được mượn về từ M.U, Lingard đã có 6 bàn thắng trong 8 trận đấu, chưa kể anh còn 4 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Lúc là cú solo từ giữa sân như Messi, lúc là cú sút xa như trái phá, nhưng ở phút 30, anh đã tạo nên một siêu phẩm trên sân London mà ngay cả Schmeichel cũng không tài nào cản được dù anh là chuyên gia cứu bóng từ các pha sút ngoài 20m.

Bóng lượn từ ngoài vào trong khung thành của Schmeichel

Ảnh: Reuters

Từ đường chuyền bên cánh phải của Coufal, Lingard co chân sút ngay từ ngoài vòng cấm.  Bóng đi hình quả chuối vòng từ phía ngoài lượn vào trong khung thành đi sát cột dọc tung lưới Leicester City trong sự ngỡ ngàng đứng chôn chân của Schmeichel.
Bị thủng lưới trước, các cầu thủ Leicester buộc phải tấn công nhiều hơn nữa để tìm bàn gỡ hòa và một lần nữa, họ đã rơi vào bẫy phản công của đội chủ nhà khi West Ham có bàn thắng thứ 2 ở những phút cuối hiệp một. Bowen băng lên phá bẫy việt vị của đối phương trước khi chuyền dọn cổ cho Lingard để cầu thủ thuộc biên chế của M.U ghi một trong những bàn thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp của mình để nâng tỷ số lên 2-0.

Bowen hạ đẹp Schmeichel ở phút 48

Ảnh: Reuters

Những tưởng HLV Brendan Rogers có đấu pháp hợp lý giúp Leicester City có một thế trận khá hơn ở hiệp hai nhưng ngay phút 48, hàng thủ của các vị khách để mất bóng bên phần sân nhà tạo điều kiện cho West Ham phô diễn khả năng phản công nhanh của mình để kết thúc bằng bàn nâng tỷ số lên 3-0. Cú sút ở cự ly 10m của Bowen quá khó để thủ môn  Schmeichel cản  phá và đành chấp nhận vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. 
Hàng thủ Leicester City suýt nhận bàn thua sau đó ít phút khi để Issa Diop lọt xuống đánh đầu tung lưới Schmeichel nhưng rất may công nghệ VAR đã cứu họ khi phát hiện cầu thủ này việt vị trước khi ghi bàn.

Iheanacho (số 14) đóng góp 2 bàn thắng nhưng Leicester vẫn trắng tay rời London

Ảnh: Reuters

Rút kinh nghiệm xương máu, Leicester City chơi cẩn trọng hơn trong phòng ngự và sáng tạo hơn trong tấn công và rồi quyết tâm của họ đã được đền đáp ở phút 70 khi Iheanacho có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Trận đấu trở nên kịch tính hơn khi tiền đạo mang áo số 14 bên phía đội khách tận dụng sự chần chờ của hàng thủ West Ham để băng vào rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Leicester City ở phút 90+1.
Tuy nhiên, 6 phút bù giờ không đủ để Vardy và các đồng đội lật ngược thế cờ hay chí ít lấy lại 1 điểm tại London. Các cầu thủ West Ham chơi tử thủ và đã thành công trong việc bảo vệ mành lưới của mình cho đến hết trận.
Nhờ đó, West Ham có được 55 điểm, hơn Chelsea đúng 1 điểm để chiếm 1 chỗ trong top 4 Ngoại hạng Anh. Không trả được món nợ ở lượt đi, Leicester City vẫn chỉ có 56 điểm sau trận thua thứ 2 liên tiếp và rất dễ mất suất dự Champions League mùa sau nếu không đá hiệu quả hơn ở 7 trận còn lại. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.