‘Không được nói với ai nghe!’

Lão biết rất nhiều chuyện, người sành điệu bảo lão thạo tin. Có người khuyên, thạo tin thế mà chọn sai nghề, đáng ra lão phải đi làm báo. Lão nghe xong cả cười, tao đến nỗi chi phải đi làm báo, thà đi cày còn hơn.

Lão biết rất nhiều chuyện, người sành điệu bảo lão thạo tin. Có người khuyên, thạo tin thế mà chọn sai nghề, đáng ra lão phải đi làm báo. Lão nghe xong cả cười, tao đến nỗi chi phải đi làm báo, thà đi cày còn hơn. Nói thế nhưng lão đâu biết cày, lão cày đường nhựa thì có.
'Không được nói với ai nghe!" - Ảnh minh họa: Shutterstock
Lão biết nhiều chuyện nên hay đi kể cho mọi người nghe, kể xong bao giờ lão cũng hạ một câu vào tai: "Không được nói với ai nghe!". Gặp người khác lão lại kể y câu chuyện đó, xong lại hạ một câu: "Không được nói với ai nghe!"
Thoạt đầu, người ta nghe chuyện, thấy câu lão dặn hệ trọng quá nên không dám hé răng, nhưng lâu, thấy chuyện lão kể ai ai cũng biết thành ra cũng không giữ trong bụng làm chi, lại mang đi kể với người khác, kể xong, rất thận trọng, lại dặn người nghe: "Không được nói với ai nghe!"
Như đổ domino, người khác lại mang đi kể với người khác nữa, kể xong lại dặn: "Không được nói với ai nghe!"
*
Mới đây, lão thì thầm: "Đợt tới ông Chung mất chức tổ trưởng dân phố vì dùng tiền từ thiện làm nhà văn hóa tổ, ông Cư sẽ lên thay". Kể xong lão dặn: "Không được nói với ai nghe!"
Chưa đầy một buổi sau, toàn khu phố đã biết chuyện đợt tới ông Chung mất chức tổ trưởng dân phố vì dùng tiền từ thiện làm nhà văn hóa tổ, ông Cư sẽ lên thay. Người nghe trước nói với người nghe sau, dù nói xong đã dặn: "Không được nói với ai nghe!". Chỉ có ông Chung là không được ai kể cho nên không biết mình sắp mất chức tổ trưởng.
*
Phát hiện ra lão có biệt tài "Không được nói với ai nghe!" nhưng ai cũng biết, dịp bầu giữ xe chung cư, ông Cai mới đến thì thầm vào tai lão: "Cái cha Trong ấy hồi trước giữ xe bên trường Nguyễn Chí Diễu một năm làm mất mấy chục chiếc xe của học sinh mà không chịu đền". Lão nghe xong cười khùng khục, đoạn đi kể với người khác: "Cái cha Trong ấy hồi trước giữ xe bên trường Nguyễn Chí Diễu một năm làm mất mấy chục chiếc xe của học sinh mà không chịu đền", kể xong lão dặn: "Không được nói với ai nghe!"
Chẳng mấy chốc cả chung cư biết chuyện ông Trong giữ xe bên trường Nguyễn Chí Diễu một năm làm mất mấy chục chiếc xe của học sinh mà không chịu đền, chỉ có ông Trong không nghe ai kể cả.
Họp chung cư, không ai đồng ý cho ông Trong giữ xe, tất cả đều bầu ông Cai làm việc đó. Cho đến nay ông Trong cũng không thể cắt nghĩa được vì sao.
*
Một hôm, thấy ông Trong ngồi buồn, lão đến bên, thì thầm: "Tôi có lỗi với ông, tôi điều tra ra rồi, ông giữ xe bên trường Nguyễn Chí Diễu rất tốt, chỉ tại cái lão Cai, lão ấy nói, cái cha Trong ấy hồi trước giữ xe bên trường Nguyễn Chí Diễu một năm làm mất mấy chục chiếc xe của học sinh mà không chịu đền nên không ai bầu ông giữ xe chung cư cả, để lão Cai đã giàu lại giàu thêm, cha thế mà thâm. Nhưng tôi nói cho ông biết, ông đừng đi nói với ai nghe!"
Chưa đầy một buổi sau, người này thì thầm với người kia, cả chung cư đều biết ông Trong giữ xe bên trường Nguyễn Chí Diễu rất tốt, chỉ tại cái lão Cai, lão ấy nói, cái cha Trong ấy hồi trước giữ xe bên trường Nguyễn Chí Diễu một năm làm mất mấy chục chiếc xe của học sinh mà không chịu đền nên không ai bầu ông Trong giữ xe chung cư cả, để lão Cai đã giàu lại giàu thêm, cha thế mà thâm.
Kỳ họp sau, mọi người nhất loạt phản ứng, lão Cai mất nghề giữ xe.
*
Mấy hôm nay, thấy cô Hồng độc thân xinh đẹp mới mua lại căn hộ trong chung cư đi ra đi vào, Lão thì thầm vào tai người nghe: "Nhìn cái mã xinh đẹp thế không ngờ lại làm nghề gái bao". Kể xong lại dặn: "Không được nói với ai nghe!".
Cả chung cư ai ai cũng biết chuyện cô Hồng nhìn cái mã xinh đẹp thế không ngờ lại làm nghề gái bao, chỉ cô Hồng là không biết mình làm nghề gái bao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.