Không thể chấp nhận giáo viên ném vở học sinh xuống đất!

18/10/2019 08:30 GMT+7

Chính các giáo viên cũng cho rằng không thể chấp nhận hành động phản giáo dục của cô giáo ném tập vở học sinh xuống sàn lớp học sau khi chấm xong bài diễn ra ở một trường tiểu học tỉnh Bạc Liêu, gây xôn xao dư luận mấy ngày nay.

 

“Vô tình bỏ xuống bục giảng”

Hai ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một clip hơn 1 phút ghi lại hình ảnh một nữ giáo viên (GV) Trường tiểu học C Vĩnh Thanh (xã Vĩnh Thanh, H.Phước Long, Bạc Liêu) đang ngồi chấm bài rồi ném từng quyển vở của học sinh (HS) xuống nền gạch. Sau khi mỗi quyển vở bị ném xuống, nữ GV này gọi tên từng HS lên để nhặt vở mang về bàn. Rất nhiều ý kiến phẫn nộ, kịch liệt phê phán hành vi phản giáo dục của GV này.

Giáo viên ném vở học sinh xuống đất do “vô tình”

Ngày 17.10, ông Bùi Quốc Việt, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học C Vĩnh Thanh, cho biết chiều 16.10, nhà trường bất ngờ phát hiện trên mạng xã hội phát tán clip của cô Nguyễn Thị Tư (42 tuổi, GV chủ nhiệm lớp 1C của trường) có hành động sau khi chấm điểm vào vở HS thì ném xuống đất kêu HS nhặt lên. Ngay sau đó nhà trường tổ chức cuộc họp đột xuất. Thành phần gồm ban giám hiệu, thanh tra, công đoàn cùng GV và nhân viên nhà trường để xác minh làm rõ nội dung clip.
Tại cuộc họp, cô Tư trình bày là khoảng tháng 9.2019, trong lúc nhận xét vở bài tập toán của HS thì có một phụ huynh đến để nhờ cô tư vấn về đóng tiền mua bảo hiểm y tế cho con mình. Trong lúc vừa nhận xét vừa tư vấn cho phụ huynh nên cô Tư “vô tình” bỏ tập HS xuống bục giảng rồi gọi tên HS lên để lấy mang về.

Tạm thời không cho đứng lớp

Theo ông Bùi Quốc Việt, dù cố ý hay vô tình, cô Tư đã thừa nhận đó là việc làm sai, vi phạm đạo đức nhà giáo. Đồng thời, nhà trường cũng đã buộc cô Tư phải làm bản tường trình sự việc để trường xin ý kiến giải quyết từ Phòng GD-ĐT H.Phước Long.
Chiều qua 17.10, trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng phòng GD-ĐT H.Phước Long, cho biết sau khi sự việc xảy ra, đại diện Phòng GD-ĐT trực tiếp làm việc với nhà trường và cô Tư. Đồng thời, yêu cầu cô Tư viết tường trình vụ việc. Nhà trường cũng đã họp phụ huynh, HS để cô Tư xin lỗi vì có hành vi, thái độ chưa mẫu mực, không đẹp về sư phạm. Trước mắt, Phòng GD-ĐT đề nghị nhà trường tạm thời không cho cô Tư đứng lớp, sẽ phân công GV khác thay thế. Sau khi xác minh cụ thể, Phòng GD-ĐT sẽ đề xuất UBND huyện xử lý.

Sao làm gương cho học sinh ?

Anh Nguyễn Thành Trung, phụ huynh HS Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (Q.1, TP.HCM), cho biết nhìn hình ảnh đứa nhỏ bằng tuổi con của mình cúi xuống nhặt cuốn tập cô giáo vừa quăng xuống đất, thấy thương vô cùng. “Thật khó có thể chấp nhận hành động này của GV. Điều này thể hiện sự thiếu tôn trọng với HS. Trong khi các con nâng niu, giữ gìn, cố gắng viết sạch và đẹp còn GV lại thực hiện hành vi phản cảm như vậy. Học trò học được gì từ những GV như vậy?”, phụ huynh này bức xúc nói.
Chị Trần Phan Thủy Nguyên, phụ huynh HS Trường tiểu học Minh Đạo (Q.5, TP.HCM), cũng nói: “HS đến trường học kiến thức, học đạo đức để bước vào đời mà GV lại hành xử với học trò như vậy. GV mà không mẫu mực, gọn gàng, lịch sự, cẩu thả... sao dạy và làm gương cho các em”.
Cô Huỳnh Lê Ý Nhi, GV dạy tại Q.Tân Phú (TP.HCM), cũng bức xúc: “Không thể chấp nhận việc làm này, GV quá sai. Trong khi hằng ngày, chúng ta dạy HS phải trân trọng, quý từng trang sách, không để sách vở quăn mép... vậy mà ném sách vở của HS thì sao HS nghe lời”.
Còn thạc sĩ tâm lý Lê Minh Huân, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng việc làm của GV này không đúng trong môi trường sư phạm. Việc quăng tập HS xuống đất cũng không phải là một phương pháp giáo dục. Theo thạc sĩ Huân, thầy cô phải là khuôn mẫu của hành vi, của nhân cách để từ đó HS soi rọi. Vì vậy, những hành vi của GV nói trên không chỉ khiến những đứa trẻ tổn thương bởi sự thiếu tôn trọng mà còn khó lòng đòi hỏi sự lễ nghĩa của học trò.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.