Khó vạn lần, dân liệu cũng xong

Ngày 8.11, người dân, doanh nghiệp, cán bộ và chiến sĩ TP.Đà Nẵng thực sự ấm lòng khi công sức của mình đã được ghi nhận bằng thái độ trân quý đầy cảm động từ lá thư cảm ơn của Chủ tịch UBND TP.

Với người dân Đà Nẵng, APEC 2017 là những tiếng còi hụ liên tục của các đoàn xe làm nhiệm vụ trong gần 10 ngày qua; là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đông hơn thường ngày; hay các áp phích quảng bá. Và người dân Đà Nẵng đã hành động vì APEC bằng những nụ cười hồn hậu thân thiện, bằng ý thức nhường đường xe ưu tiên hay đơn giản là việc tưới nước các chậu hoa trang trí trước vỉa hè nhà mình...
Vậy mà, khi chỉ còn 2 ngày nữa APEC 2017 khai mạc thì bão số 12 đổ bộ. Chứng kiến cảnh tượng hàng loạt công trình bị ảnh hưởng, nhiều người chỉ chép miệng lắc đầu bởi làm sao để khắc phục khi APEC chỉ còn đếm từng giờ! Ngay chiều 4.11, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã gửi thư kêu gọi người dân, cán bộ chiến sĩ TP khắc phục hậu quả.
Lời kêu gọi được phát đi, đã trở thành một sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Sáng 5.11, khi mưa gió vẫn chưa dứt trong cái lạnh đầu mùa, nhiều người dân TP không ai bảo ai đồng loạt đội áo mưa dọn dẹp vệ sinh các tuyến phố. Trên bờ biển, người dân, cán bộ chiến sĩ, học sinh, sinh viên đội mưa chung tay dọn dẹp rác là hình ảnh không thể đẹp hơn. Trên mạng xã hội, những địa điểm đang cần dọn dẹp gấp được chia sẻ. Từ bàn phím, các bạn trẻ đã “lăn” ra thực tế, xắn tay áo cùng cộng đồng.
Chuyện hàng ngàn pano, phướn được cấp tập in ấn và sửa chữa bởi đội ngũ những người thợ không kể ngày đêm. Hay chuyện có siêu thị đã chuẩn bị miễn phí nguồn bao ni lông, kẹp gắp rác cho người dân tham gia dọn dẹp. Có doanh nghiệp tình nguyện cho dàn xe tải, cẩu và huy động nhân viên xuống các điểm cần dọn dẹp để hỗ trợ... Và rất nhiều doanh nghiệp khác bằng hành động cụ thể đã làm nên một câu chuyện rất riêng ở Đà Nẵng.
Một ngày sau lời kêu gọi của Chủ tịch TP, những tuyến phố chính đã được dọn dẹp ngăn nắp. Đến chiều 7.11, mọi thứ đã lại khang trang, điều mà thoạt đầu dường như là không tưởng. Con số hơn 300 trăm tấn rác biển, hàng ngàn cây xanh ngã đổ đã được thu dọn, hàng ngàn băng rôn, phướn, bảng hướng dẫn APEC được phục dựng đâu vào đấy để kịp thời trả lại mỹ quan đô thị chỉ trong vài chục giờ đồng hồ là một bằng chứng rõ ràng cho sức mạnh lòng dân. Người dân Đà Nẵng đã làm được điều này không chỉ vì thương hiệu của một TP mà trên hết, đó là thể diện của quốc gia, trong một sự kiện trọng đại.
Hôm nay, hàng ngàn người dân phố cổ Hội An (Quảng Nam) cùng cán bộ chiến sĩ đang chạy đua với thời gian thu dọn “chiến trường” lũ để lại, kịp cho các hoạt động APEC. Và chúng tôi tin, Hội An cũng sẽ làm được điều kỳ diệu như thế, bởi “khó vạn lần, dân liệu cũng xong”!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.