Khi người ta trẻ: Vui lên mà sống

05/09/2015 05:06 GMT+7

Về đến nhà mới phát hiện đã đánh rơi túi đựng bộ quần áo và đôi giày vừa mua. Thoạt đầu tiếc, tự trách mình sơ ý. Nhưng rồi lại nghĩ, tiếc làm chi, buồn để làm gì, vì có buồn tiếc đi chăng nữa thì cũng chẳng kiếm lại được. Bỗng dưng nghĩ sẽ có ai đó mỉm cười khi nhặt được, họ sẽ sử dụng hoặc làm quà. Nghĩ vậy và cười.

Về đến nhà mới phát hiện đã đánh rơi túi đựng bộ quần áo và đôi giày vừa mua. Thoạt đầu tiếc, tự trách mình sơ ý. Nhưng rồi lại nghĩ, tiếc làm chi, buồn để làm gì, vì có buồn tiếc đi chăng nữa thì cũng chẳng kiếm lại được. Bỗng dưng nghĩ sẽ có ai đó mỉm cười khi nhặt được, họ sẽ sử dụng hoặc làm quà. Nghĩ vậy và cười.

Về đến nhà mới phát hiện đã đánh rơi túi đựng bộ quần áo và đôi giày vừa mua. Thoạt đầu tiếc, tự trách mình sơ ý. Nhưng rồi lại nghĩ, tiếc làm chi, buồn để làm gì, vì có buồn tiếc đi chăng nữa thì cũng chẳng kiếm lại được. Bỗng dưng nghĩ sẽ có ai đó mỉm cười khi nhặt được, họ sẽ sử dụng hoặc làm quà. Nghĩ vậy và cười.

Minh họa: Văn Nguyễn
Có lần bánh xe bị thủng giữa đường. Phải dắt bộ một quãng mới có tiệm sửa xe. Mệt, nóng, có cảm giác bực bội. Nhưng chợt nghĩ, gặp trường hợp như thế cũng may mắn lắm rồi. Lỡ như đoạn đường chẳng có nơi sửa xe, cùng lúc xe hết xăng, hoặc trong túi chẳng có tiền thì tình cảnh bi đát hơn rất nhiều. Thế là mọi mệt mỏi tan biến.
Một ngày đi học về, lục tung tủ lạnh tìm đồ ăn nhưng chẳng có. Cơm cũng chưa nấu. Đành ăn mì gói cho đỡ đói. Vừa ăn vừa khó chịu, trách cứ mẹ, chị đủ điều. Thế rồi tự dưng nghĩ bao hoàn cảnh khó khăn ngoài đường, phải sống lang bạt và lây lất tìm miếng ăn qua bữa. Trong khi mình có cái ăn đã là hạnh phúc rồi. Cảm giác bực tức, trách cứ chẳng còn nữa.
Kể ra những câu chuyện này như để chứng minh cuộc sống đôi khi không như mong muốn, có thể khiến bản thân mệt mỏi, buồn bực... Tuy nhiên quan trọng là do suy nghĩ. Nếu chỉ suy nghĩ tiêu cực, bi quan thì nỗi buồn luôn đeo đẳng.
Ngược lại, nếu có tư duy tích cực, nhìn mọi điều bằng lăng kính lạc quan, thì cuộc sống chúng ta luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.
Vậy nên hãy vui lên mà sống, bạn nhé!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.