Kịch tính, thẻ đỏ, phạt đền trong ngày khai mạc VCK bóng đá 7 người toàn quốc

23/09/2022 21:32 GMT+7

Kịch tính của cả 4 trận đấu, nhất là cặp An Biên- Olympic Gym trong một ngày khai mạc mưa gió đã giúp Vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc diễn ra tại Hà Nội đã sớm tạo nên sự hấp dẫn và gay cấn.

8 đại diện ưu tú của các khu vực được xem là 8 đội bóng mạnh nhất nước đã bước vào loạt đấu loại trực tiếp căng thẳng vào chiều 23.9. Nóng nhất chính là cặp đấu giữa An Biên FC, đội á quân SPL (khu vực TP.HCM) và Olympic Gym, một trong 2 đại diện ưu tú của bảng đấu ở Khánh Hòa. Trước trận này cơn mưa lớn đã xô ngã tất cả các bảng biển quảng cáo trên sân, khiến cho các camera bị thổi tung, trận đấu vì thế cũng phải chậm lại, nhưng không làm giảm sức nóng của 2 đội cũng như sự cổ vũ nồng nhiệt của rất đông khán giả trên khán đài.

Niềm vui lọt vào bán kết của An Biên FC

Bá Duy

Cả 2 đội Olympic Gym và An Biên đã không phụ lòng mong đợi của người xem khi mang đến những phút giây bóng đá sôi động. Đại diện TP.HCM chơi chủ động bằng lối đá biết mình biết người nên sớm vượt lên dẫn trước với hai bàn thắng của Xuân Sỹ và Bá Tiến. Nhưng Olympic Gym cho thấy họ không dễ bị khuất phục cho dù giữa hiệp 2 bị thẻ đỏ. Thiếu người nhưng đại diện Khánh Hòa đã chơi đầy quả cảm khi xuất sắc ghi liền 2 bàn nhờ sự toả sáng của Thái An và Quang Thái để cân bằng tỉ số 2-2.

Trận đấu hào hứng có thẻ đỏ, đá phạt đền giữa An Biên FC và Olympic Gym (áo xanh)

Bá Duy

Những phút thi đấu cuối trận diễn ra điên rồ khi đội á quân KPL-S3 vẫn dồn ép tấn công liên tục.Tưởng như khi bước vào loạt đấu súng may rủi, tâm lý hưng phấn sẽ giúp Olympic Gym vượt qua đại diện TP.HCM. Nhưng sự xuất sắc của thủ môn Văn Tiến đã giúp An Biên giành chiến thắng 5/4 (trong khi người sút hỏng là Quốc Cường của Olympic Gym) để có tấm vé tiến vào vòng bán kết.

Đồng đội dìu thủ môn Quốc Cường khi anh sút hỏng quả luân lưu cuối cùng khiến Olympic Gym thất bại đáng tiếc

Bá Duy

Một trận khác cũng phải thi đá luân lưu là Mobi và Spa Lan Ngọc khi 2 đội bóng thủ đô và đại diện miền Tây đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn, kịch tính đến những phút cuối cùng để đưa khán giả trải qua nhiều giây phút nghẹt thở và nhiều cung bậc cảm xúc của bóng đá. Cuối cùng may mắn đã mỉm cười với đoàn quân của HLV Trung “đỉn” trong loạt đá luân lưu, giúp đội bóng của Hà Nội có tấm vé tiến vào vòng bán kết.

Niềm vui của đội Mobi

BTC

2 trận khác đều kết thúc trong thời gian thi đấu chính thức khi EOC đánh bại đội Vạn Tín 3-1 nhờ cú đúp của cựu trung vệ sân 11 người Nguyễn Gia Từ và bàn thắng của Tuấn “bệu”. Trận đấu còn lại, đội vô địch khu vực TP.HCM Đạt Tín thắng sít sao 1-0 ở phút bù giờ của trận đấu do Anh Duy ghi trước đại diện đến từ Tây Nguyên là XSKT Đắk Lắk.

Ngày 24.9 sẽ diễn ra các trận bán kết và đấu xếp hạng cũng trên sân Hoàng Mai (Hà Nội) giữa Mobi gặp Đạt Tín và An Biên gặp EOC, tương tự là 2 trận xếp hạng từ 5 đến 8 giữa Spa Lan Ngọc gặp Đắk Lắk và Olympic Gym gặp Vạn Tín. Một vài hình ảnh về ngày đầu của VCK giải bóng đá 7 người do Vietfootbal tổ chức.

BTC phải tát nước khi trận mưa lớn khiến cho lượt trận tứ kết sau không thể tiến hành đúng dự định

Bá Duy

Gió lớn và mưa liên tục làm các quay phim không thể đứng vững trên sân

Bá Duy

Trận mưa kinh hoàng cuốn phăng tất cả

Bá Duy

Khán giả rất đông xem vòng chung kết bóng đá 7 người

Bá Duy

Niềm vui của Đạt Tín

BTC

Gia Từ và đồng đội vui mừng khi giúp đội EOC vào bán kết

BTC

Phút căng thẳng giữa cầu thủ 2 đội An Biên FC và Olympic Gym (áo xanh)

Bá Duy

Olympic Gym vui mừng sau 2 bàn thắng gỡ hòa, tiếc là niềm vui ngắn chẳng tày gang

Bá Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.