Kiệt quệ vì chồng, con bệnh nặng

08/07/2017 08:20 GMT+7

Trên chiếc xe máy cũ chạy từ Quảng Trị vào Huế, bà Đỗ Thị Hồng Minh, 48 tuổi, quê ở làng Câu Nhi, xã Hải Tân, H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị như quỵ ngã giữa một bên chồng bệnh nặng, còn người con gái thì cũng vừa nhập viện chờ mổ u nang…


Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 14710000000115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình bà Đỗ Thị Hồng Minh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bà Minh trong thời gian sớm nhất.
Chồng bà là ông Lê Chí Hoàng, đang điều trị ở Trung tâm ung bướu - Bệnh viện T.Ư Huế. Ông Hoàng phát bệnh u trực tràng và trải qua đợt phẫu thuật cách nay 22 tháng.
Về nhà được một thời gian, cuối tháng 6 vừa qua, bệnh tái phát nên ông Hoàng phải vào lại bệnh viện để cắt một đoạn ruột non. Bác sĩ CK2 Nguyễn Thanh Ái, người điều trị cho ông Hoàng, cho biết do bệnh nhân không có điều kiện chữa bệnh, để bệnh phát triển khá phức tạp.
“Chúng tôi đang tích cực điều trị, mong gia đình tiếp tục bồi bổ để bệnh nhân có thể phẫu thuật tiếp. Bệnh nhân có nhiều hy vọng nếu có điều kiện và thời gian điều trị”, bác sĩ Ái nói.
Khi chúng tôi đang trò chuyện cùng vợ chồng bà Minh thì cũng nhận được thông tin cô con gái đầu của vợ chồng bà đầu tuần tới sẽ phẫu thuật u nang buồng trứng. Cô hiện là sinh viên năm thứ 3 của Trường ĐH Kinh tế - Đại học Huế, phát bệnh cách nay 2 tháng, từng nhập Bệnh viện T.Ư Huế nhưng không có tiền chữa trị nên xin về quê chữa bệnh cho đúng tuyến “bảo hiểm hộ nghèo”.
Nhiều ngày qua, dù mang trong mình một số nẹp vít ở xương đòn gánh sau một vụ tai nạn mấy năm trước, bà Minh với chiếc xe máy cũ phải chạy đi chạy lại mỗi ngày cả 100 km để lo cho cả nhà. Hết lo cho chồng, lại ra nhà máy ở Phong Điền làm việc, sau đó về nhà lo cho con nhỏ và bố mẹ chồng rồi chăm cô con gái đầu ở Bệnh viện tỉnh Quảng Trị.
Bà Minh nghẹn ngào cho biết các khoản vay mượn từ anh em, bà con họ hàng chữa trị cho chồng lên đến 150 triệu đồng. Với 4 sào ruộng và khoản tiền lương công nhân mỗi tháng chỉ 3 triệu đồng, bà hiện giờ không biết xoay xở ra sao. Bà rưng rưng nói: “Gia đình tôi đã kiệt quệ, không biết bám víu vào đâu nữa…”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.