Khi người ta trẻ: Vì cuộc đời là những chuyến đi

Không như thời chúng tôi trước đây, đi đâu mà không có người lớn là điều khó khăn với đa số người trẻ đang sống cùng cha mẹ.

Người lớn luôn có lý cho sự khắt khe của mình, nào là đường sá hiểm nguy, tai ương rình rập, trong khi người trẻ luôn thừa háo hức, nông nổi nhưng lại chưa đủ trải nghiệm, điềm tĩnh.
Các bạn trẻ thời nay được trang bị kiến thức sớm hơn, điều kiện sống tốt hơn nên dễ dàng ngao du đây đó mà không vấp phải sự nghi ngại. Những chuyến đi dù với mục đích gì, từ công việc, học tập, làm việc thiện nguyện hay du lịch… đều đem lại những lợi ích nhất định, chí ít cũng để thấy mình quá nhỏ bé trước thế giới rộng lớn, cũng như những gì mình biết chẳng là gì giữa biển kiến thức ngồn ngộn, bao la, để nghiệm ra chân lý “lên đến đỉnh núi, sẽ thấy những ngọn núi khác cao hơn”.
Vì cuộc đời là những chuyến đi, hãy đi khi thời gian, sức trẻ chưa cản bước chân bạn. Đi để mở rộng tầm mắt, tích lũy những trải nghiệm sống chỉ có trên các cung đường. Hãy để những chuyến đi lấp đầy lỗ hổng kiến thức, đem đến những người bạn hồn hậu, chân thành, để biết sống khiêm nhường và khao khát học hỏi, để khám phá bản thân với những ưu điểm cũng như giới hạn, để thấy cuộc sống vốn dĩ tươi đẹp và đáng sống, để thấy điểm đến là cần thiết nhưng quan trọng chính là nơi trở về.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.