Khi nàng "thượng phong"

16/09/2006 16:59 GMT+7

Không còn hiếm gặp những phụ nữ giữ vai trò then chốt trong nhiều lĩnh vực vốn dành cho phái mạnh. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi các nàng cũng ở "kèo trên" trong gia đình, nơi các ông vẫn được mệnh danh là trụ cột?

Nàng áp đảo về kinh tế

Sẽ như thế nào khi bạn chỉ mới là "nước đang phát triển" còn nàng đã thành "G7" về kinh tế? Đó là câu chuyện để đời của anh bạn thân tôi. Cưa cẩm, hẹn hò chán chê, đến khi chuẩn bị "đặt vấn đề" nghiêm túc, cả hai mới đem chuyện tiền nong ra mổ xẻ. Lúc bấy giờ, chàng mới té ngửa, cô người yêu bé nhỏ nhí nhảnh của chàng là... trưởng phòng kinh doanh trong một công ty nước giải khát hơi bị đồ sộ, trong khi chàng - phong độ, hào hoa và đường hoàng là một công chức đúng nghĩa "ba cọc ba đồng". Cảm giác đầu tiên là hơi bị oai (vì có cô bạn gái quá xịn), cảm giác thứ hai là... quê độ - đó là những gì bạn tôi chiêm nghiệm lại sau khi gặp "G7" về.

Nhưng tình yêu không có chỗ cho những toan tính nhỏ nhoi - hai "tập đoàn kinh tế" khập khiễng trên đã tuyên bố chắc nịch như vậy khi quyết tâm sáp nhập lại làm một. Hai năm đầu sau khi cưới, "G7" vẫn tiếp tục "viện trợ không hoàn lại" để đối tác được yên tâm... đi học lại, dẹp cái ngành chán òm vài cọc vài đồng của chàng. Đến năm thứ tư, "nước đang phát triển" đã hoàn toàn... phát triển và đến lúc thằng cu đầu tiên của hai người xuất hiện thì anh bạn tôi đã nhỉnh hơn "G7" một chút về tiềm lực kinh tế. Nói về cô vợ "G7" của mình, anh bạn tôi vẫn tự hào: "Cái mà vợ tớ áp đảo không đơn giản là kinh tế, mà còn là năng lực đầu tư. Chả phải nàng đã đầu tư quá chuẩn vào tớ đấy sao? Bái phục, bái phục!".

Khi "vợ" đồng nghĩa với "chính quyền"

Không phải lúc nào người nắm quyền về kinh tế cũng lãnh đạo về "chính trị". Điển hình là chuyện nhà M.Long, 28 tuổi, phóng viên chính trị - xã hội của một tờ báo khá nổi tiếng. Thu nhập cao, hiểu biết rộng và có tiếng nói trong gia đình nhưng chàng vẫn nhường vai trò lãnh đạo cho cô vợ chỉ ở nhà làm nội tướng. Vợ Long quyết định mọi thứ, từ chuyện rèm cửa màu xanh hay đỏ đến chuyện con bé lớn học trường chuyên hay lớp thường và thậm chí là chuyện chàng có được... đi công tác hay không. Chả là khi chuẩn bị lấy nhau, vợ Long đã đưa ra một bản hợp đồng, trong đó ghi rõ: vợ được toàn quyền quyết định việc chồng đi xâm nhập thực tế để viết bài, đặc biệt là khi khai thác những đề tài "nhạy cảm" và có nguy cơ làm sứt mẻ tình yêu. Vậy là, mỗi khi sếp ký công lệnh cho đi đâu, Long lại phải gọi về chờ "sếp nhà" duyệt lại. Rắc rối và "nhiều cửa, nhiều dấu" là vậy nhưng chàng phóng viên trẻ không hề có vẻ "bất mãn chế độ": "Nói là nói vậy chứ từ trước đến nay sếp nhà tớ chưa bao giờ bác bỏ đề xuất chính đáng nào của tớ cả. Có điều, nàng luôn đọc kỹ báo để kiểm tra xem tớ có công tác thật và đúng chức năng hay không!".

Và khi vợ trang bị... lực lượng vũ trang

"Bạn còn biết làm gì khi vợ mình có... huyền đai nhất đẳng?" - Đó là lời tâm sự ngậm ngùi của một chàng có vợ nắm lực lượng "vũ trang" - hoàn toàn về nghĩa đen và cơ bản nhất của khái niệm này. Nhân vật nam chính trong trường hợp này là Nhật Minh, một kiến trúc sư trẻ, đẹp trai và nhiều tài lẻ. Ngón đàn guitar mượt mà đã giúp chàng "tậu" được một cô vợ cực kỳ xinh và nữ tính. Mãi đến một lần bắt gặp chồng đang chở một cô ả sau lưng, dáng vẻ rất thân thiết và gần gũi, "cô vợ nữ tính" không nói không rằng dừng xe cắt ngang đầu xe chồng và tung cước vào... bánh xe trước. Mất đà vì thắng gấp và lãnh một cú đá như trời giáng ngay đầu xe, anh chồng khả nghi chỉ còn cách đo đường và được vợ cùng "tình địch" dìu lên xích lô, chở vào bệnh viện. Vào đến bệnh viện mới hay, "tình địch" của vợ anh hóa ra là bà chị họ xa đi nhờ xe đến cơ quan. Nhưng nhờ vậy, anh chồng mới phát hiện ra "tài lẻ" của cô vợ vốn cực kỳ dịu dàng và nữ tính, còn nàng mới thỏ thẻ cho biết mình theo học karate từ năm bảy tuổi để "phòng thân"!

H.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.