Khắp nơi hưởng ứng Giờ trái đất

27/03/2010 08:50 GMT+7

(TNO) Đêm 27.3, khi TP Đà Nẵng lung linh trong sắc màu pháo hoa của Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế 2010, thì tại TP Hội An (Quảng Nam) cách đó 30km, hàng ngàn người dân và du khách quốc tế sẽ tham gia Giờ trái đất.

TP Hội An sẽ tắt điện từ 20 giờ 30 - 21 giờ 30 ngày 27.3 để hưởng ứng Giờ trái đất 2010. Tại thời điểm đó, người dân phố cổ sẽ mang những chiếc đèn mắt trâu, đèn dầu phụng, đèn đĩa, những vật dụng chiếu sáng từ đầu thế kỷ 20 treo và đặt dọc bên sông Hoài. Đúng “giờ G”, dưới ánh trăng, phố cổ bắt đầu với vũ điệu ánh sáng từ hoa đăng trên sông Hoài, từ ánh nến trong những chiếc đèn lồng đỏ treo trên mỗi đầu nhà.

Một chương trình giao lưu, sinh hoạt cộng đồng mang tên Huyền diệu trăng phố cổ cũng đã sẵn sàng tại Vườn tượng An Hội. Sẽ có thơ trên bờ, nhạc dưới ghe chèo và hoa đăng trôi lững lờ trên mặt nước.

* Tại TP Đà Nẵng, vào đêm 27.3 khai mạc Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, nên khu vực quận Hải Châu, quận Sơn Trà phục vụ sự kiện này không được cắt điện. Tuy nhiên, UBND TP Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với Sở VH-TT-DL, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng tuyên truyền rộng rãi vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng điện có hiệu quả, tắt điện chiếu sáng không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện từ 20 giờ 30 - 21 giờ 30 ngày 27.3.

Ngoài ra, nhiều ngày nay, các “sứ giả xanh” thuộc mạng lưới Thế hệ xanh Việt Nam tại TP Đà Nẵng cũng đã tỏa đi khắp các nẻo đường để vận động các đơn vị tham gia cùng tắt điện trong Giờ trái đất.

* Hưởng ứng chiến dịch "Hành động nhỏ cho thay đổi lớn" nhân Giờ Trái đất ngày 27.3 năm nay, Công ty CP thương mại và dịch vụ Sài Gòn Truyền Thông (Sài Gòn Media) phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.HCM tổ chức chương trình Thơ, Sân khấu và Trái đất.

Chương trình được thực hiện cùng lúc tại ba địa điểm: Bảo tàng Lịch Sử, Đền Hùng (trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1) và Nhà hát Sân khấu nhỏ (5B Võ Văn Tần, Q.3) vào lúc 20 giờ ngày 27.3. Đây cũng là hoạt động kỷ niệm Ngày Sân khấu thế giới (27.3).

Trong không gian Thơ và Trái đất diễn ra tại Bảo tàng Lịch Sử, 60 nhà thơ sẽ tham dự sự kiện này cùng hàng trăm công chúng yêu thơ.

Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, khi ánh sáng điện tắt hoàn toàn để hưởng ứng Giờ Trái đất, cũng là lúc sân thơ chìm vào ánh sáng huyền ảo của những ngọn nến và những ngọn đèn dầu, và là thời điểm của những bài thơ bất hủ về tình yêu, về thiên nhiên, về hòa bình vang lên. 

Không gian Sân khấu và Trái đất diễn ra tại hai địa điểm. Tại Đền Hùng, các nghệ sĩ nổi tiếng của làng sân khấu thành phố sẽ tham dự và trình bày một trích đoạn gần 60 phút của vở Bà chúa thơ Nôm (kịch bản: Linh Huyền, đạo diễn: Trần Minh Ngọc) bằng cả chất liệu cải lương và ca trù.

Nét đặc biệt của buổi trình diễn này là tất cả đều diễn ra hoàn toàn không có điện. Khán giả sẽ thưởng thức chất giọng mộc của các nghệ sĩ trong ánh sáng lung linh của những ngọn nến và đèn dầu.

Tại Nhà hát Sân khấu nhỏ, vở kịch Dòng nhớ của Hạnh Thúy và Trung Dân - Huy chương bạc Hội diễn Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009 - sẽ được trình diễn trong một không gian khác lạ chỉ với ánh sáng tỏa ra từ những ngọn đèn dầu.  

Nguyễn Tú - Hiền Nhi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.