Người dân thả hoa đăng rực sáng dòng Thạch Hãn sau chương trình 'Khát vọng hòa bình'

25/07/2022 18:36 GMT+7

Sau khi chương trình Khát vọng hòa bình được tổ chức tại Quảng trường Giải phòng (TX. Quảng Trị , tỉnh Quảng Trị) kết thúc, người dân dắt theo con nhỏ chờ để thả hoa đăng tri ân, mong rằng thế hệ trẻ lan tỏa thông điệp “hòa bình”.

Người trẻ rưng rưng dặn lòng cống hiến cho quê hương

Tối 24.7, tại Quảng trường Giải phóng (TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với 3 chương: Máu và hoa, Màu hòa bình, Khúc thanh ca kết thúc đã gây ấn tượng mạnh đầy xúc động đối với khán giả cả nước và người dân Quảng Trị. Đặc biệt, chương trình đã gợi nhắc nơi những người trẻ tại tỉnh Quảng Trị thêm thấu hiểu khát vọng được sống hòa bình, đó là giấc mơ chung của nhân dân Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình tổ chức tại Quảng trường Giải phóng (TX.Quảng Trị) nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7

ĐỘC LẬP

Giữa làn khói nghi ngút dưới ánh đèn sân khấu, đoàn viên Hoàng Thị Hồng Nhung, Chi đoàn Hà Tây, xã Triệu An (H.Triệu Phong) cho biết sau khi theo dõi trực tiếp xuyên suốt chương trình nghệ thuật thực cảnh tại Quảng trường Giải phóng đã khiến Nhung và nhiều người trẻ chiêm nghiệm sâu sắc về sự hy sinh, đánh đổi xương máu để giành lấy cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay.

Thêm nữa, hình tượng dòng chảy ước vọng vẫn luôn cuộn chảy tới phía trước, thắm xanh màu tuổi trẻ, màu bình yên, sắc màu riêng có quen thuộc cũng đã khơi dậy hai chữ "Hòa bình" trong tâm thức mỗi người.

“Là người con Quảng Trị, nơi đã chứng kiến nhiều hy sinh, đau thương và chia cắt, bản thân tôi luôn dặn lòng phải cố gắng nỗ lực thực hiện những việc làm có ích cho xã hội. Sau khi xem xong chương trình Khát vọng hòa bình, tôi mong rằng sẽ được cống hiến sức trẻ của trên nhiều mặt để quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh, xứng đáng với công lao của các anh hùng”, chị Nhung xúc động.

Đoàn viên Hoàng Thị Hồng Nhung (trái), Chi đoàn Hà Tây, xã Triệu An (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) thả hoa đăng tri ân anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn

HUY ĐẠT

Bến thả hoa, đền tưởng niệm bờ nam sông Thạch Hãn lung linh trong đêm chương trình Khát vọng hòa bình

HUY ĐẠT

Chương trình Khát vọng hòa bình kể về sự bừng nở, ngời sáng sắc xanh thanh bình khắp muôn nơi. Mảnh đất Quảng Trị nơi bom đạn khói lửa giờ đây thực sự trở thành biểu tượng của hòa bình, khép lại quá khứ chiến tranh, vươn lên mạnh mẽ vững bước trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển kinh tế, xã hội.

Cùng con nhỏ thả hoa đăng trên dòng Thạch Hãn giáo dục lòng yêu nước

Phần cuối chương trình Khát vọng hòa bình với lễ thả hoa đăng trên dòng Thạch Hãn linh thiêng nhằm bày tỏ lòng tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Cùng chí hướng cống hiến sức trẻ vào các hoạt động của địa phương, anh Nguyễn Văn Đạo, Bí thư Đoàn xã Triệu Vân (H.Triệu Phong) cho biết sau chương trình văn nghệ Khát vọng hòa bình, hơn 200 đoàn thanh niên của nhiều xã trên địa bàn H.Triệu Phong đã cùng tham gia chương trình thắp hoa đăng.

Bên cạnh đó, thanh niên toàn tỉnh Quảng Trị trong tháng 7 này đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 nhằm lan tỏa và giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc...

Lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn nhằm tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm (28.6-16.9.1972) chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972

HUY ĐẠT

Đặc biệt hơn, đối với người dân địa phương, sau khi xem hết chương trình họ vẫn chờ đến khuya để được thả hoa đăng xuống “dòng sông hoa đỏ”. Nhiều gia đình đã dắt theo con nhỏ theo dõi chương trình và sau cùng là thả hoa đăng trên dòng Thạch Hãn linh thiêng để các con có thể nhận thức được sự hy sinh, công lao của cha ông đã ngã xuống giành lấy sự hòa bình.

Các em nhỏ đi cùng cha mẹ sau khi theo dõi chương trình Khát vọng hòa bình đã ở lại đến khuya để thả hoa đăng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại sông Thạch Hãn

HUY ĐẠT

Cùng 2 con nhỏ vượt đường xa gần 15 km để đến theo dõi chương trình Khát vọng hòa bình và thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn, chị Hoàng Thị Ngọc Bình (trú TP.Đông Hà) xúc động cho biết khi cả gia đình theo dõi chương trình đã không cầm được nước mắt.

Trong chương trình thực cảnh, có phân đoạn các chiến sĩ đã không tiếc thân mình anh dũng bơi qua dòng Thạch Hãn để hoàn thành nhiệm vụ, hay cảnh người mẹ đau đớn khi các con mãi nằm lại dưới dòng sông...

Chị Hoàng Thị Ngọc Bình, trú TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho rằng khi cùng các con thả hoa đăng trên dòng sông linh thiêng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ là cách giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc

HUY ĐẠT

Khuya 24.7, rất đông người dân đã tập trung bên dòng sông Thạch Hãn để ngắm những đèn hoa đăng được thả trôi, ánh lửa lan ra khắp mặt sông cứ lập lờ trôi chầm chậm vào lòng người

HUY ĐẠT

“Khi xem chương trình nhiều người đã khóc vì quá xúc động vì nỗi đau chiến tranh quá lớn và sau đó là sự vực dậy, phát triển của đất nước ngày hôm nay. Chương trình đã đưa khán giả trải qua hành trình giữ nước và xây dựng đất nước rất hào hùng của dân tộc ta”, chị Bình nói.

Khi đưa 2 con vào TX.Quảng Trị để dâng hương, thả hoa đăng tưởng niệm ở dòng Thạch Hãn, chị Bình mong các có thêm bài học thực tế hay nhất về lịch sử dân tộc.

“Tôi chờ đến cuối cùng sau khi chương trình Khát vọng hòa bình kết thúc, gia đình thả hoa đăng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Các cháu khi được thực hiện nghi lễ đã rất kính cẩn”, chị Bình nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.